Hôm thứ Bảy cuối tuần (17-4-2010), trường Đại học Cộng đồng Richland College, đã tổ chức một ngày hội văn hoá thu hút hằng ngàn người tham dự. Sự kiện này kéo dài suốt ngày, từ 10 giờ sáng đến 9:30 tối.
Trường Richland vốn đa dạng về văn hoá với sinh viên và ban giáo sư đủ các sắc dân từ hơn 100 quốc gia tụ về. Hằng năm, nhà trường tổ chức nhiều ngày hội văn hoá nhằm tạo thêm sự thông cảm và khích lệ hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hoá.

Những gian hàng vẽ mặt thu hút nhiều người.
Đặc biệt năm nay là kỷ niệm “Bicentennial” của Mexico (tròn 200 năm lập quốc). Nhà tổ chức dành riêng một khu riêng biệt, đặt để nhiều tấm bảng giải thích những sự kiện lịch sử liên quan đến cuộc cách mạng giành độc lập của người Mễ, và ý nghĩa của ngày tuyên ngôn độc lập 16-9-1810. Tháng Tư này cũng là dịp ra mắt sự kiện “Dia De La Familia”, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “Ngày Gia đình” và “Carnival of Steel”, một lễ hội đánh trống kiểu Caribbean ở miền Bắc Texas.
Văn hoá Mỹ La tinh giàu màu sắc âm điệu, đáng để học hỏi, nhất là khi quanh ta có đến 36.5% dân số là người gốc Mỹ La tinh. Ngày “Dia De La Familia” đã được hệ thống Đại học Cộng đồng Dallas (Dallas County Community College District – DCCCD) vinh danh kể từ năm 1986. Lúc ban đầu, lễ hội “Ngày Gia đình” này mang tính cách như một nam châm nhằm thu hút và khích lệ người Mỹ la tinh đến với giáo dục đại học. Dần dần nó trở nên một lọai sinh hoạt văn hoá không thể thiếu, và được các trường trong hệ thống DCCCD luân phiên tổ chức hằng năm.

Khu vực dành cho các hoạ sĩ tí hon.
Trong khi đó, miền Bắc Texas lâu nay trở thành một thủ phủ văn hoá của những người yêu thích “steel drums”, một nhạc khí cổ truyền xuất phát từ xứ Trinidad and Tobago, trong vùng biển Caribbean. Âm nhạc tạo thành từ “steel drums” rộn ràng, giàu sức sống, và vui tươi, thích hợp cho sinh hoạt hội hè và nhảy múa tập thể. Vào ngày “Carnival of Steel”, nhiều nhạc sĩ “steel drums” trên khắp quốc gia tề tựu về Đại học Cộng đồng Richland để biểu diễn và trình làng những tài năng mới.
Nhưng đặc sắc nhất, bất ngờ nhất, và cũng lạ lùng nhất trong ngày thứ bảy cuối tuần vừa qua có lẽ là phần múa lân của hội Hồng Gia Việt Nam. Đối với rất nhiều người có mặt, đây là lần đầu tiên trong đời họ được mục kích một nghệ thuật thú vị pha trộn giữa võ thuật Á đông và các điệu múa. Những võ sĩ trẻ tuổi hiếu động nhiều khi đến sát bên người xem, biểu diễn nhảy múa và đùa giỡn với họ. Các chú lân sặc sỡ, đầu lúc nào cũng lắc lia lịa, còn biết chớp mắt, đá lông nheo với những khán giả đến gần chụp hình, khiến không khí càng thêm sinh động.

Biểu diễn “Steel drums”
Trường Richland với vị trí thuận lợi, một nơi hội tụ hằng trăm sắc dân khác nhau, là địa điểm lý tưởng tổ chức các sinh hoạt văn hoá văn nghệ đa chủng tộc quanh năm, giúp người bản xứ và cả những người mới đặt chân đến tìm hiểu về sự đa dạng văn hoá tại Hoa Kỳ. Bạn có thể viếng thăm trang web của nhà trường ở www.richlandcollege.edu/calendar/ để xem lịch trình chi tiết các sinh hoạt này.
Biểu diễn múa lân Việt Nam.
Bài và ảnh: Ericka Wagner