Menu Close

Những cảnh đời bất hạnh ở xã Trường Long

Lời Toà Soạn: Số báo trước, trong bài “Người chủ chiên mộc mạc” phóng viên của Trẻ ghi lại buổi viếng thăm giáo xứ của Linh Mục Lê Dương Tân tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Tại đây chúng tôi ghi nhận 4 trường hợp thương tâm cần được chia sẻ, giúp đỡ. Trẻ sẽ lần lượt nêu lên từng trường hợp trên các số báo kế tiếp.

Theo sự hướng dẫn của linh mục Lê Dương Tân, chúng tôi đến thăm 4 gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo trong vùng xã Trường Long. Sau đây, xin lần lượt giới thiệu đến quý độc giả từng gia đình một để xin quý vị giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh ngặt nghèo của đồng bào. Quý vị có thể tùy nghi giúp đỡ trực tiếp đến từng gia đình theo địa chỉ của họ, hoặc chuyển đến linh mục Lê Dương Tân, ông sẽ phân phối, chia lại cho cả 4 gia đình này và những gia đình nghèo cần giúp đỡ khác.

Nguyễn Thị Bé, 27 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Bé, 27 tuổi.

Theo y bạ, chị Bé bị hở van tim ba lá, phát hiện được vào năm 12 tuổi, nhưng nhà quá nghèo nên không có tiền chạy chữa. Sau khi giải phẩu, chị Bé cần được bồi dưỡng nhưng không có tiền để ăn. Chị rất gầy, răng bị hư gần hết.

Chị Bé là con gái của ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Nga. Nhà có 5 anh em, 2 trai và 3 gái, bốn người kia đã có gia đình, ra ở riêng. Hiện nay bà Nga ở nhà chăm sóc Bé, ông Thành đi làm thuê, thu nhập thất thường, khoảng 1 triệu/tháng.

Giấy ra viện của chị Bé

Chị Bé phải thay van tim. Hiện mỗi tháng phải tái khám một lần ở viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, chi phí khoảng 2 triệu.

Căn nhà nhỏ mà chị đang ở này được bán trả góp với giá 17 triệu, mỗi năm trả 1 triệu, nhưng họ không có tiền trả từ lâu nay.

Xin lưu ý, phần lớn những địa chỉ ở xã này thường không có số nhà.

Địa chỉ: Nguyễn Thị Bé
A8 Khu Vượt Lũ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ
Số điện thoại: 01287634829