Sài gòn từ hai tuần qua trời đã hết mưa hẳn, không khí trở lạnh, khô hanh. Khắp nơi không khí Noel tràn ngập, đem lại vẻ trẻ trung, rực rỡ cho thành phố.

Một nhóm nữ sinh đang nhí nhảnh chụp ảnh trước quầy bán đồ giáng sinh của siêu thị Big C nói “Đối với tụi em, Noel là như vậy nè”. Các em cho biết đang thi học kỳ 1. Việc học hành rất căng thẳng, mệt mỏi. Tranh thủ có thời giờ rảnh là hú nhau, xách xe đạp đi chơi Noel trên phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Nhà Thờ Đức Bà… Chủ tiệm bán quần áo, đồ chơi Noel không mặn mà chào mời đối tượng ít tiền này. Họ khó chịu vì “tụi nó không mua nhưng chỉ trỏ, lục lọi, hỏi giá đủ thứ”.

Khu bán đồ trang trí Noel ở Tân Định
Góc đường Hai Bà Trưng – Võ thị Sáu gần nhà thờ Tân Định, những ngày gần Noel vô tình trở thành trọng điểm của cả khu vực dân cư rộng lớn. Xe cộ lưu thông, mỗi lần dừng đèn đỏ là tha hồ “rửa mắt”với hằng hà sa số cây thông kim tuyến, trái châu, dây đèn giăng mắc, kê bầy trong các tiệm nơi đây. Một điểm mới, so với những năm trước là khách nước ngoài đi mua đồ trang hoàng Noel khá đông. Tâm lý người bán, cứ thấy Tây vô tiệm là mừng vì nghĩ Tây sộp hơn, dễ dụ, dễ chém hơn thượng đế Việt Nam. Song thực tế lại không vậy, chủ tiệm Chi, góc Võ Thị Sáu, cho biết, Tây cũng như ta, thời buổi khó khăn, ai vô mua cũng cân nhắc, trả giá. Thậm chí nhiều ông vào tiệm kè kè “tờ sớ” vợ kê sẵn: 3,000 đồng/ dây kim tuyến dài 1m, 5,000 đồng/ trái châu, 20,000 đồng/thiên thần, 150,000 đồng/ cây thông xanh 2m có đế, chở giao tận nhà…

Một tiệm chuyên bán cây thông Noel
Hỏi chuyện hai người thợ đang tỉ mỉ kết xe Noel bằng dây kim tuyến trước công viên Lê văn Tám, kẻ viết bài được biết họ đang trang hoàng Noel cho tiền sảnh khách sạn Lê A. Năm nay, cũng giống mọi năm, khuynh hướng chung của các quán cà phê, bar rượu, tiệm uốn tóc, ngân hàng, khu vui chơi, giải trí… là thuê từ A tới Z. Đầu tháng 12, những cú điện thoại đặt hàng réo liên tục. Ê kíp thợ thời vụ đa số là sinh viên, “thợ đụng” (đụng gì làm nấy). Để thuê trọn hai tuần một xe Noel chở đầy quà có tuần lộc kéo, có ông già Noel áo đỏ, thêm một cây thông cao hai thước, bên cạnh là hang đá có máng lừa và thánh giá… không dưới bốn triệu đồng.

Kết xe Noel bằng dây kim tuyến
Quần áo (hoặc váy áo) ông (bà) già Noel bằng vải nỉ đỏ made in Viet Nam cho trẻ em có giá từ 25,000 đồng/ bộ cho trẻ nhỏ, 60,000 đồng/bộ cho trẻ lớn được các phụ huynh chọn mua nhiều. Còn mặt hàng thiệp Noel, đồ trang hoàng Noel… made in China gần như thao túng thị trường.

Trang phục ông già Noel luôn là món quà thu hút trẻ em
Ông già Noel (do cô giáo hoá trang) phát quà cho các bé trong một trường mẫu giáo
Sẽ còn hơi xa để tiên đoán mức độ tiêu thụ bánh buche Noel và những thực phẩm cho một bữa tiệc nửa đêm thịnh soạn, nhưng dạo qua các siêu thị, nhà hàng, tiệm bánh ngọt Givral, Brodard, Hỷ Lâm Môn, Đức Phát… người ta ghi nhận sự rộn rịp ở những nơi này. Gà ta, thịt heo, thịt bò chưa thấy leo thang. Bánh khúc cây đường kính 2 tấc, 3 tấc dao động ở mức 200,000 đồng- 300,000 đồng vì giá đường từ tháng qua đã tăng hơn 30%. Có lẽ cũng vì thế mà cà phê máy lạnh sân vườn cao cấp tính một ly cà phê “ướp nhạc sống” bằng cả một ngày lương của giáo viên trung học!

Trang trí Noel ở thương xá Tax, đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn
“Sung độ” nhất mùa Noel nay, phải kể đến dịch vụ du lịch. Những tua du lịch Noel, tết tây đi Thái lan, Mã Lai hay lên Đà Lat dự festival hoa vài ngày của Viet Travel, Fiditourist, Saigontourist đều không còn chỗ (do các ngày nghỉ lễ đều rơi vào cuối tuần). Chưa kể lượng khách nước ngoài đến Việt Nam, Việt kiều về Việt Nam tăng nhanh từ tuần qua, liên tục gọi điện hỏi mua tua Hà Nội- SaPa- Quảng Ninh.

Chụp hình với cây Noel
Khắp nơi, tiếng nhạc Jingle Bell không ngừng vang lên tưng bừng rộn rã. Cùng những hoạt động mừng đón Giáng sinh, tâm hồn người Sài Gòn bất giác như trẻ lại, vui hơn dù những lo toan bộn bề dịp cuối năm âm lịch vẫn còn nguyên trước mặt.