Hà Nội bây giờ thích xây cầu và đường hầm cho giống nước ngoài. Nhưng có giống hay không cũng còn… hên-xui! Cứ có xây để chụp hình đưa lên internet cho thấy đã “hiện đại hóa” ngang ngửa với thế giới là đủ. Xây đường hầm Kim Liên (ngã tư Đại Cồ Việt), để tạo cho người dân Hà thành một “bể bơi có mái che” khi trời mưa. Xây đường hầm đi bộ ở Ngã tư Sở còn hơn bát quái trận đồ vì có tới thập nhị thông thiên đạo (12 lối lên… trời). Tạo thành một mê cung, cho người dân chơi trò bịt mắt bắt dê như một môn thể dục dưỡng sinh, trong môi trường không khí dưới đường hầm được các chuyên viên về môi trường cho biết độ ô nhiễm không khí trong đường hầm cao hơn bên ngoài gấp 1,000 lần. Vì khói xe, bụi bặm không lối thoát.
Hết đào bới Thăng long làm đường hầm thì “Bắc thang lên hỏi ông trời, Hà nội ăn nhậu đã đời là đâu? Ông trời chỉ xuống cây cầu, Vĩnh Tuy Hà nội mấy chầu một đêm…” Cầu Vĩnh Tuy – Hà nội, sẽ là cầu rộng nhất VN, xuyên suốt quận Hai Bà Trưng, Long Biên. Góp phần phát triển đô thị phía bắc sông Hồng và cứu khổ cứu nạn cho cầu Chương Dương sắp đứt bóng vì quá tải. Nhưng từ tính toán tới thực tế còn hơi lâu. Tạm thời, lấy cầu Vĩnh Tuy làm Trung tâm ọ ẹ, ăn nhậu, xả rác… trước đã…


Đường hầm Kim Liên
“Chiếc cầu là nơi ọ ẹ của đôi ta…”
“Trung tâm ăn nhậu” trải chiếu trên cầu Vĩnh Tuy
Rác ngập trên cầu Vĩnh Tuy – Hà Nội, sau những đêm ăn nhậu
Một người phụ nữ… hồn siêu phách lạc dưới mê cung Ngã tư Sở