Menu Close

Hăm

pic



Lễ Giáng Sinh, bà mẹ độc thân dẫn cô con nhỏ đi tàu về nhà Ngoại. Cô vòi vĩnh khiến người mẹ bực mình đét vào mông. Cô bé ấm ức nói:

– Mẹ còn đánh con nữa. Con sẽ nói tuổi thật của con cho ông soát vé.

Người mẹ giận lắm:

– Còn gì nữa không?

– Con nói tuổi thật của mẹ với chú Tom luôn.

Jame Đặng (st)

Khó xử

Bà nọ đi lễ về thấy một cậu bé đứng khóc ở ngã tư bèn dừng lại:

– Cháu đi lạc à?

– Vâng.

– Thế nhà đâu. Bác dẫn về.

– Cháu không biết ạ. Hôm nay gia đình cháu dọn nhà.

– Bố cháu tên gì?

– Cháu cũng không rõ. Hôm nay là đám cưới mẹ cháu.

Tư bạc liêu (email)

Nhân từ

Tim hỏi Tom:

– Nghe nói bố thằng Jim là một bác sĩ rất nhân từ.

– Đúng vậy. Nó bảo trước khi oánh nó, ổng tiêm thuốc tê cho nó trước.

Tú Nạc (ll)

Suy luận

Hai bà mẹ kể chuyện con cái:

– Con tôi rất ngoan. Chúng luôn một lòng che chở nhau…

– Quý hoá nhỉ!

– Vâng. Khi một đứa có lỗi, những đứa kia không bao giờ kể tội.

– Thế sao chị dạy chúng được?

– Khi một đứa có lỗi, tôi cho cả 3 đi ngủ đói. Sáng hôm sau tôi đập đứa bị bầm mắt.

Hà Văn Nhân (SG, email)

Nhẫn tâm


Một ông hùng hổ đẩy tờ giấy về vợ:

– Đơn ly dị đây. Cô ký đi.

– Sao anh nhẫn tâm vậy?

– Cô xứng đáng như vậy đấy!

– Tôi đâu có nói tôi. Tôi nói cô gái anh sắp cưới kìa!

công cô nương (st)

 

 

Món hiếm

 

 

pic



Một Việt kiều về nước. Vào một quán thú rừng, anh nhìn quanh và gọi:

– Cho một dĩa chuột nướng sả ớt!

– Chúng tôi không có món đó ạ.

– Tôi mới thấy cả bầy đây mà?

toxic (tk)

 

Hết sợ


Nhân viên mang giấy đến, ông xếp ký cái rào. Người nhân viên rụt rè thưa:

– Xếp không nhìn mà ký, sợ có… chuyện gì không?

– Hôm qua tôi đã ký giấy kết hôn. Còn gì mà sợ nữa!

Hà Văn Nhân (SG, email)

Xui

 

Hai ông tán gẫu. Một người than:

– Vợ tôi cứ nói suốt ngày như con vẹt, ông ạ.

Ông kia thở dài:

– Nhưng ít ra thì con vẹt có tuổi thọ ngắn hơn.

Crazy (Stavanger, Norway)