Bạn hiền,
Tuần rồi thấy BTL tôi nai nịt chuẩn bị bước ra khỏi nhà, người bạn hỏi:
“Mày đi đâu đó?”.
BTL tôi quơ vội cái máy chụp hình Nikon, trả lời cụt ngủn:
“Đi săn!”
Người bạn gãi đầu thắc mắc, nghĩ thầm chắc thằng BTL này bị khùng. Mùa này ở Florida bắt đầu trời lạnh, đâu phải mùa săn bắn, mà đi săn cái quái gì sao không mang theo súng ống mà lại là cái máy chụp hình?

Nếu bạn hiền có theo dõi báo chí gần đây thì chắc chắn biết rõ BTL tôi đang đi săn gì. Theo tin tức tuần qua, ai chụp được tấm hình của Tiger Woods sẽ được mua lại với giá 3 trăm nghìn đô-la. Sở dĩ cái tấm ảnh của tay cầu thủ Mỹ chơi golf này được treo ở cái giá cắt cổ là vì từ sau cái biến cố cuối tháng 11 năm 2009 đến nay, anh chàng này đã biệt vô âm tín. Có tin đồn là gã đã bị vợ dùng gậy golf đập vỡ mặt, gãy răng cho nên bây giờ phải trốn chui trốn nhủi.
Thiên hạ ai cũng muốn “xem dung nhan ấy bây giờ ra sao”, coi cái chàng kia có còn vẻ tự tin như mỗi lần bước vào sân golf hay là rụt rè khúm núm như cái hình ảnh của một chàng Tiger Woods do tài tử da đen của Saturday Night Live diễn tả. Sự tò mò của bàn dân thiên hạ cộng với tài trốn tránh công chúng của Tiger khiến cái giá của tấm hình Tiger Woods chụp sau tai nạn xe hơi càng trở nên nóng. Tuần lễ này tấm hình của con cọp nửa Mỹ nửa Thái Lan đã lên đến giá triệu đô-la.
Các tay thợ săn ảnh (paparazzi) vì thế đều đổ xô về thành phố Windermere của tiểu bang Florida, nơi có gia trang của tay tỉ phú thể thao này. Họ đóng đô bên ngoài tư gia của Tiger, với những ống kính đủ cỡ, đủ kiểu dàn sẵn ngày đêm. Có kẻ còn mướn cả trực thăng bay lượn trên nóc nhà của con cọp bị thương đang lẩn trốn bên trong.
Chỉ chụp được một tấm ảnh rồi trở thành triệu phú vì vậy ai mà không ham. BTL tôi cũng không phải ngoại lệ, vì thế cho nên BTL tôi mới vội vã vọt, không kịp tán phét với người bạn ghé thăm. Chỗ tôi đang sống ở tiểu bang Florida cũng không xa hang cọp ở Windermere lắm, chỉ độ một giờ lái xe, nhưng BTL tôi đã không lái về hướng đó, vì biết rõ chỗ đó đám paparazzi đang cắm trại, chắc chắn con cọp không có ở đó. Vậy thì nó ở đâu vậy hả? Có tin cho hay là cọp đã leo lên du thuyền Privacy để xuôi về vùng đảo Bahamas để nghỉ lễ cuối năm, cũng có tin đồn là thấy cọp đi dự party với tình nhân Rachel Uchitel cuối tuần rồi ở Palm Beach. Từ chỗ BTL tôi lái xe xuống Palm Beach cũng không xa, khoảng 2 giờ thôi, nhưng cái party đó nghe nói có đến cả 300 khách tham dự sao không ai chụp được hình để đi kiếm bạc triệu?
Hay là tất cả nguồn tin báo chí đều sai bét? Người ta cho là Elin muốn ly dị Tiger nên Giáng Sinh này cô ta mang hai con về quê ngoại ở Thụy Điển, không cho Tiger đi theo. Biết đâu sự thật là Tiger đã theo vợ qua tận vùng trời Bắc Âu, để cho các tay săn ảnh ở Mỹ ngồi đó mà chờ dài cổ! Nếu thật sự như vậy thì BTL tôi chịu thua, không dám thả mồi bắt bóng. Nếu biết trước là con cọp đang ở Thụy Điển thì cũng liều mua vé qua đó, cho dù giá vé đi châu Âu mắc đến đâu đi nữa cũng cỡ nghìn đô-la là cùng, không thấm vào đâu so với một triệu hứa hẹn từ các tờ báo lá cải.
Hóa ra săn cọp, nói đúng hơn là săn ảnh cọp, coi vậy mà khó vô cùng! Nhưng BTL tôi bảo đảm là các tay thợ săn sẽ không chịu thua dễ như BTL tôi đâu, vì đây là nghề của họ. Làm cái nghề mà thấy phần thưởng bạc triệu trước mắt ai mà không ham. Con cọp này không thể ẩn náu mãi được, thể nào nó cũng sẽ bị các tay thợ săn ảnh chụp được cho mà coi.
Riêng về phần BTL tôi, như vậy là cái máy Nikon D90 mới mua cả nghìn bạc, định đi chụp cọp để kiếm tiền gỡ gạc, nhưng chắc không thành công. Tuy nhiên, lỡ bất ngờ thấy cọp phải có sẵn đồ nghề trong tay cho nên từ nay chắc phải mang theo cái máy này kè kè một bên.
Gặp cọp là BTL tôi sẽ không tha nó đâu, sẽ chĩa máy và nhanh tay bấm. Tuy nhiên BTL tôi chỉ chụp hình thôi, không dám bắt cọp đâu, cái nhiệm vụ “bắt” này xin dành cho mười mấy cô kiều nữ da trắng tóc vàng, già nhân ngãi, non vợ chồng của Tiger Woods làm dùm.
BTL
Rockledge, FL (30/12/2009)