Dạo này bà con Việt Nam ta ào ạt đổ xô sang Thái Lan quá ê?
Người giàu đi máy bay, kẻ thường sang đường bộ, nhiều người cũng ráng tìm đường sang Thái. Gia đình nào có dành dụm tí tiền, bằng không cũng ráng vay mượn cho con cháu xuất dương. Hổng biết chuyện chi mà bà con rủ đi hà rầm, Ga tui chạy đôn đáo tìm hiểu lý do. Gặp chú Ba Xe Ôm đang ngồi ngáp ruồi chờ khách đầu đầu hẻm xóm Dạt.

Tranh: Bảo Huân
Ga Làng: Chú nghe tin tức gì không mà sao bà con nườm nợp đổ sang Thái Lan quá trời dzậy chú Ba?
Chú Ba: Mèn ơi, mày làm báo chí gì mà hổng nắm tin tức gì vậy cà. Chuyện rành rành vậy mà hổng hay biết.
Ga Làng: Ủa chuyện gì mà dữ dzậy chú. Tại cháu bị bắt nhốt và mới bị thả ra có mấy ngày nên hổng tường thế sự.
Chú Ba cười cười: Mày lừa gạt, tham ô hay ăn hối lộ nên bị nhốt chớ gì ?
Ga Làng: Trời đất, chú Ba giỡn hay xỏ lá cháu dzậy. Xứ mình mà ba cái chuyện tham ô, ăn hối lộ thì còn khuya mới bị tội. Cháu bị bắt nhốt vì viết báo. Mà thôi, xứ mình bây chừ thì mấy chả bỏ bót ai hổng được, cần gì phải lý do. Chuyện bà con đổ sang Thái Lan mần răng, chú kể nghe chơi.
Chú Ba: Thì có gì đâu. Tuần trước, mấy chả kêu ai lùn, hổng đủ ký thì hổng được chạy xe Honda. Tao hết hồn, tưởng mất nồi cơm vì dạo này làm gì đủ ăn mà mập như mấy chả, hả mày. Ngày nào ra chạy xe, tao cũng lận lưng bốn năm cục gạch để lỡ mấy thằng giao thông xét thì mình cũng đủ ký. Còn mới vài bữa nay thì mấy chả ra thêm thông báo rằng, em nào ngực lép cũng hổng được chạy xe luôn. Thiệt hổng hiểu ra sao.
Ga làng: Dạo này có chi vui mà giỡn hoài chú Bạ Thiệt hư ra sao, chớ chú kể chuyện tiếu lâm hoài vậy chú Ba.
Chú Ba: Mèn đét ơi, tao nói thiệt mà hổng tin. Đọc tin bữa nay nè.
Chú Ba móc tờ nhật trình từ cốp xe. Tin chạy trang nhất rành rành: “Ngực lép không được lái xe”. Bài báo đăng bài phỏng vấn ông Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Tế (đúng ra, nguyên văn dài dòng của cái “cục” này là Phó Cục trưởng “Cục Quản lý khám chữa bịnh Bộ Y Tế”, cái tên mà Ga tui thấy thiệt phải những người nhiều chữ lắm mới nghĩ ra, chớ cỡ như Ga tui chỉ nghĩ đến “Cục Tế” là cùng). Trong trả lời phỏng vấn, ông cho biết mấy “Cục Xếp” đã suy tính việc dân việc nước điên đầu chớ chẳng chơi. Ông kêu đã có đến 11 lần họp “dự thảo, lấy ý kiến” trước khi quyết định. (Chú Ba đọc đoạn này thì chắc miệng: “Chà tụ họp ăn nhậu hơi nhiều nghe”). Bộ Y Tế đưa lịnh cấm này là muốn thế giới biết rằng dân Việt Nam nay đã cao, to, ngực nở hổng thua ai (dạo này thi Hoa Hậu “hơi bị nhiều” là vậy). Những ai “lùn, ốm” là… sai, là trái luật. Các cô ngực lép thì càng … trái luật bạo. Nên đó là lý do bà con rủ nhau sang Thái Lan bơm hay độn ngực vì nhiều thầy lang xứ ta (thuộc “Cục Tế”) độn sao mà vài bữa nó lại chạy… xuống bụng. Bộ Y Tế kêu sẽ trình lên chính phủ và nếu dân hổng (dám) kêu ca gì thì lịnh này sẽ có hiệu lực trong vòng hai tuần lễ nữa.
Thấy Ga tui lắc đầu, chú Ba tắc lưỡi:
– Thấy chưa mậy, tao nói có giỡn đâu. Ở Việt Nam mình bây chừ ốm, lùn hay lép là có tội, là bị phạt rồi chớ đừng nói đến vụ gì khác. Hổm nay, tao thấy đám công an giao thông đã bắt đầu kè kè cái thước dây rồi đó. Tao kêu đám con gái trong xóm Dạt mình có đi bơm hay giải phẫu gì thì cũng bơm vừa vừa thôi, chớ bữa nay cấm ngực lép chạy xe, mai mốt lỡ mấy chả cấm cả vú bự thì có mà chết.