Menu Close

Triệu phú bất đắt dĩ

Bạn hiền,

Cuối tuần rồi ủy ban Nobel ở Đan Mạch đã làm chấn động thế giới khi họ quyết định trao tặng giải Nobel hòa bình năm 2009 cho Tổng thống Barrack Obama. Kể từ hôm đó đến nay đi đến đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán xôn xao chuyện này. Ý kiến ý ruồi chia ra thành hai phe rõ rệt. Phe ủng hộ quyết định này cho rằng Obama xứng đáng nhận giải thưởng cao quý này vì ông đã tạo niềm tin cho thế giới về một viễn ảnh hòa bình. Phe chống đối thì cho rằng quá sớm đi đến quyết định trao giải thưởng cho Obama bởi vì ông tổng thống này chỉ giỏi mồm loa mép giải chứ chưa đạt được thành tích gì.

Bảo Huân

Bạn hiền, mỗi năm hoặc ít nhất là mỗi 5 năm viện hàn lâm khoa học Thụy Điển trao tặng 6 giải Nobel cho những cá nhân hay đoàn thể đạt được thành tựu trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, kinh tế, văn chương và hòa bình. Mỗi lần giải thưởng được công bố, đa phần là hơn một người lãnh chung một giải thưởng, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, bởi vì có quá nhiều công trình nghiên cứu xứng đáng. Mỗi giải thưởng trị giá 1 triệu 4 trăm nghìn đô-la. Năm nay chỉ có mình ông Obama được trao giải Nobel hòa bình, như vậy là ông ôm gọn 1.4 triệu đô-la một mình ên! BTL tôi thấy ông Obama này đúng là đẻ bọc điều, chả cần phải tốn một đồng mua vé số, vậy mà trúng độc đắc hơn một triệu!

Bên phe bảo thủ của đảng cộng hòa chắc chắn là không đồng ý việc Obama được trao giải Nobel hòa bình, có kẻ còn còn muốn làm quân sư, khuyên Obama nên từ chối giải thưởng này đi, như thế mới anh hùng. Theo BTL tôi thì còn lâu mới có chuyện đó. Đâu phải giải Nobel muốn trao cho ai thì trao, người trúng giải cũng phải được đề cử, sau đó phải qua một quá trình thanh lọc. Hạn chót nộp đơn của Nobel 2009 là khoảng tháng 2, 2009, có nghĩa là văn phòng nhà Trắng của ông Obama đã vội nộp đơn chỉ sau hai tháng sau khi ông đắc cử tổng thống. Một khi nội các của ông đã tranh thủ nộp đơn tham dự thì có nghĩa là ông cũng muốn giật giải. Bây giờ kêu Obama đừng nhận giải thì chả khác nào kêu ông đừng ra làm tổng thống sau khi ông đắc cử.

Ở giải Nobel hòa bình năm nay con số tham dự đạt kỷ lục là 205, trong đó có rất nhiều cá nhân và đoàn thể rất xứng đáng, và họ đã có những thành đạt đáng kể chứ không chỉ đề xướng khơi khơi. So với tổng thống Obama thì những đóng góp của họ to tát hơn vạn lần, tuy nhiên có điều bất lợi là họ không là người cầm đầu của một cường quốc trên thế giới. Tổng thống Obama chỉ mới nắm quyền chưa được 1 năm, chưa đạt được thành tích đáng kể, và sau khi hay tin thắng giải chính ông tự nhận là mình không xứng đáng, thế thì tại sao trao giải thưởng Nobel hòa bình cho ông?

Bạn hiền không nghĩ ra à? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì cả thế giới đã chán ngán cựu tổng thống George W. Bush với chính sách ngoại giao hiếu chiến, cho nên bây giờ có kẻ thay thế ông Bush nắm quyền là viện hàn lâm vội trao ngay giải Nobel hòa bình, hy vọng tình thế sẽ sáng sủa hơn. Nếu sự thật là vậy thì cái giải Nobel hòa bình mà Obama mới nhận được chính là lời tạ ơn Obama không phải là ông Bush! Nếu vậy thì Obama phải cám ơn Bush rất nhiều, ít nhất cũng phải chia chác cho Bush chút đỉnh chứ.

Bạn hiền, nghe đâu Obama tuyên bố ông sẽ qua Oslo để nhận phần thưởng này vào cuối năm nay. Mặc dù chính ông cho rằng ông không có xứng đáng, nhưng phần thưởng danh dự ngu gì mà từ chối, chỉ có những tên ngu dốt như người đồng tác giả của hiệp định Paris mới từ chối mà thôi. Obama còn tuyên bố là ông sẽ đưa lại món tiền này cho một cơ quan từ thiện. BTL tôi hy vọng cơ quan từ thiện này không mang tên G.W. Bush.

Thú thật với bạn hiền, trong các giải Nobel chỉ có cái giải hòa bình là tầm bậy nhất, sự quyết định hoàn toàn dựa theo cảm tính, không có dựa trên một cơ sở nào rõ ràng hết. Chẳng hạn như khi trao giải cho Obama năm nay, mấy ông Đan Mạch lập luận rằng Obama có công vẽ ra một lộ trình hòa bình cho thế giới; loại trừ vũ khí nguyên tử, chủ trương đàm phán thay vì chiến tranh, vân vân. BTL tôi thì không tin mấy cái lập luận vớ vẩn đó, BTL tôi vẫn nghĩ chỉ vì Obama không phải là Bush nên mới được trao giải, có thế thôi. Chứ mấy cái lý do kia không có lý chút nào hết, thứ nhất là hiện nay nước Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều vũ khí nguyên tử nhất thế giới, thứ hai tổng thống Obama từ khi lên cầm quyền vẫn chưa thực hiện được điều hứa hẹn là rút hết quân ra khỏi Iraq, chẳng những thế mà ông còn đang tiếp tục đôn quân qua chiến trường A Phú Hãn. Tuy nhiên, công bình mà nói thì Obama mới làm tổng thống chưa đến một năm, hãy cho ông ta cơ hội, chắc chắn rồi ông cũng sẽ từ từ thực hiện chủ trương của đảng dân chủ, có nghĩa là nhu nhược trong đối ngoại.

Không biết bạn hiền thì sao, riêng cá nhân BTL tôi không thích cái chính sách nhu nhược của đảng dân chủ. Có nhiều người cho rằng đảng dân chủ đồng nghĩa với hòa bình, vì thế ai yêu chuộng hòa bình thì phải ủng hộ đảng dân chủ. BTL tôi thì không ủng hộ đảng phái nào hết, BTL tôi chỉ ủng hộ sức mạnh của sự tự do, dân chủ. Chiến tranh là chuyện không ai muốn, nhưng đôi khi chiến tranh rất cần thiết cho hòa bình. Cái chủ trương hòa bình đem ra đàm phán với những tên khủng bố không bao giờ thực hiện được, tuy nhiên mỗi lần đảng dân chủ lên làm tổng thống là họ thực hiện ngay chính sách này. Mỉa mai thay nền hòa bình thế giới lại đồng nghĩa với sự nuôi dưỡng bọn khủng bố, cuồng tín. Vì thế sau mỗi lần có tổng thống của đảng dân chủ là bọn khủng bố lại trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Nói chung là thế giới này sẽ không bao giờ có hòa bình vì điều rõ ràng là phe Hồi giáo quá khích sẽ không bao giờ bị diệt chủng. Vì thế cái giải Nobel hòa bình nên dẹp bỏ đi cho hợp lý.

BTL
Rockledge, FL
15 tháng 10, 2009