Trẻ con, dù chưa đủ lớn để có thể hiểu rõ cấu trúc của Bryce Canyon, nhưng các em hẳn sẽ rất thú vị khi xem những viên đá lạ đầy màu sắc và hình thù quái dị của các cột đá ở Bryce Canyon mà trước đây người ta cho rằng đó là những biểu tượng của tà ma quái dị. Thực ra, đó chỉ là chiếc sườn còn lại của một vùng đất rộng lớn sau khi bị một cơn đại hồng thủy bào mòn nham nhở.

Một góc công viên Canyon
Khi lái xe suốt 18 dặm dọc theo công viên từ Bắc đến Nam, các du khách hầu như bị cuốn hút bởi những cảnh quan lạ lẫm đến nỗi họ phải xuống xe thả bộ để có thể thoải mái nhìn ngắm cảnh đẹp tùy thích.
Ở hướng Bắc, các vết lồi lõm trên các vách núi trông rất lạ mắt. Khi đứng trên các đỉnh Sunset Point, Sunrise Point, Inspiration Point, và đỉnh Bryce Point, du khách có thể nhìn thấy hàng trăm viên đá đủ màu sắc, và họ có thể dễ dàng leo xuống qua lối đi khoảng 3 miles thông qua từ Navajo Loop đến the Queen’s Garden.
Có thể nói the Queen’s Garden Trail là nơi cảnh quan tuyệt vời nhất, với the Queen’s Castle và Gulliver’s Castle, biểu tượng cho vị nữ hoàng Victoria.

Tòan cảnh công viên
Có một nơi mà du khách không nên bỏ qua khi đến Bryce Canyon, đó là Fairyland Loop Trail, một con đường xuống dốc dài 900 feet để vào một hẻm núi có đầy các viên đá đủ màu sắc và hình dạng lạ mắt. Tuy nhiên, vất vả nhất nhưng cũng không kém phần thú vị là khi leo trở lại đỉnh Sunrise Point. Phần thưởng cho bạn là đi qua The Rim Trail, xuyên qua khu rừng thực vật ngát hương để trở về.