Menu Close

Phi cơ đẻ ra vàng

Tin máy bay Hàng Không Việt Nam “đẻ” ra vàng cũng chẳng ai lạ gì. Hồi nẳm đến giờ phi công hay tiếp viên của ta hổng chỉ bị “dính chấu” chuyện quan thuế các nước sở tại bắt tại trận các vụ chuyển hàng lậu, rửa tiền bạc triệu đô hay mới nhất là bắt cả chùm bên Nhật vì tội toa rập đường dây đồ ăn cắp hà rầm. Nghe riết cũng thành… quen. Quen tức là quen tai chớ còn nhục thì cũng nhục dữ lắm, quốc thể ta vốn chẳng ra gì nay lại bị bêu rếu đầy trên báo chí, truyền hình trời Tây coi cũng kỳ. Lạ thì không lạ, nhưng bà con có phần ngạc nhiên. Ủa sao kỳ này “phe ta” lại uýnh ngay “phe mình” vậy cà. Chuyện đưa hàng hay mang vàng, đô qua lại bấy lâu nay, hễ thoát khỏi đám quan thuế nước ngoài thì về tới xứ ta, chỉ việc trao tay rồi nhậu mút chỉ. Kỳ này “chơi ” nhau cú quá mạng, lại còn tung tin cho báo chí đăng rầm rộ chuyện mấy ký vàng bị… “phát hiện” trên máy bay về từ Hồng Kông. Để ngay trong phòng lái. Mà hổng ai hay biết chi (!?)Chú Ba Xe Ôm đọc tin, cười ruồi, kêu Ga tui tìm các quan trong phi trường Nội Bài ngoài Hà Nội hỏi chuyện coi ra răng.

Tranh: Bảo Huân

Ga Làng: Thưa ông, làm sao mà “phát hiện” được trên máy bay ta lại có vàng?

Giám đốc Nội Bài: – Ối giời, máy bay của ta thì chuột cũng có nữa là vàng. Sự việc còn đang điều tra mà báo chí các anh lại làm ầm ĩ thế kia.

Ga Làng: Thưa…, dân chúng cũng quan tâm vì …

Giám đốc Nội Bài: – Thế theo anh thì tiêu chuẩn ngành hàng không quan trọng nhất là điều gì?

Ga Làng: Dạ, là … , tôi không hiểu ý ông?

GĐ Nội Bài: – An toàn. An toàn đúng không nào? Mà phi cơ chúng tôi đã có bao giờ các anh thấy bị rơi, bị cháy hay bị khủng bố không nào? Có bị rớt như máy bay  Mỹ ở New York không?

Ga Làng:Dạ, chưa. Nhưng dường như đây là vấn đề khác, vì vàng hay đồ buôn lậu được tìm thấy trên máy bay của ta.

GĐ Nội Bài: -Ối giời! Thật ra vài cân vàng thì là cái… đinh gì! Chúng tôi bỏ ngần bao nhiêu tiền mua máy bay của Mỹ, của Pháp để chơi ấy à? Thế nên việc chuyển qua lại cả tạ vàng hay hàng triệu đô tiền mặt như bấy nay là hình thức kinh doanh thêm để lấy lại vốn cho anh em. Còn trong vụ này, dù chỉ vài cân vàng nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết loại bỏ những kẻ định qua mặt thế này.

Ga Làng:Thưa ông tôi chưa hiểu lắm. Tiền mua máy bay là tiền dân, tiền nước, chứ có phải kinh doanh tư nhân gì mà phải lấy vốn lại cho… “anh em”. Thế có nghĩa là…

GĐ Nội Bài: – Anh nghĩ rằng tôi tự nhiên vào ngồi cái ghế này đấy hẳn? Rồi bọn phụ lái, tiếp viên, hải quan, bảo vệ phi trường…, bọn chúng tự nhiên lại xơi được các chân ấy à. Chỉ có đám phi công nước ngoài ta mướn để lái phi cơ là phải trả tiền cho chúng, còn tất tần tật thì phải đóng tiền lại cho chúng tôi để nộp về trên. Tuy nhiên việc gì cũng có tôn ti trật tự, chứ không phải vụ mang khơi khơi thế này, trong khi hàng lại không phải của chúng tôi.

Ga Làng: – Nhưng những vụ này làm giảm uy tín của ngành Hàng Không VN, làm giảm quốc thể. Như vụ các phi công, tiếp viên ta bị cảnh sát Nhật bắt vì đường dây hàng ăn cắp.

GĐ Nội Bài: – Giảm thế nào được mà giảm! Máy bay ta bay cao, bay xa, bay sang Đông sang Tây, uy tín thấp thế nào được? Còn các vụ cảnh sát Nhật hay Úc, Hàn Quốc bắt nhân viên ta thì chúng tôi cũng đang điều tra. Có kẻ xấu điềm chỉ ấy. Bọn chúng muốn tranh giành nồi cơm với chúng tôi. Thế thôi!

Ga Làng:Tức có những nhóm khác trong Hàng Không VN cũng muốn giành ảnh hưởng, quyền lợi?

GĐ Nội Bài: -Ấy, vấn đề nội bộ, bí mật quốc gia! Chúng tôi không tiết lộ được khi còn đang điều tra. Chúng tôi cũng có các bên Tổng Cục, bên Công ty , rồi bên Phi trường, Hải quan… Nhưng ở đâu chả thế, các thành ủy hay ngoài trung ương cũng thế cả, nên vụ này cũng chưa tiết lộ cho báo chí được.

Ga Làng: Cảm ơn ông, mong rằng hình ảnh của Hàng Không VN sẽ được đẹp hơn trong mắt thế giới. Không còn các vụ chuyển tiền, buôn lậu hay ăn cắp nữa.

GĐ Nội Bài: – Tất nhiên. Chúng tôi sẽ nghiêm ngặt hơn trong vấn đề này. Việc vận chuyển sẽ được kín đáo hơn, an toàn hơn. Chúng tôi quyết tâm sẽ không để bị bắt như thế nữa.

GL