Bạn hiền,
Tuần rồi, ông đại sứ CS Bùi Thế Giang, nguyên phó đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những vi phạm luật pháp quốc tế của Do Thái trong vấn đề nhân quyền tại phiên họp toàn thể của Đại Hội đồng Liên hiệp quốc bàn về phúc trình Goldstone, tố cáo Israel và nhóm Hamas phạm tội ác chiến tranh trong cuộc giao tranh tại Gaza kéo dài 22 ngày, từ hôm 27/12 năm ngoái.

Bảo Huân
Ông Giang nói rằng Việt Nam ủng hộ lời kêu gọi tôn trọng và tuân thủ luật quốc tế bao gồm các luật lệ về nhân đạo và nhân quyền mà bản phúc trình nêu ra.
Bạn hiền, sau khi nghe tin này, cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới lại một lần nữa dở khóc, dở cười. Nhiều người cho rằng đây là một hành động vừa ăn cướp vừa la làng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ tự hỏi tại sao ông đại sứ dám phát biểu bừa bãi ở một diễn đàn quốc tế mà không ngượng mồm một chút nào. Bởi vì trước khi đi dạy kẻ khác thì hãy xem lại bản thân mình cái đã, đúng là dốt mà bày đặt dạy khôn! Hay nói cụ thể dễ hiểu hơn là trước khi đòi đi dọn dẹp nhà hàng xóm thì hãy quay về nhà mình dọn rác trước cái đã. Chuyện nhân quyền bị chà đạp ở Việt Nam thì cả thế giới biết.
Bạn hiền, riêng BTL tôi thì lại nghĩ khác. Chưa bao giờ như bây giờ, BTL tôi là tự hào vô cùng là người Việt Nam, vì giờ đây người Việt nhỏ bé của chúng ta lại có quyền phát biểu ở một diễn đàn có tầm vóc quốc tế. Hơn thế nữa, tiếng nói đó góp phần dạy dỗ một dân tộc có truyền thống đoàn kết vững chắc từ xưa tới nay.
BTL tôi tự hào là đất nước mình có những vị lãnh đạo sáng suốt, biết hy sinh phục vụ cộng đồng thế giới, oằn vai ra vác cái ngà voi nặng cả trăm ký lô, những vị lãnh đạo tài ba quá bận rộn với nghĩa vụ quốc tế, và đã hy sinh cả một đất nước và dân tộc đang bị ngoại bang lấn lướt. Người dân Việt Nam cũng đừng nên trách móc các vị lãnh đạo anh minh này làm gì, đừng kêu họ hãy nhìn lại bản thân trước khi đi dạy dỗ kẻ khác, bởi vì họ đã xả thân lo chuyện thế giới trước khi nghĩ đến chuyện quốc nội. Đó không phải là một nghĩa cử hy sinh cao cả à? Cũng như ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã phát biểu trong chuyến viếng thăm Cuba hồi đầu năm 2009: “Có người ví von Việt Nam và Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.” BTL tôi không nói phét đâu. Lời phát biểu này đã được mang lên Youtube.
Ở Việt Nam thì BTL tôi không biết vì tôi đang ở xa quá. BTL tôi chỉ nghe ngóng tin tức. Không biết Việt Nam giữ hòa bình ở bờ Đông như thế nào mà nghe đâu bọn bành trướng Bắc Kinh nó lấn đất, lấn biển, đánh đập ngư dân Việt Nam te tua. Việt Nam canh giữ hòa bình ở bên kia vòng bán cầu sao lại để bọn khủng bố quậy phá ở Indonesia, Philipine, Thái Lan; sao lại để Bắc Triều Tiên đe dọa cả thế giới về vũ khí hạt nhân. Hay là tại vì mấy quốc gia này không để Việt Nam làm tròn nghĩa vụ canh giữ hòa bình cho thế giới nên mới xảy ra bạo loạn. Phen này chắc Hoa Kỳ phải kéo Việt Nam vào trong vòng đàm phán 6 bên thì may ra tình hình Bắc Triều Tiên mới cứu vãn được.
Còn bên trời Tây này thì sao? Chắc có lẽ ông chủ tịch nói đúng đấy. BTL tôi đang sống trong một quốc gia tự do, dân chủ, và hòa bình. Chắc có lẽ phải cám ơn đất nước Cuba đã gìn giữ hòa bình quá tốt. À mà cũng không quên cám ơn Việt Nam luôn, vì trong những lúc Cuba nghỉ thì Việt Nam đã thức để bảo vệ hòa bình thế giới, để BTL tôi sống trong thanh bình, lâu lâu có thời giờ viết thư tâm sự với bạn hiền.
BTL
Rockledge FL7 tháng 11, 2009