Menu Close

Dẫn thủy nhập thành

Hà Nội vừa hoàn thành công trình dẫn thủy nhập thành để kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Người dân thủ đô hổn hển với bể bơi có mái che lớn nhất từ trước tới giờ trên cả nước. Báo chí trong nước đưa tin về công trình vĩ đại này như sau: “Lễ thông xe kỹ thuật hầm đường bộ Kim Liên – Đại Cồ Việt sáng nay đã không trọn vẹn bởi trận mưa ập xuống lúc 9 giờ. Chỉ là trận mưa vừa, nhưng đã kịp biến hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam này thành một bể bơi cực lớn.”


Đường hầm vừa xây xong ở ngã Kim Liên-Đại cồ Việt, kiểu dáng giống nước ngoài, nước… mưa không lối thoát

Mưa tới đâu, ngập tới đó vì hệ thống thoát nước dưới đường hầm không thoát kịp, điện chạy máy bơm bị cúp… tạo nên một bể bơi có mái che… và điện thắp sáng cũng tắt luôn!

Đường hầm trở thành nơi trú mưa cho những người đi xe gắn máy, bao giờ xuất hiện bia ôm, cà phê võng…?

Tiến thoái lưỡng nan


Nạn nhân đầu tiên sau  cơn mưa, sau lễ khánh thành


Bức vẽ sớm nhất trên tường mới của đường hầm ở Hà nội


Thay vì giúp giải quyết kẹt xe thì đường hầm Kim Liên-Đại Cồ Việt đã góp phần làm cho người dân thủ đô Hà Nội được ở ngoài đường lâu hơn trước do chính đường hầm này gây nên cảnh kẹt xe


Một người dân thủ đô… tị nạn – khúc ruột ngàn dặm đã nảy ra sáng kiến kiến nghị với Trung ương: Nên gấp rút xây dựng hệ thống xe điện ngầm ở Hà Nội để giải quyết dứt điểm vấn nạn ngập lụt 36 phố phường mỗi lần mưa, bao nhiêu nước mưa khi đó sẽ rút xuống đường xe điện ngầm! Thủ đô sẽ chấm dứt cảnh: “Hà Nội mùa này người đi đơm cá…”

 

Đơm cá ngay trên đường phố Hà Nội trong mùa mưa lần trước