Menu Close

Sài Gòn sau tết

Tết Sài Gòn đã chính thức chấm dứt vào ngày 22 tháng 2, nhằm ngày mùng chín tết, ngày công chức, học sinh, sinh viên bắt đầu đi làm, đi học lại. Những chậu quất, cành đào, khóm cúc mới hôm nào còn hiện diện trang trọng trong phòng khách gia đình, nay đồng loạt bị vứt bỏ không thương tiếc trên hè phố. Đường Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Phan Đình Phùng ba ngày tết ít lô cốt, tràn ngập hoa tươi, không gian thoáng đãng do hàng triệu người đi du lịch, về quê vui xuân, sau tết đã nhanh chóng lấy lại vẻ tất bật, ồn ào quen thuộc.

 

Nhiều du khách Châu Âu đầu trần quần soóc, da đỏ gay, ung dung đi bộ giữa nắng trưa, trong khi dân bản xứ núp nắng nóng 36 độ C bằng mọi cách có thể. Hai cô Việt kiều Pháp cho biết bên đó đang có tuyết dầy, nhiều người chết rét. Đi trốn tuyết, tắm nắng Sài Gòn, là lựa chọn thú vị chứ không phải bị trời đày. Ngược với khách Tây, dân Sài Gòn đổ bệnh cảm nắng hàng loạt. Dưới nắng nóng, mọi sinh hoạt hết sức uể oải. Chỉ hàng cà phê, giải khát và quầy trái cây, rau, củ có gắn máy lạnh là đông khách. Ngặt nỗi sau tết sinh hoạt sản xuất, buôn bán, phân phối chưa trở lại bình thường, nước nôi, rau cỏ, cá thịt thi nhau tăng giá vô tội vạ. Bó rau muống 5 ngàn, chai nước khoáng 10 ngàn. Ký cá nục 50 ngàn. Người mua rất bất mãn nhưng đành bấm bụng chấp nhận.Vấn đề giá cả càng căng thẳng hơn khi hai mặt hàng chiến lược là xăng dầu và điện đã (và sẽ) tăng, kéo tất cả dịch vụ, hàng hóa rục rịch leo thang. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế không ngần ngại khi đưa ra dự báo: “Để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 6.5 % trong năm 2010, Việt Nam chắc chắn sẽ lạm phát. Cố gắng giữ mức lạm phát dưới hai con số, có thể nói là cuộc chiến rất cam go trong thời gian tới”. Mấy chữ “trong thời gian tới” khá mơ hồ. Trước mắt, người Sài Gòn đã cảm nhận được sự mất giá của đồng bạc Việt Nam. Một bà nội trợ than “Tết xong, mọi thứ đều mắc mỏ. Bình thường cho đứa ăn mày hai ngàn đã mừng rối rít. Bây giờ cho năm ngàn nó không thèm cám ơn”. Quanh bến xe Miền Đông, cổng chùa bà Chợ Lớn, chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn cò mồi, ăn xin, bói toán đồng loạt tăng giá dịch vụ. Một khách đi chùa gửi xe bị chém đẹp 20,000 đồng (ngày  thường chỉ 3,000 đồng) với lý do “bây giờ đĩa cơm 15,000, ly trà đá 5,000. Cái gì cũng lên hết. Thông cảm!”.

 

 

Trong khi miền Bắc trời lạnh, có mưa phùn, thời tiết thuận lợi cho hàng loạt lễ hội truyền thống như trẩy hội chùa Hương, hát Quan họ Bắc Ninh, chọi trâu Đồ Sơn. Suốt tháng Giêng, tháng Hai, đông vui toàn người đi hội, đi lễ, đi hát thì Sài Gòn lại hiếm hoi lễ hội. Hôm qua là hội thơ Nguyên Tiêu tổ chức tại nhà hát Thành Phố, thu hút giới thơ sĩ và sinh viên, bô lão. Lấy tiêu đề “Trời nam thương nhớ đất Thăng Long”, cũng có đánh trống ngâm thơ, tọa đàm, triển lãm thơ ì xèo nhưng xem ra thu hút  mấy so với Hội Nguyên Tiêu vào rằm tháng Giêng. Ngày đó, giới làm ăn Hoa kiều (người Việt cũng đông) sẽ lễ chùa Bà, vay tiền Bà làm ăn, trả lễ Bà, tổ chức múa lân, rước đèn. Không chỉ Sài Gòn mà hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương lân cận, đông người Hoa, đông giới kinh doanh nhà đất, mua bán vật liệu xây dựng cũng đòi “dứt khoát năm nay làm lớn”. Hơn 40 đội lân đã ghi tên. Khuya ngày 14 rước Bà ra, cho các đội lân múa “nghinh Bà”  một thành viên trong ban tổ chức múa lân của tỉnh Bình Dương báo tin hành lang như vậy. Nhìn con đường từ Sài Gòn về chùa Bà ở thị trấn Lái Thiêu được trang trí toàn dây đèn đỏ cùng biểu ngữ chúc mừng khách đi lễ, có thể hy vọng tin này không phải tin cuội.

 

 

Tháng Ba, nắng Sài Gòn tóe lửa. Vật giá leo thang. Đời sống người bình dân – nhất là những người lao động nhập cư vừa về lại Sài Gòn sau khi ăn tết quê nhà- chật vật bấp bênh thì lễ Nguyên Tiêu và dòng người hành hương, đi lễ vẫn đông nghịt. Tiếng trống của đám múa lân thật, múa lân dỏm, múa thượng rong… vẫn vang lên rộn rã. Một chủ tiệm thuốc tây có vẻ rộng rãi, dễ thương khi phát biểu “Nhiều lắm là qua rằm tiếng trống lân sẽ hết. Xuân cũng hết theo. Bởi vậy bây giờ, lân thật, lân dỏm gì cũng cho tiền. Múa khai trương chúc mừng, múa hay múa dở gì cũng lì xì. Kệ! Tết mà!”.


Bán sách tử vi bói toán trước các chùa Sài Gòn ngày rằm tháng giêng

Một đám múa lân dạo

XH