Menu Close

Đào hoa

Bạn hiền,

Cho đến hôm nay thì cái tên Tiger Woods có lẽ sẽ nhiều người biết hơn là so với trước cái ngày “Thứ Sáu Đen”, 27 tháng 11, năm 2009. Mọi chuyện đều bắt đầu từ sau cái đêm Thanksgiving năm 2009, khi Tiger lái xe đụng ống nước cứu hỏa và tông vào gốc cây.  Sự thật thì trước cái biến cố này thì tên tuổi của anh chàng Mỹ đen nổi tiếng về môn chơi golf  cả thế giới đã biết đến, nhưng sau khi đụng xe thì lại càng nhiều người biết hơn.

Bảo Huân

Tại sao Tiger Woods, một tay chơi golf số một trên thế giới, lại lái xe quá tệ. Tiger đi đâu vào 2 giờ rưỡi sáng? Tại sao mặt mũi Tiger lại máu me be bét? Tại sao Elin vợ của Tiger, lại dùng cây gậy đánh golf đập bể kính xe. Elin đập bể cửa kính trước hay sau tai nạn? Những câu hỏi này có lẽ không bao giờ có câu trả lời, bởi vì hai vợ chồng nhà họ Woods nhất định không thèm nói chuyện với cảnh sát, đừng nói chi đến báo chí. Tuy nhiên có một điều rõ ràng là “cháy nhà lòi mặt chuột.” Mấy danh hài về đêm còn nói diễu là: “Sau khi Tiger tông xe vào gốc cây, một đám đàn bà con gái từ trên cây rớt xuống lả chả.”

Tính cho đến ngày hôm nay thì có cả thảy một tá kiều nữ đã xuất đầu lộ diện, thú nhận đã ăn nằm với nhà thể thao tỉ phú Mỹ đen này. Trong số này có cả những cô đào chuyên môn đóng phim hàng rào (XXX). Lúc đầu thì chỉ có Rachel Uchitel, một New Yorker chuyên phụ trách việc tổ chức tiệc tùng, bị báo chí phanh phui. Cô nàng này nhất định chối cãi là không có quan hệ tình dục với Tiger, rồi sau đó là Jaimee Grubss, một cô gái làm nghề rót rượu cho khách ở các sòng bài Las Vegas. Khác với Rachel, Jaimee không những không chối cãi mà còn đem câu chuyện tình ái của cô với Tiger bán cho các báo lá cải.

Jaimee còn tung lên mạng mẫu nhắn tin của Tiger, trong đó Tiger hối cô nhân tình hãy xóa tên khỏi điện thoại để khi gọi vào điện thoại Tiger, chỉ có số điện thoại, vì Tiger sợ vợ biết được. Thấy Jaimee bật mí bí mật và kiếm được bộn bạc, nghe đâu khoảng một trăm nghìn đô-la, Rachel bèn tính chuyện họp báo để tiết lộ đời tư, hy vọng kiếm chút cháo. Nhưng tối hôm trước ngày họp báo, đại diện của Tiger Woods gọi điện thoại cho luật sư của Rachel để thương lượng, và lập tức Rachel tuyên bố hủy bỏ cuộc họp báo. Có nhiều nguồn tin cho hay là Tiger đã bịt miệng cô nhân tình này bằng một số tiền có 7 con số.

