Vào sáng ngày 05/06/2011, hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại hai thành phố lớn nhất nước, Sài Gòn và Hà Nội. Chúng tôi xin tường trình lại cuộc biểu tình ở Sài Gòn
qua một số hình ảnh sau đây.
Biểu ngữ của tôi là hình ảnh oai hùng của tổ tiên chống quân xâm lăng
Bảo đảm áo này hàng thiệt và không lỗi thời.
Góc “Đồng Khởi” Lê Lợi. Chúng tôi có cả 7.000 người tham gia cuộc biểu tình. Thông Tấn Xã VN cần phải đi học đếm lại, và học bài học về sự trung thực, khi cho rằng: “…có một số ít người tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP. HCM…” chứ không phải là những cuộc biểu tình.
Từ trước 7 giờ sáng các con đường dẫn đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại góc đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai đều bị phong tỏa. Không khí đang nóng dần lên. Người dân bắt đầu tụ lại chờ xem điều sẽ xảy ra. Mọi người hoang mang, liệu có một cuộc đàn áp không.
Những ông hưu trí này được lệnh ra vận động giải tán cuộc biểu tình. Họ mang huy hiệu trên ngực và chuẩn bị một số lý lẽ để nói với thanh niên, sinh viên tham gia biểu tình. Họ đã thất bại! Không một ai bị thuyết phục bỏ cuộc ra về.
Cuộc tuần hành dừng lại trước tòa Lãnh sự quán Hoa kỳ. Tại sao không là một nơi nào khác mà là nơi này? Có phải mọi người muốn nói rằng, hãy nhìn và tin vào chúng tôi, chúng tôi biết ai là thù ai là bạn trong lúc này.
Ôi, những cái loa vừa lạc hậu vừa phản động! Chúng tôi không nghe các vị nữa đâu.
Chu Phương