Menu Close

Thế giới không đàn ông

Bạn hiền,

…Ôi đàn bà là những niềm đau
Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà là ngàn con dao làm tim nhỏ máu
Ôi đàn bà ruợu ngọt đêm qua
Ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay …

Mỗi lần nghe ca sĩ Elvis Phương thống thiết rên rỉ ca khúc trên làm BTL tôi nổi da gà và tự hỏi sao đàn bà có thể ác đến thế! Tuy nhiên, nói gì thì nói, cho dù đàn bà có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa thì đàn ông chúng tôi cũng có thể chấp nhận được. Cho dù Elvis Phương có gào rống, khóc lóc thảm thiết vì đàn bà ác quá thế nào đi nữa, nhưng ông cũng phải công nhận là trái đất này mà thiếu đàn bà thì coi như tận thế!

Theo BTL tôi thì đàn bà cũng rất cần thiết trên cõi đời này, ngoài khả năng sinh con đẻ cái, các bà còn đóng góp nhiều phần quan trọng trong đời sống nhân loại, nếu không có họ thì lấy ai mà nấu cơm, quét nhà, rửa bát, giặt quần áo, và làm các việc vặt khác cho đàn ông chúng tôi. Hì hì! BTL tôi chỉ nói cho sang vậy thôi, chứ mấy cái công việc đó ở bên Mỹ này do đàn ông đảm trách hết, vì thế phải nói lại cho đúng là nếu không có đàn bà thì lấy ai ra để đàn ông chúng tôi làm mấy công việc vặt kể trên để hầu hạ họ? Nếu không có đàn bà thì lấy ai ra để hành hạ đàn ông chúng tôi? , “May mà có em, đời còn dễ thương!” Nếu không có đàn bà thì đời sẽ rất là vô nghĩa là vậy.

Chuyện thế giới không có đàn bà là điều không thể chấp nhận được, còn ngược lại thì sao? Bạn hiền có thể tưởng tượng ra một thế giới không đàn ông không? Đây không phải là chuyện khoa học giả tưởng, mà là một viễn ảnh có thật trong tương lai. Theo nghiên cứu mới đây của giáo sư Bryan Sykes ở đại học Oxford, Anh Quốc thì nhiễm sắc thể Y, mang gene của phái nam sẽ biến mất trong vòng 125 nghìn năm, điều đó đồng nghĩa với sự tuyệt chủng đàn ông. Theo một nghiên cứu khác của giáo sư Jennifer Graves bên Úc thì cách đây 3 triệu năm, nhiễm sắc thể Y chứa đựng 1,400 gene di truyền, số gene đó bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn một con số khiêm tốn hàng chục, đó là 45, và theo cái đà này thì sẽ không còn gene nào hết trong vòng 5 triệu năm nữa.

Bạn hiền, một trăm hai mươi lăm nghìn năm hay năm triệu năm là khoảng thời gian dài vô tận đối với chúng ta, nhưng hãy tượng ra một thế giới không có đàn ông, thử hỏi đàn bà có thể tồn tại trong cái thế giới đó không vậy ta? Thưa bạn hiền, điều đáng buồn họ hoàn toàn có thể tồn tại và phát triển một cách ngon lành. Với tiến bộ y khoa ngày nay thì những người đàn bà sẽ không cần tinh trùng của đàn ông mà vẫn có thể dùng các tế bào của chính họ để tái tạo ra thế hệ mới, mang toàn nhiễm sắc thể X, có nghĩa toàn là con gái.

Hãy tưởng tượng ra một thế giới không đàn ông, sẽ không có những quán bar xem các môn thể thao bạo động, hãng xe Ferrari sẽ mất một lượng khách đáng kể, các quán nhậu con cú mèo (Hooters) và các quán cà phê Việt Nam với các cô chạy bàn mặc áo mùng sẽ bị phá sản. Bù lại, sẽ có ít đi những cuộc chiến tranh đẫm máu, nhân số trong các trại tù ở Mỹ sẽ giảm đến 97 phần trăm, tai nạn giảm đi 70 phần trăm. Và các chương trình tranh tài thế vận hội sẽ giảm hơn phân nửa.

Chỉ có một điều có thể cứu vãn được tình thế này là khoa học “gene therapy”, có nghĩa là “di truyền liệu pháp”. Hi vọng trong tương lai, các nhà y khoa có thể tái tạo được nhiễm sắc thễ Y trong các gene mang tính nữ hoàn toàn. Tuy nhiên điều đó còn tùy thuộc vào cái thế giới toàn đàn bà trong tương lai, họ hoàn toàn quyết định các sinh mạng của nhiễm sắc thể Y này.

Tranh: Bảo Huân

Vì thế có thể kết luận là thế giới có đàn ông hay không hoàn toàn do đàn bà quyết định. BTL tôi thiết nghĩ là họ cũng còn cần đến chúng ta, vì không có đàn ông thì lấy ai ra để sửa xe, thay ống nước bị nghẹt, thay bóng đèn, cắt cỏ, sửa mái nhà, vân vân. Bạn hiền có thể lập luận là đàn bà thời nay dư sức làm mấy công việc đó, nhưng BTL tôi vẫn nghĩ họ ngu gì mà làm cho cực tấm thân. Họ sẽ giữ đàn ông để sai để họ sai vặt các công việc nặng, nhẹ kể cả thổi cơm, quét nhà, rửa bát, giặt quần áo cho họ? Bạn hiền, dạo gần đây tin tức khắp nơi trên thế giới hay đăng tin các bà các cô nổi cơn ghen hay lấy dao thẻo cái chỗ “đó” của đàn ông. Nếu thế giới không có đàn ông thì lấy ai ra cho các bà xuống tay đồ tể?

Kể ra thì đàn ông chúng ta cũng rất cần thiết trên cõi đời này, không sợ bị tuyệt chủng đâu!

BTL
Garden Grove, CA
25 tháng 5, 2009