Nhưng rồi ngày qua ngày, lần lượt các kiều nữ thay phiên nhau xuất hiện, với nhiều câu chuyện tình ái ướt át, với những chi tiết hành lạc thật lộ liễu vô cùng. Trong cái đám kiều nữ này đẹp cũng có mà xấu như ma cũng có. Điều đó chứng tỏ cũng có những lúc Tiger vả quá, vớ đại em nào cũng được. Tuy nhiên một điều rõ ràng là những cô nhân tình này toàn là dân da trắng. Điều này đã làm cộng đồng da đen căm phẫn, nói Tiger kỳ thị. BTL tôi thấy mấy ông Mỹ đen này nói bậy quá! Theo BTL tôi thì Tiger đâu có kỳ thị, chỉ vì căm ghét bọn da trắng, muốn trả thù dân tộc nên gã mới làm vậỵ Tại sao không nghĩ là chỉ có mấy đứa con gái Mỹ trắng hư thân mất nết mới ăn nằm với kẻ đã có vợ và phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Tiger làm như vậy rõ ràng là bảo vệ cho thanh danh của con gái Mỹ đen, vậy tại sao lại trách móc. Còn cộng đồng da trắng, nói đúng hơn là đàn ông Mỹ trắng thì tức tối lắm, họ chửi Tiger là thằng khốn nạn, đã làm khổ vợ khổ con, và họ quay qua chửi mấy đứa con gái da trắng, sao lại ngu dốt đi ăn nằm với một tên da đen, chưa thấy cái gương gã Mỹ đen O.J. Simpson giết vợ à?

Nói gì thì nói, điều không thể phủ nhận được là Tiger Woods, một thần tượng của giới trẻ và giới già trên khắp thế giới, một biểu tượng của sức mạnh tinh thần, một tay thể thao đầu tiên kiếm được bạc tỉ đô-la, giờ đây đã bị sụp đổ thê thảm. Cái hình ảnh một chàng trai mang hai dòng máu, trong đó máu da đen đậm quá lấp mất máu Thái Lan, với gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, từng xuất hiện đầy vẻ tự tin trên các mẫu quảng cáo, giờ đây đã được thay thế bằng một gã đàn ông hèn hạ, tồi bại. Chẳng thà Tiger là một phó thường dân thì không sao, đằng này gã là người của công chúng, nói đúng hơn là nổi tiếng nhất trong cái đám của công chúng, cho nên thiên hạ có quyền nguyền rủa. Khi xưa cựu tổng thống Bill Clinton chỉ có một lần dại dột ăn vụng trong nhà trắng mà xém bị mất chức, ngày nay chuyện Tiger, một người theo BTL tôi nổi tiếng hơn Bill Clinton nhiều, toan tính lập phòng nhì, nói đúng hơn là lập phòng 12, thì tính sao đây?

Có kẻ bênh vực Tiger, nói những chuyện lăng nhăng đó là chuyện đời tư của người ta, không ai có quyền can dự, miễn Tiger Woods đánh golf hay, có những cú khều banh vào lổ độc đáo là được rồi. BTL tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, và BTL tôi còn thấy rõ ràng là chỉ có những kẻ ghen ghét mới mở miệng lên án. BTL tôi thấy mấy cái tờ báo lá cải thật quá bất công bình, tại sao cứ chỉa mũi dùi vào tay thể thao da đen này. Tại sao không lên án những đứa con gái lăng loàn kia, biết người ta có gia đình rồi mà còn lăn vào. Tại sao bấy lâu nay im re, giờ mới chui ra, loan báo cho cả thế giới biết chuyện riêng tư của mình? Càng có nhiều nàng xuất đầu lộ diện thì  BTL tôi càng  phục Tiger vô cùng, bởi vì gã không những chơi thể thao hay mà còn đào hoa quá cỡ thợ mộc. Bây giờ những tên tuổi như Bill Clinton, Mark Sanford, Eliot Spitzer, David Letterman, David Paterson, Jon Gosselin, Brad Pitt, Leann Rimes, Mel Gibson, và những người đàn ông chuyên ăn vụng chỉ là những cái bóng mờ.

BTL nghĩ là con số những người đàn bà đi qua đời Tiger có lẽ sẽ không dừng ở 12; đã là dân chơi golf như Tiger thì có lẽ gã sẽ không ngừng khi con số 18. Xưa nay Tiger không những vừa đánh banh vào lỗ trên sân golf mà còn phải lo vào những cái lỗ ngoài sân nữa. Giờ đây chuyện ngoài sân đã bị cả thế giới biết, chắc Tiger khó có thể tái diễn. Thế thì gã chỉ còn 18 cái lỗ trên sân để mà tập trung.

Đây cũng là một tin đáng buồn cho các đối thủ của Tiger Woods.


BTL

Rockledge, FL
11 tháng 12, 2009