Menu Close

Anh ơi, cứu con em với!

Chắc hẳn trong đời mình, bạn có đôi lần rơi vào tình huống bất ngờ, ngoài dự đoán và không biết phải xử sự như thế nào cho đúng. Tôi vừa gặp phải điều bối rối như vậy, xin kể vắn tắt và mong quý độc giả rộng lòng giúp đỡ.

Hôm qua Sài Gòn bị ảnh hưởng bão, mới sáng sớm trời đã mưa tầm tã. Tôi ngồi lại ở một quán cà phê bên vỉa hè ngã tư Bình Phước chờ mãi đến 9 giờ mà vẫn không tạnh, thôi tròng áo mưa vào đi vậy.

Nơi tôi phải đến là bệnh viện Truyền Máu Huyết Học trên đường Phạm Viết Chánh, Q.1; người tôi muốn gặp là một cậu bé 13 tuổi, Trần Đăng Uy, đang tắt dần hi vọng được sống, được sống và trưởng thành như một cậu bé bình thường.

Tôi biết đến cậu bé qua sự giới thiệu từ một độc giả có lòng của báo Trẻ, trường hợp của Uy cũng được nói đến ở một bài báo trên trang web Vnexpress trong nước.

Trước khi đi, tôi có gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Thanh Dung, là mẹ của Uy, để hỏi thêm thông tin. Chị cho biết chị và chồng là anh Trần Khắc Khoa, 41 tuổi, làm nông, rất nghèo, sống chung với gia đình chồng. Hiện chị sắp sanh, chỉ trong tháng tới. Khi phát hiện ra Uy bị chứng bệnh bạch cầu cấp, còn gọi là chứng ung thư máu, thì anh chị phải bán đất, chạy vạy vay mượn khắp nơi, và cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại góp tiền dốc lòng chữa trị cho cháu. Sau 4 lần truyền thuốc, mỗi lần khoảng trên 50 triệu đồng, chi phí đã lên đến hơn 200 triệu đồng; tuy nhiên phải cần đến 4 hay 5 lần như thế nữa, và với chi phí quá lớn như vậy thì họ đã gần như tuyệt vọng, đành đau đớn nhìn đứa con dần dần mất đi. Chị Dung hiện nay đã trở về quê lo liệu tiếp tục tìm phương vay mượn, và chị sẽ trở lên Sài Gòn để sanh trong tháng tới. Chị nhờ một người em là cô Vân trông nom Uy giúp.

Chị Dung và cháu Uy

Bé Trần Đăng Uy

Uy và cô Vân trong phòng bệnh. Phòng có nhiều giường bệnh nhân cùng ở chung.

Hai cô cháu đọc sách. Uy nói, “Con thích được đi học và không làm khổ ba mẹ nữa.”

Sau khi chụp xong vài tấm hình và hỏi chuyện với cô Vân, tôi chào ra về. Trong khi đang xuống cầu thang thì một người đàn ông đi theo và níu tôi lại. Anh nói, “Anh ơi, cứu con em với!” Bị bất ngờ, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh nói tiếp, “Anh ơi, thấy anh vào chụp hình, em biết anh là nhà báo. Con em cũng bị bệnh nguy ngặt như bé Uy, cùng nằm chung phòng. Em quá nghèo, không biết phải làm sao cứu con, nên đánh bạo cầu cứu với anh, biết đâu…” Nhìn anh khẩn khoản, tôi không đành lòng, nên mời anh xuống quán cà phê ngoài cổng bệnh viện để nghe chuyện của anh.

Anh kể rằng, anh tên là Nguyễn Văn Tân, 38 tuổi; vợ anh là chị Nguyễn Thị Bé Sáu, cũng 38 tuổi; anh chị có 2 con, một gái 13 tuổi và một trai 6 tuổi. Họ cũng là nông dân nghèo, không có đất ruộng gì cả, chỉ làm thuê mướn qua ngày. Cách đây chừng 2 tháng, người ta phát hiện cậu con trai, Nguyễn Duy Bằng, cũng bị cùng chứng bệnh ung thư máu như bé Uy. Họ mang con lên đây chữa trị, và đã được truyền thuốc 1 lần, mất gần 70 triệu, và đó là tất cả những gì mà họ có thể lo toan được để chữa chạy cho đứa con trai. Bác sĩ cho biết còn khoảng 7 lần truyền thuốc với chi phí khổng lồ như vậy. Anh Tân bảo tôi ngồi chờ, rồi anh lên phòng đưa con trai xuống cho tôi gặp và chụp hình. Một lát sau, hai vợ chồng đưa bé Bằng xuống; tôi không chịu nổi ba ánh mắt đau đáu mang niềm hy vọng và chờ đợi nhìn vào mình, tôi cũng nghẹn ngào như họ.

Hai vợ chồng anh Tân, chị Bé Sáu và bé Bằng.

Giấy chuyển viện của bé Bằng.

Đó là câu chuyện sáng nay tôi gặp, những hoàn cảnh đáng thương và sinh mệnh của hai đứa bé trong cảnh tuyệt vọng. Hoàn cảnh nào cũng đáng thương, hoàn cảnh nào cũng đau lòng, và sinh mệnh non yếu nào cũng cần được trân trọng và cứu giúp, tôi nghĩ vậy. Tôi không thể làm gì được ngoài việc tường thuật lại với quý độc giả, với mong ước rằng có một thứ phép lạ nào đó xảy đến với họ. Quý độc giả có lòng xin hãy giúp trong khả năng của mình, và cầu nguyện cho hai đứa bé, chúng xứng đáng được chữa lành và tiếp tục đời sống.

Chân thành cám ơn quý độc giả.

Xin liên lạc trực tiếp với cha mẹ hai bé ở địa chỉ và số điện thoại dưới đây:

1/ Cha mẹ của bé Uy:

Trần Khắc Khoa hay Nguyễn Thị Thanh Dung
12 Phạm Ngũ Lão, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Số điện thoại: 0975709064

2/ Cha mẹ của bé Bằng:

Nguyễn Văn Tân
Ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Số điện thoại: 01635997752
Hay đến thăm họ ở:
Phòng 312, lầu 3, khoa Huyết học Nhi 2, Bệnh viện Truyền máu huyết học, số 201 đường Phạm Viết Chánh, quận 1; bệnh nhân Trần Đăng Uy và bệnh nhân Nguyễn Duy Bằng.


Sg, 29/09/2011