Menu Close

Những mẩu chuyện trong gia đình

Dù bất cứ ở đâu, mái ấm gia đình cũng được dựng lên từ tình thương yêu, sự cần cù nhẫn nại và lòng hy sinh tận tụy. Hôm nay, đặc biệt, Mái Ấm xin nhấn mạnh vai trò người phụ nữ.

web_magd_673.jpg
Trước hết, trong gia đình Việt Nam từ bao đời nay, người phụ nữ luôn nổi bật lên với những đức tính thời nào cũng cần: sự quán xuyến, cần cù và lòng thương chồng thương con vô bờ bến.

Trong gia đình người Mỹ cũng vậy, như người bà của cô Amanda Riguell. Bà kể lại cuộc hôn nhân của bà như sau:
“Dạo ấy tôi chưa tròn 18 tuổi. Cha tôi làm nghề đánh xe đi bán dạo. Ông bán sữa, bơ và các sản phẩm khác. Một hôm cha con tôi đi xuống một con đường đất bụi. Tôi thì cưỡi trên lưng con la, còn cha tôi đi bộ bên cỗ xe. Đi ngang một nông trại, tôi chợt nhìn thấy một thanh niên đang cày thửa đất. Tôi nghĩ, anh ta đẹp trai thế. Tôi chợt có ý muốn gặp anh. Hầu hết mọi người trong vùng đi lễ cùng một nhà thờ. Ở đó, tôi và anh được giới thiệu với nhau. Ba năm sau, đám cưới, cũng trong ngôi nhà thờ đó.”

Rồi bà kể về người con trai đầu lòng của mình, tức cha cô Amanda. “Thằng bé có mái tóc đỏ. Tôi không thích màu tóc đỏ. Nhưng mái tóc thằng bé rất đẹp, cứ như tơ vậy.” Rồi bà kể về học vấn của bà. Bà học tư cùng với một người học trò khác. Thế nhưng vì gia đình gặp khó khăn bà thôi học sau khi lên lớp 8.  Bà nói, không gì làm bà hãnh diện bằng việc cả sáu đứa con của bà đều vào đại học.

Bà kể mình đã lớn lên trong nghèo khổ như thế nào. Bà đã phải đứng sưởi ấm trước một lò than trong mùa đông, đến nỗi phía trước cặp giò bà phồng rộp, còn sau lưng thì buốt giá. Bà cũng kể tới việc mỗi sáng đi bộ tới nông trại của mẹ bà để lấy sữa uống.

Cuộc đời bà là như thế. Khổ cực, hy sinh, tận tụy, nuôi đàn con thành đạt và xây dựng một gia đình tốt đẹp. Có nhiều lúc tưởng bà sẽ ngã quỵ nhưng rồi niềm tin đã vực bà dậy.

Angelina Nguyễn
(theo Guidepost)