Cuộc sống có vô vàn những cạnh tranh, dù ở bất cứ lãnh vực nào. Nhưng lâu đài san hô ở Nomestead Florida là một ngoại lệ. Nó có sức hấp dẫn đặc biệt và kỳ lạ với du khách. Một trong những điểm đặc biệt là cả quần thể này chỉ do một người – duy nhất một người – thiết kế và làm ra từ trên 1.100 tấn đá san hô tô màu. Mang dáng vẻ một lâu đài thời tiền sử không mái che, khu lâu đài nhắc nhở lại thời kỳ du lịch trước đây của Florida với những trang trí hay kiến trúc dọc theo đường càng kỳ cục càng hấp dẫn.

Lâu đài tình ái của Edward
Cũng giống như nhiều thứ kỳ cục khác, Coral Castle cũng có một câu chuyện đằng sau của nó. Vào năm 1923, một người di dân từ Latvia tên là Edward Leedskalnin đã hết sức đau khổ vì một mối tình không được đáp ứng với một cô gái 16 tuổi tên Agnes Scuffs. Cô ta đã bỏ chàng đi về sống ở Miami sau mấy năm hai người lang thang từ Canada tới California và Texas. Vì buồn, anh ta đã bỏ ra 28 năm còn lại của đời mình để khắc chạm lên các tảng đá san hô khổng lồ làm thành những tượng đài đặc dị như chiếc đu đưa, chiếc bàn hình trái tim, hay một chiếc bàn có hình dáng tiểu bang Florida… Ông ta bắt đầu công việc chạm khắc từ Florida City nơi ngôi nhà đầu tiên của ông ở vùng Miami, nhưng sau đó ông bỏ ra 3 năm để chuyển toàn bộ công việc đang làm về địa điểm mới ở Homestead bằng một chiếc máy kéo lôi theo một trailer. Từ năm 1940, ông dựng lên một bức tường bằng san hô rào lại chung quanh các tác phẩm và thu 10 cent mỗi người muốn vào xem.

Cánh cổng ra vào bằng đá
Người ta không tới đó để xem về mặt nghệ thuật, vì thật ra các tác phẩm này trông khá thô thiển. Những điều mà người ta không thể tin được là chỉ với chiều cao có 5 feet và cân nặng không quá 100 pounds mà Edward lại có thể một mình làm ra công trình này với những dụng cụ thô sơ tự tạo. Nhưng những người sống lân cận đều có ghi giấy công nhận điều đó. Edward vốn là người trong một gia đình làm nghề xây dựng ở Latvia tuyên bố rằng ông chỉ làm vào ban đêm và áp dụng những kỹ thuật bí mật mà gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Ông còn tiết lộ chính đó là những kỹ thuật mà đời xưa đã dùng để xây dựng các kim tự tháp ở Ai Cập.
Thực hư không biết thế nào, nhưng công trình đáng để chúng ta tới xem để tự mỗi người đánh giá. Chúng ta có thể thấy hầu như mỗi phần trong công trình này đều rất nặng. Chỉ riêng cổng ra vào đã nặng tới 9 tấn, chiếc ghế lắc nặng 3 tấn. Nhưng dù cánh cổng nặng như vây, nó vẫn xoay chuyển nhẹ nhàng mỗi khi người ta ra vào, có nghĩa là nó được cắt và lắp đặt một cách hết sức hoàn hảo.
Nhiều nhà kỹ thuật tới xem cũng lắc đầu không thể giải thích được.
Năm 1952, Edward Leedskalnin bị bệnh ở chân, ông cà nhắc và khám bệnh ở bệnh viện và qua đời, mang theo bí mật vào lòng đất.