Menu Close

Một hoàn cảnh tuyệt vọng

LTS: Sau chuyến về Sóc Trăng tiễn đưa em Phong, tác giả Nam Đan lại nghe tin một hoàn cảnh thương tâm khác. Chuyện đau yếu và nghèo khó ở Việt Nam là vô tận, nhưng cơ duyên gặp gỡ và chia sẻ thường rất nhỏ nhoi. Có chăng là những giọt nước mát đẫm tình người cho những kẻ lang thang tuyệt vọng giữa sa mạc cháy khô cằn…

Sau đây là ghi nhận của Nam Đan về…

Chị Hà

Gia đình anh chị Nguyễn Trường Tâm 33 tuổi, Trần Thị Thanh Hà 37 tuổi, và 3 con gái lên 12, 6, 3, ngoài ra anh còn một bà mẹ già. Hai cháu lớn vẫn đi học, Minh Thọ lớp 5, Ngọc Ánh lớp 1, và cháu nhỏ nhất Quỳnh Như thì ở nhà. Anh Tâm là nông dân, hiện nay anh không có công việc nhất định, ai thuê gì làm nấy cho qua ngày: đập lúa, làm ruộng. Nếu không ai thuê thì chạy xe ôm… nhưng hiện nay, anh phải dành thời gian chính để chăm sóc và bơm thuốc (dịch) cho vợ, chị Hà 4 lần mỗi ngày.

Chị Hà bị chứng “suy thận mãn giai đoạn cuối”. Phát hiện có bệnh và bắt đầu chạy chữa từ 2007. Theo lịch khám và chích thuốc, mỗi tuần chị đều phải lên bịnh viện Củ Chi. Gia cảnh nghèo nên xin được thẻ bảo hiểm, nhờ đó chị được giảm 80% tiền thuốc. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết chị cần được thay thận sớm nếu không thì đời sống sẽ không kéo dài lâu; chi phí cho cuộc giải phẫu này khoảng 450 triệu đồng, con số như một bản án tử hình giáng xuống chị.

 

Những thùng dịch chất ở góc nhà

Mỗi ngày cần bơm 4 túi nước dịch (Dianeal low calcium 1,5% – 2000ml) với giá 60,000 đồng/túi (sau khi giảm 80%) vẫn là một con số quá lớn so với thu nhập chập chờn của anh Tâm.

Tạm tính, khoảng:

60,000 đồng x 4 túi = 240,000 đồng /ngày
240,000 đồng x 30 =  7,200,000 đồng /tháng

Mỗi hai tuần phải xoay xở để có tiền lên nhà thuốc chở về 11 thùng nước dịch, mỗi thùng có 6 túi, chưa kể tiền bác sĩ và các loại thuốc khác. Anh chị thường xuyên thiếu tiền để lấy thuốc. Họ phải vay mượn hay xin những người hảo tâm trong bệnh viện và xin khất nợ với nhà thuốc.

 

Một giấy ra viện của chị Hà vào tháng 10 năm 2007.

Bóc hột điều  là công việc theo thời vụ của 2 mẹ con trong nhà. Mỗi ký được trả 3,000 đồng tiền công, mỗi ngày có công việc liên tục thì chừng 5 ký, 15,000 đồng. Với mức chi phí cho sinh hoạt tối thiểu, nếu tính luôn cả tiền thuốc men, của chị Hà) thì gia đình anh Tâm cần 12 triệu đồng mỗi tháng.

Những ngày này, họ đang sống trong tuyệt vọng và cầm cự ngày nào hay ngày ấy.

Ai có lòng hảo tâm muốn giúp các cháu luôn cần người mẹ, xin liên lạc trực tiếp với anh Tâm ở số phôn: 01267767986 và địa chỉ:

NGUYỄN TRƯỜNG TÂM
Nhà số 07 – ấp 7   tổ 9
xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM
 

Gia đình chị Hà
 

Chị Hà và mẹ bóc hột điều để kiếm thêm tiền