Menu Close

Jacob đã ra đi

Sau gần 6 tháng chiến đấu với căn bệnh hoại huyết (hemophagocytic lymphohistiocytosis),  Jacob đã ra đi vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 5 tháng 11, năm 2011 tại bệnh viện Cincinnati Children Hospital Center, thuộc tiểu bang Ohio.

Jacob Phạm

Gia đình Jacob xin gửi lời chân thành cảm tạ tới quí đồng hương đã quan tâm, và đặc biệt là trên 500 người  hảo tâm đã thử DNA để sẵn sàng hiến tuỷ cho Jacob. Nhưng rủi thay, không tìm được DNA thích hợp; trong những ngày cuối cùng, các bác sĩ phải sang máu của bố cháu với hy vọng cháu có thể cầm cự được thêm 15 ngày thì cháu sẽ có cơ hội sống; nhưng cháu chỉ qua được 8 ngày.

Trước khi ra đi, cháu gọi mẹ và nói rằng, “Con đau lắm!” Hôm nay, Jacob không còn đau đớn nữa. Cháu ra đi trong niềm yêu thương của gia đình, và đặc biệt của các chú bác anh chị đồng hương đã yêu thương, cầu nguyện và sẵn sàng chia sẻ một phần tuỷ của mình để giữ cháu lại với cuộc đời này. Linh cửu của Jacob sẽ được đưa về Arlington, Texas và mai táng tại Park Moore Federal, Arlington vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy 12 tháng 11, 2011. Một lần nữa, gia đình Jacob chân thành cảm ơn các cơ quan truyền thông, quý vị thuộc các trung tâm hiến tuỷ, các tổ chức tôn giáo, quý đồng hương đã hết lòng quan tâm và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian khó khăn qua. Xin ơn trên phù hộ và trả công bội hậu cho quý vị.

Trân trọng,
Gia đình Jacob Phạm