Menu Close

Duyên trên trời

Bạn hiền,

Bấy lâu nay BTL tôi cứ ngỡ là minh tinh điện ảnh Elizabeth Taylor hay ông già Larry King, người phụ trách talk show của CNN, là những người giữ các kỷ lục về số lần cưới gả, nhưng mới đây BTL tôi mới biết được cái kỷ lục đó thuộc về một bà cụ người Mã Lai Á. Cụ bà tên là Wok Kundor, 107 tuổi, đã qua 22 đời chồng. Mặc dù ông chồng hiện tại, Muhamed 37 tuổi, có nghĩa kém bà 70 tuổi, cứ nằng nặc một mực yêu vợ, nhưng cái linh cảm của một phụ nữ đã 22 lần “gả cho anh” báo cho bà biết là cuộc hôn nhân hiện tại sẽ có ngày tan rã. Vì thế bà đang ráo riết tìm ý trung nhân lần thứ 23.

Bảo Huân

Sau 22 lần gãy đổ, giờ đây ngồi nghiền ngẫm, cụ Wok thấy rằng bà đã phạm một lỗi lầm quá lớn là cứ lấy các ông chồng bằng tuổi cháu nội cháu ngoại của cụ, vì thế lần thứ 23 này cụ sẽ không gả cho con nít nữa; cụ sẽ gả cho một gã đàn ông ở khoảng tuổi 50, tức là chỉ kém cụ suýt soát 5 con giáp mà thôi. Mà thật ra thì không thể trách cụ được. Nếu cứ theo lời khuyên của các bà các cô ngày nay, là phải lấy chồng lớn tuổi hơn mình thì mấy ổng mới biết chiều vợ, điều này không thể thực tế đối với cụ Wok bởi vì kiếm mấy ông chồng có tiêu chuẩn đó, tuổi phải trên một thế kỷ, thì cụ phải đi qua bên kia thế giới mới tìm thấy được!

Bạn hiền, nếu bạn là một người đàn ông, tuổi đời suýt soát 5 bó thì bạn còn chần chờ gì nữa? Sao không mua vé máy bay qua Mã Lai để cho người đẹp xem mắt, biết đâu bạn hiền sẽ trở thành người chồng thứ 23 của nàng? BTL tôi tự hỏi một cụ bà với số tuổi 3 số thập phân chả biết có gì hấp dẫn mà có đến 22 gã đàn ông chết mê chết mệt, và gần nhất là một gã thanh niên tuổi đời chưa đến 4 bó đã gắn bó với cụ 4 năm trời nay. Cụ Wok thì viện cớ sợ mất chồng cho nên phải đi kiếm chồng mới cho chắc ăn trong khi đó thì ông chồng nhí một mực thề thốt chung thủy. Thế này là thế nào? Dễ hiểu thôi mà bạn hiền. Theo BTL tôi nghĩ thì Muhamed chả có ngoại tình nội tình gì hết ráo. Bốn năm về trước, lúc gã 33 tuổi, mà dám lấy một cụ bà 103 tuổi thì rõ ràng gã thuộc loại người thích sưu tầm đồ cổ rồi, thử hỏi một khi bị lọt vào tròng của một người đàn bà quá dầy dạn kinh nghiệm như thế thì làm sao mà Muhamed dám nghĩ đến chuyện lập phòng nhì. Đọc thêm tin tức thì biết Muhamed hiện tại đang ở thủ đô Kuala Lumpur để cai nghiện và không có gần gũi cụ Wok được. Theo BTL tôi, đó mới là lý do chính đáng. Đã 22 đời chồng kể từ khi mới biết mùi đàn ông ở tuổi 19, có nghĩa là trung bình 4 năm cụ Wok thay một ông chồng. Cụ đã quen hơi đàn ông liên tục 88 năm trời qua, bây giờ xa chồng, phòng côi đơn chiếc cụ không thể chịu được cho nên cần phải kiếm người đầu ấp tay gối cũng là chuyện thường tình.

Có người khuyên cụ thôi đừng ham mấy cái chuyện chăn gối ấy mà làm gì, hãy nghe lời bác sĩ Nguyễn Ý Đức mà “an hưởng tuổi vàng”. À, hình như mấy lời khuyên này cũng không thực tế luôn, vì cái tuổi vàng của cụ Wok hình như nó đã qua đi hồi 4 thập niên về trước rồi! Qua tuổi vàng thì đến tuổi gì nhỉ? Có lẽ là tuổi kim cương. Có người còn khuyên cụ hãy hưởng tuổi kim cương một mình bằng cách đi uống cà-phê, đến nhà sách, viếng các công viên có lối rảo bộ thơ mộng, hay là mua cái lồng có thức ăn cho chim, lúc nào cũng bỏ các hạt ngũ cốc đầy ắp để nuôi bầy chim trời và nghe chúng hót, hoặc đêm đêm đi hát cho trẻ con hàng xóm nghe. Nói chung là làm bất cứ điều gì để tạo hạnh phúc cho mình mà chả cần đến người bạn đời.

