Menu Close

Hãy cho em Duyên một cơ hội

Theo lời giới thiệu của một độc giả – chị Kim Anh, hiện ở Austin,TX  về một trường hợp thương tâm cần được cộng đồng giúp đỡ, chúng tôi lên đường về xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tìm gặp em Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Duyên đang học lớp 10, và là học sinh giỏi trong suốt những năm qua, nhưng tình hình này thì chắc là chẳng bao lâu nữa em sẽ không thể theo đuổi việc học.

Sau suốt một ngày ngồi xe, đến Quảng Sơn thì đã tối, chúng tôi tìm nơi nghỉ qua đêm, gọi điện thoại hẹn lại với chị Ngân, mẹ của Duyên, sẽ đến gặp họ vào sáng hôm sau.

Anh Chất vừa đột ngột qua đời vào cuối tháng 3, do đột quỵ mà không rõ nguyên nhân. Người con trai thứ ba, Duy Bình, cách đây 2 năm bị tai nạn xe tông, gãy chân, hiện nay không thể đi làm và sinh hoạt bình thường. Người con trai út, Duy Ninh, bị bệnh về tim, hay bị mệt, nhưng không dám đi khám vì sợ phát hiện ra bệnh mà không có khả năng về tài chánh để chữa trị, nên cứ để mặc như vậy.
Còn em Duyên, lúc trước, khi còn sống thì cha phải đưa đi học, tuy trường không xa nhưng vì sức khỏe quá yếu Duyên không thể đi bộ được, hiện nay thì các anh đưa đi.

Hoàn cảnh em Duyên và gia đình thật đáng thương và xứng đáng được giúp đỡ cho qua lúc khốn khó ngặt nghèo này. Chúng tôi mong ước quý độc giả chung tay cho em một cơ hội để sống khỏe và tiếp tục học hành.

Anh Nguyễn Văn Chất và chị Đoàn Thị Kim Ngân là người gốc Quảng Trị, họ tản cư vào Quảng Sơn sinh sống từ mùa hè đỏ lửa, 1972. Họ có 6 người con, 5 trai và 1 gái, Mỹ Duyên là con gái út; hiện nay 1 trong 5 người con trai đã có vợ và một con, cùng sống chung trong nhà. Công việc chính của họ là làm rẫy thuê, người con trai cả thỉnh thoảng làm phụ thợ hồ. Họ không có tài sản gì cả ngoài căn nhà cũ. Vì nghèo, những người con lớn đều bỏ học sớm, chỉ có cậu con trai áp út học lớp 12, nhưng thi hỏng rồi cũng bỏ học, và em Duyên đang học lớp 10.

Xin chân thành cám ơn.