Bạn hiền,
Hôm rồi, Tổng thống Barrack Obama vừa ký thành luật dự thảo chống hút thuốc lá. Dự luật này sẽ cho phép Cơ quan Quản trị Thực và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ toàn quyền kiểm soát việc lưu hành và quảng cáo thuốc lá. Dự luật này cũng cấm các nhà sản xuất thuốc lá không được tẩm kẹo vào thuốc lá để dụ dỗ trẻ em, và cấm luôn việc quảng cáo thuốc lá ở các chỗ vui chơi và thể thao.
Trước khi đặt bàn tay trái xuống ngoáy ngoáy mấy vòng, ông Obama nói rõ là hàng năm ở Mỹ có khoảng 400 nghìn tử vong vì những căn bệnh có dính tới thuốc lá, Hoa Kỳ bị mất 100 tỉ đô la hàng năm vì vấn nạn thuốc lá. Tệ hơn nữa là mỗi ngày có đến 1 nghìn trẻ em bắt đầu hút thuốc và đâm nghiện.

Bạn Hiền! Tai hại của thuốc lá gây ra thì rõ lắm rồi, khỏi cần phải bàn bạc dông dài, ai cũng biết là độc nhưng không thể nào diệt nó tận gốc được, bởi vì so ra thì mức độ độc hại của nó không có bằng ma túy, cho nên không thể cấm hoàn toàn được. Bản thân BTL tôi xưa kia cũng phì phèo khói thuốc, có lúc hút đến một ngày một gói là chuyện thường, nhưng rồi lớn lên, khôn ra và đã giã từ cái làn khói trắng, “ru đời vào quên lãng” hơn mười năm nay rồi. Thật ra thì BTL tôi cũng chẳng hay ho gì, dạo đó căn bệnh dị ứng biến sang suyễn, mỗi lần lên cơn suyễn giống như bị ngộp và thiếu không khí, ngửi khói thuốc đã muốn tắt thở, đừng nói đến chuyện hút thuốc lá.
Còn tổng thống Obama thì sao? Điều mỉa mai là ông ta cũng hút thuốc như khói tàu, và cho đến bây giờ vẫn chưa cai thuốc lá được, vậy mà bày đặt ký điều luật này nọ. Cái này người Mỹ gọi là “hypocrite” hay đạo đức giả. Bác Obama làm BTL tôi nhớ đến bác Hồ quá, bởi vì hai bác này giống nhau ở chỗ là lo lắng cho các cháu thiếu nhi, khuyên các cháu đừng nên hút thuốc trong khi đó các bác vẫn phì phèo tha hồ ô nhiễm môi trường. Chắc bác Obama cũng giống mấy tay nghiện thuốc lá thứ thiệt người Việt chúng ta. Mấy tay này dám tuyên bố là thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc lá. Chắc Michelle Obama không muốn bị bỏ cho nên đã để Obama tha hồ hút. Tuy nhiên, theo tin tức thì Barrack có hứa với Michelle là sẽ bỏ thuốc lá nếu Michelle cho ông ra tranh cử tổng thống. Trong suốt khoảng thời gian đó, lên cơn nghiện nicotine ông phải đắp lên người mấy miếng dán có chứa dược tố này. Nhưng rồi sau khi đắc cử, Obama lại trở mặt, nghe đâu bây giờ ông đã phì phèo điếu thuốc lá trở lại.
Hôm qua sau khi ký sắc lệnh xong, Obama thú thật với báo giới là ông vẫn chưa bỏ thuốc lá được, ông còn nói thêm rằng ông đã cai được 90 phần trăm và ông chỉ hút khi nào uống bia, uống rượu. Cái thói quen vừa uống vừa hút nó khó bỏ quá. Có người thông cảm với ông tổng thống Mỹ đen này và còn khuyên ông cứ việc hút cho mát trời ông địa, việc gì phải bỏ. Có kẻ còn lo lắng cho ông, sợ ông bỏ thuốc lá sẽ nảy ra các triệu chứng bất thường như cáu gắt, phản ứng chậm chạp, thiếu tập trung để giải quyết các chuyện đại sự. Làm gì mà ghê gớm đến vậy, BTL tôi nhớ là khi bỏ thuốc lá mình có thể tập trung rất tốt vì có nhiều thời giờ hơn. Tất cả chỉ là vì thói quen mà thôi. Nói là sợ Obama mất cái thói quen kẹp thuốc lá giữa hai ngón tay, chu mỏ phun khói thuốc thì công việc sẽ mất suông sẻ thì nghe còn có lý, bởi vì trên đời này có nhiều người hễ cái thói quen của họ bị mất là đời sống của họ tự nhiên mất thăng bằng. Nếu vậy thì BTL tôi đã có giải pháp cho vị tổng tư lệnh quốc gia của Hoa kỳ. Từ nay ông vẫn có thể kẹp thuốc lá, chu mỏ thả khói vòng vòng, và hít chất nicotine vào đầy phổi mà không sợ làm ô nhiễm môi trường và không sợ bị ung thư phổi.
Hiện nay trên thị trường có bán thuốc lá điện tử, các tay nghiện vẫn có thể rít chất nicotine vào trong người mà không sợ bị ung thư phổi, mỗi lần rít là đầu điếu thuốc điện tử sẽ đỏ lên như đang cháy. Chất nicotine được chứa dưới dạng lỏng, cho nên không cần phải có quá trình đốt cháy. Vì không có lửa cho nên không có sự thải khí carbon monixide, không làm hại người hút và những người xung quanh. Còn làn khói trắng thì tạo ra bởi quá trình bốc hơi cho nên hoàn toàn vô hại. Có điều là loại thuốc điện tử này hơi mắc hơn thuốc lá bình thường, nhưng giàu cỡ tổng thống thì ba cái khoản chi tiêu này có nghĩa lý gì.
Như vậy thì bạn hiền chớ có ngạc nhiên nếu sau này thấy Obama hút thuốc phì phèo trong Nhà Trắng, ông vừa dùng tay trái ký sắc lệnh, môi ngậm điếu thuốc hút hoài mà không thấy teo lại, lâu lâu ngả người ra ghế phun từng vòng khói trắng bay quanh phòng bầu dục. Trong khi đó các nhân viên làm việc đứng cạnh đó không ai bị ngộp khói và ho sặc sụa. Tuy nhiên, cái điếu thuốc điện tử này nó bị mất đi một phần thi vị, bởi vì mỗi lúc ngồi buồn một mình, nhớ về quê nhà Hawaii, Indonesia, hay Kenya, tổng thống Obama sẽ không trải được nỗi lòng của ông giống như thi sĩ Hồ Dzếnh:
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây
Bởi vì ông mà đánh diêm châm điếu thuốc điện tử, nó sẽ tan chảy, nhà Trắng sẽ có hỏa hoạn, và Michelle sẽ tống cổ ông, cho ông ra ngủ với thằng Bo, đệ nhất con cầy.
BTL
Monterey, CA
23 tháng 6, 2009