Menu Close

Của giả

Bạn hiền,

Mới đây, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cuba vừa ra thông báo sẽ ghép của quý miễn phí cho các công dân của đảo quốc CS này. Theo tin tức từ tờ Juventude Rdbelde số ra ngày thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009 thì các của quý được làm bằng silicon và kim loại bạc sẽ được cấy cho các nam giới ở 7 quận hạt trên đất nước anh em của Việt Nam. Cái này BTL tôi nói theo lời của chủ tịch nước CHXHCN VN, “Việt Nam và Cuba như là trời đất sinh ra”. Bác sĩ niệu khoa Juan Carlos Yip huênh hoang tuyên bố rằng những cuộc giải phẫu cấy ghép như thế này ở các quốc gia phát triển là ngoại lệ và mắc mỏ, và ông cho hay là cái đặc ân này sẽ được ban phát cho các ông có vấn đề sinh lý mà các phương pháp chữa trị truyền thống chào thua. Ưu tiên một sẽ được dành cho các ông trên 4 bó và mắc bệnh tiểu đường.

Bảo Huân

Bạn hiền, BTL tôi dám chắc  là lúc xưa khi ông Karl Marx vẽ ra một thế giới đại đồng, ở đó con người “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, ông đâu có ngờ là cái nhu cầu đó lại đồi trụy đến như thế này!

Bạn hiền, cách đây không lâu, đạo diễn Michael Moore, một tay cực tả chuyên môn bôi xấu đảng cộng hòa, đề nghị nước Mỹ hãy cải tổ hệ thống y tế theo mô hình của nhà nước Cuba, qua bộ phim Sicko được ra mắt năm 2007. Cũng may là ông Moore không phải là tổng thống của nước Mỹ, nếu không ông bắt BTL tôi và bạn hiền phải đi làm đóng thuế để trả tiền cho cái nhu cầu kể trên thì khốn nạn! Hiện tại thì tổng thống Obama đang tiến hành cải tổ hệ thống y tế của Hoa Kỳ. Ông muốn làm gì thì làm, miễn đừng nghe lời xúi bậy của Michael Moore là được.

Tuy nhiên, chuyện nhà nước Cuba thông qua đạo luật cấy ghép này cũng là tin vui cho một số ông, nhất là mấy ông bị vợ khùng lên, thẻo mất chỗ đó. Bạn hiền cũng đừng có lấy làm ngạc nhiên khi sau này thấy có khối đàn ông trên thế giới ùn ùn kéo sang Cuba xin nhập tịch chỉ vì muốn hưởng cái đặc ân kể trên. BTL tôi xin có đề nghị nên đổi tên đất nước này, thay vì gọi là Cuba, sao không gọi là Cu-Giả, cho hợp tình, hợp lý.

Bạn hiền, nói đến Cuba thì có quá nhiều chuyện cười ra nước mắt. Hồi còn ở Việt Nam sau năm 1975, BTL tôi sống gần nhà một cặp vợ chồng cán bộ từ Bắc mới vào Nam. Một hôm bà vợ vu cáo ông chồng coi ảnh khiêu dâm. Ông chồng khăng khăng chối, bà vợ bèn quăng tấm hình khổ lớn cắt ra trong báo. Bà một tay che mắt, tay kia chỉ vào tấm ảnh và nói:
“Thế ông giải thích cho tôi nghe tại sao ông có tấm hình tục tĩu kia?”

Ông chồng phì cười:
“Bà nghĩ tục tĩu thì có. Tấm hình đó là đồng chí Fidel Castro đang ăn chuối!”

Để BTL tôi kể cho bạn hiền nghe một câu chuyện khác. Hôm đó trời nóng, cô con dâu mặc đồ mát mẻ ngồi dưới đất nhặt rau, còn ông bố chồng thì ngồi trên ghế sa-lông đọc báo. Thấy đôi mắt cú vọ của ông già cứ lâu lâu nhìn trộm mình, thay vì nhìn trên tờ nhật trình, nên cô gái hỏi:
“Tình hình thế giới có gì lạ không bố?”

Ông già đang lâng lâng thả hồn về chốn địa đàng, bị con dâu hỏi bất ngờ, ông giật mình trả lời không suy nghĩ:
“Áo đang tụt dốc, Mông Cổ sơ hở, còn Cuba thì căng thẳng.”

BTL
Rockledge, FL
24 tháng 11, 2009