Trong đời sống tất bật hôm nay, thảng hoặc chúng ta bắt gặp những không gian vẫn còn nuôi giữ cái đẹp của tình người. Chủ nhật vừa rồi chúng tôi đến thăm một nơi như vậy, một ngôi nhà tình thương nuôi dạy trẻ em mồ côi và nghèo – Nhà Tình Thương An Lạc.

Phòng học, cũng là nơi được dùng làm nơi ngủ trưa cho một số em. Các dãy thùng là sản phẩm móc áo do các em gia công để kiếm thêm thu nhập cho nhà.
Theo lời thầy Thích Hạnh Trung thì khu đất này do tín hữu là bà Đào Thị Hạnh tặng, nhà là do thầy xây lên. Đất ở đây rất xấu nên không trồng trọt canh tác gì được, quanh nhà chỉ có trồng một số cây mít.
Nhà Tình Thương An Lạc đã hoạt động từ 10 năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận trên mặt pháp lý. Chính quyền không giúp đỡ gì về mặt vật chất. Hiện nay có 65 em sống ở đây, phần lớn là trẻ mồ côi, em nhỏ nhất chừng 3 tuổi, lớn nhất 18 tuổi; trong đó có khoảng 15 em câm điếc hay chậm phát triển. Có 4 em đang theo học trường Trung Cấp Nghề, có em theo ngành lập trình vi tính; 21 em học ở trường Trung học Cơ sở Long Thành; 15 em học trường tiểu học Lộc An. Đặc biệt có em Từ Nhật Vũ, 19 tuổi, vừa được học bổng du học ở Mã Lai.
Khu nhà có 4 phòng ngủ, một nhà bếp, một gian phòng rộng vừa dùng làm phòng học, phòng ngủ, vừa làm nơi làm việc. Số phòng ít ỏi này không đủ không gian cho các em ăn ngủ và sinh hoạt. Cần thêm nhiều phòng ngủ, phòng học, thư viện, nhà vệ sinh. Thầy Thích Hạnh Trung cho biết chi phí để xây cất và hoàn thiện cơ sở vật chất này là khoảng 200 triệu đồng.

Nhà Tình Thương An Lạc nằm trên một khu đất khá rộng, tại địa chỉ 183 Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Hiện nay Nhà Tình Thương có 4 phòng ngủ. Mỗi tầng giường dành cho 2 em. Trong sinh hoạt hằng ngày các em còn thiếu thốn rất nhiều như sách vở, máy vi tính, áo quần… Các em cho biết mỗi năm mỗi em được phát hai bộ áo quần.
Về sinh hoạt, Ở đây mọi người ăn chay, những em tu tập theo Phật giáo thì ăn chay toàn phần, những em không tu thì vẫn ăn chay, tuy nhiên khi có cơ hội ăn mặn thì cũng có thể ăn mặn.

Buổi trưa trong một phòng ngủ.
Mỗi tháng cần có 1 tấn gạo và trên dưới 25 triệu đồng tiền thức ăn và sinh hoạt cho các em.
Các em thức dậy, đọc kinh, ăn, ngủ, làm việc… đều được ấn định theo tiếng chuông. Tôi nhận thấy các em phát triển bình thường và lành mạnh, tuy có phần hơi xanh yếu có lẽ do ăn chay.
Khi đến Lộc An, chúng tôi hỏi dân địa phương về nhà An Lạc thì không mấy người biết, nhưng khi nói tên của thầy Thích Hạnh Trung, vị sư nuôi dạy trẻ mồ côi thì hầu hết mọi người đều biết.

Khiêng nó qua đây cho trống chỗ nghen! (các em làm móc áo để kiếm thêm tiền cho sinh hoạt chung)
Ngoài các em theo Phật giáo ra thì có một số em theo các tôn giáo khác như Công giáo và Cao Đài, các em này vẫn sinh hoạt theo đạo của mình, vẫn được đi lễ nhà thờ vào các Chủ nhật và ngày lễ khác. Thầy Trung nói với tôi, “Đây không phải là một ngôi chùa mà là một nhà nuôi trẻ mồ côi, tuy rằng có nhiều người không hiểu gọi nó là chùa vì thấy mình là nhà sư. Mình không phân biệt trong chuyện tín ngưỡng của các em. Đã mở lòng ra nhận lấy việc nuôi dạy các em thì không nên phân biệt gì cả.”

Thầy Thích Hạnh Trung và những em trong nhóm bị câm điếc và phát triển chậm, chào tiễn khách ra về.
Ngoài ra, cơ sở còn có một chiếc xe 16 chỗ để chở hàng thuê hay hợp đồng du lịch do thầy tự lái lấy. Đây cũng là nguồn thu nhập chính yếu để lấy chi phí duy trì nhà tình thương.
Hôm nay là Chủ nhật nên các em không đi học. Được biết nhà có 14 chiếc xe đạp cho các em sử dụng làm phương tiện tới trường và đi lại khi cần.
Mọi giúp đỡ cho Nhà Tình Thương An Lạc, và cho riêng trường hợp em Đinh Minh Tâm, xin quý vị hảo tâm liên lạc trực tiếp với địa chỉ:
Thích Hạnh Trung
183 Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số phone: 0913980365
hoặc 84 613 547 381
Tai nạn
Em trai trong hình là Đinh Minh Tâm, 14 tuổi, gia đình nguyên ở Định Quán. Tâm sống với nhà An Lạc được 1 năm, được cha, gởi vào đây vì nhà quá nghèo, không nuôi nổi. Tâm được gởi học nghề ở một cơ sở làm tiện được 4 tháng. Vào sáng ngày 22/09/2010, do bất cẩn, Tâm bị máy tiện quấn lấy cái bao tay và xoắn vào trục máy, cắt lìa trên cổ tay phải.
Tâm được đưa lên bệnh viện Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình. Hiện nay tình trạng không còn nguy kịch, cánh tay đã được nối lại nhưng còn phải chữa trị lâu.