Cách Las Vegas 55 miles người ta chỉ thấy toàn là sa mạc, Nhưng phong cảnh ở đây rất tuyệt vời với những tảng đá lệch tâm khổng lồ nhô lên từ những đụn cát và rải rác là những bụi cây xanh nổi bật lên nền đất đỏ. Thấy vậy, nhưng đấy chẳng phải là nơi cư trú của con người vì nhiệt độ quá cao. Thế mà người thời cổ đại ví dụ như tổ tiên người Puebloan, và ngay cả vào trước thời tiền sử, người ta đã sinh sống nơi này và đã để lại rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được chạm vẽ trên những bức tường đá của thung lũng hay những tảng đá lớn trong sa mạc.

Một cảnh tại State Park
Hai phần dễ vào viếng thăm nhất là state park, trong đó có trưng bày một số tác phẩm nổi bật nhất thuộc thể loại này mà người ta sưu tập được ở những vùng quanh đó. Ở gần cổng vào phía tây, một bộ sưu tập được gọi là Atlati Rock cao 40 feet với một cầu thang dẫn lên trên đỉnh tảng đá. Trên đó có một mặt thật phẳng với những đường khắc thật rõ ràng vẽ những người xưa đang săn bắt hay chiến đấu, có hình người dùng một cây gậy hình chữ V để phóng một cây lao, tương tự như cung và tên sau này.
Mặt đá này nằm trên một góc được tính toán kỹ để nhận được ánh sáng mặt trời vào buổi sớm.

Những bức họa khắc trên đá
Sau đó, có một lối mòn dài chừng khoảng 1/2 mile đi băng qua một vùng thung lũng nhỏ chạy ngoằn ngoèo được gọi là Petroglyph Canyon vì nơi đây chính là nơi tuyệt nhất để xem những tác phẩm nghệ thuật khắc trên đá của người Ancient Puebloan. Những mặt đá màu đỏ sẫm đặt kế liền nhau dọc theo chiều dài của thung lũng, trên đó những nghệ nhân thời tiền sử vẽ nên những bức tranh hết sức diễn cảm: những con cừu với cặp sừng thật to, các vũ công, chim chóc, mặt trời. Có thể chúng mô tả một chiến thắng trước kẻ thù hoặc ăn mừng sau khi bị thiên tai.
Nếu có trẻ con tham dự, nên khuyến khích chúng diễn giải ý nghĩa những bức tranh này.
Bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết để hoạch định chuyến đi thăm khu này, xin gọi cho 702-397-2088 hoặc vào websites www.parks.nv.gov/vf.htm.