Bạn hiền, đó là những suy nghĩ bình thường, đem áp dụng cho các cụ rất đúng, nhưng ở bà cụ người Mã Lai Á này thì không được. Chúng ta hãy nghe cụ tâm sự: “Dự định tái giá của tôi chỉ vì muốn lấp đi khoảng trống vắng, cô đơn. Đơn giản có thế thôi!” Thấy chưa, như BTL tôi đã bảo mà, cái gì ăn quen miệng rồi nhịn khó lắm. Cái khoảng trống vắng của cụ nó được khỏa lấp liên tục suốt 88 năm trời, bây giờ bắt cụ bỏ mà đi an hưởng tuổi già thì làm sao cụ chịu được? Biết đâu cụ kéo dài tuổi thọ cho đến ngày hôm nay là vì lúc nào cũng âm dương hòa hợp.  Tuy nhiên cụ Wok cũng là người thực tế, cụ nhận thức rằng cụ đã có tuổi, cụ không có cái body hấp dẫn, cụ không còn con gái để quyến rũ mấy chàng nữa, vì thế cho nên cụ không thèm đi kiếm những ông chồng con nhà giàu, học giỏi, đẹp giai. Cụ chỉ muốn một người đàn ông sẵn sàng đi với cụ hết quãng đời còn lại.

Bạn hiền, BTL tôi không hiểu tại sao các cụ, nhất là các cụ bà, càng về già lại càng cảm thấy phải có chồng mới được. Đồng ý là các cụ bà sống dai hơn các cụ ông, cho nên chỉ có các cụ bà đi kiếm chồng, nhưng gần đến ngày xuống lỗ rồi, vướng thêm duyên nợ làm gì cho thêm phiền. Mới đây bên Trung Quốc cũng có một bà cụ tên là Wang Guiying, cũng một trăm linh bảy tuổi, đang ráo riết đi tìm chồng. Khác với bà cụ người Mã Lai, đây sẽ là cái đám cưới đầu tiên của cụ Wang. Sở dĩ cụ chờ đợi đến ngày hôm nay mới chịu “gả cho anh” là vì hồi niên thiếu cụ chứng kiến cảnh các ông chồng ở bên Tàu tối ngày dùng vợ làm bao cát để tập võ cho nên cụ hãi lắm. Suốt cả trăm năm qua, cụ sống ở thôn quê và từng người trong gia đình của cụ lần lượt đi bán muối hết, bây giờ cụ sống với cháu chắt. Cụ sợ tuổi già sức yếu sẽ làm phiền cháu chắt, cho nên cụ định kiếm người bạn hiền để nói chuyện.  Thà muộn còn hơn không, và cô trinh nữ 107 tuổi này vẫn tin rằng ở đâu đó trên quả địa cầu này có một ý trung nhân hay Mr. Right đang chờ cô “gả” cho hắn.

Bạn hiền, BTL tôi tò mò đi kiếm tin tức để đọc về tiểu sử của cụ Wang thì mới hay rằng cụ xuất phát từ một gia đình làm nghề bán muối. Sau khi cha mẹ anh chị em của cụ tất cả lần lượt ra đi (sinh nghề tử nghiệp), cụ bỏ nghề bán muối và dọn về quê sống với cháu chắt hồi năm 70 tuổi. Không hiểu ở dưới quê mấy ông Tàu có đập vợ không sao thấy cụ chần chờ đến 37 năm sau mới chịu đi lấy chồng. Một điều chắc chắn là cụ Wong sẽ không kiếm được chồng lớn tuổi hơn cụ. Thật ra thì cụ đang kiếm mấy cụ ông tuổi đời khoảng chín bó. Cụ Wong như thế mà khôn, mấy ông 90 tuổi thì khó kiếm được vợ trẻ lắm, và quan trọng hơn hết là không còn đủ sức để mà đánh đập vợ.

Dù gì thì BTL tôi cũng xin chúc 2 bà cụ 107 tuổi này sớm kiếm được người trong mộng, và tiện đây BTL tôi xin hai cụ tặng bài hát của Vui Trong Ngày Cưới của nhạc sĩ Lâm Anh Hải, coi như là món quà tặng các cụ trong ngày các cụ sang ngang:

Đám cưới, đám cưới về trên đường quê
Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng
Tung bay xác pháo rơi đầy đường
Quê tôi trai gái vui trong lòng
Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân
Bên nhau cho đến ngày dầu bạc đầu
Vôi kia thắm mãi bên giàn trầu
Mai sau đôi lứa chung nhịp cầu

Nhịp cầu đưa em qua bến sông
Nhịp cầu đưa em qua phố đông
Gặp người yêu bao năm ước mong
Để uyên ương đẹp đôi vợ chồng
Theo em về phố chợ thênh thang
Trên con đường nắng đổ chang chang
Gió mênh mang theo từng bước chân chàng

Đám cưới, đám cưới về trên thành đô
Hôm nay trong chú rể thật là hiền
Trao bông tai nhẫn cưới, dây chuyền vàng
Cô dâu xinh xắn bên họ hàng…
Vôi kia thắm mãi bên giàn trầu.

BTL
29/9/09, Rockledge, FL