Menu Close

Music Lady 2011

Nhìn chung, làng nhạc năm 2011 nằm trong tay nữ giới, từ chuyện hay ho nhất cho tới chuyện bực mình đáng nản nhất.


Từ trái: Britney Spears, Katy Perry và Adele


Album 21 của Adele xuất hiện và thu tóm mọi thứ trong tầm mắt từ giải thưởng, doanh số đĩa cho tới lựa chọn của các cây viết mảng âm nhạc lẫn các nghệ sĩ (Kelly Clarkson, Joe Jonas, Demi Lovato, Zac Brown Band cho tới nghệ sĩ nhạc điện tử vừa được 5 đề cử Grammy là Skrillex đều chọn album 21 trong danh sách những album hay nhất năm 2011) cho tới khi các vấn đề về dây thanh quản khiến cô phải hủy tour diễn, đi phẫu thuật và chuyển sang đặt cà phê bằng một ứng dụng trên iPhone, có nghĩa là cô nói còn không được huống hồ chi hát. Nhưng mọi thứ đang tiến triển rất khả quan và chắc Adele cũng sẽ thận trọng hơn sau lần này, như lời khuyên của ca sĩ Boy George “nếu muốn còn giọng để hát thì hãy bỏ thuốc đi.”

Album 21 của Adele

Lady Gaga được hãng thông tấn AP chọn là gương mặt giải trí của năm, với các hình tượng hết sức đa dạng và khó đoán. Cô có những lần xuất hiện tạo ấn tượng trên truyền hình như cải nam trang hát bài “You and I” trong VMA của MTV hoặc xuất hiện trong hầm mộ và bước ra với một cái xác không đầu đeo trên vai trong chương trình X-Factor. Nói chung là hết sức khó quên và cô đã luôn trung thành với tiêu chí “Born This Way”.

Dòng dubstep đang trở nên thịnh hành trên thế giới sau khi xác định được vị trí của mình trong làng nhạc Anh. Nhưng ca khúc được ngợi khen nhất trong năm qua lại là một bản nhạc có giai điệu hay, bài “Video Games” của Lana Del Rey, một ca khúc được sử dụng trong phim Gossip Girl vào tháng 11. Cuối tháng 1, album đầu tiên của cô sẽ được chính thức tung ra nhưng trước đó, cô đã được mời xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live tiếng tăm, bên cạnh người dẫn chương trình là diễn viên Daniel Radcliffe. Đó là chương trình Saturday Night Live đầu tiên của năm 2012 và là lần xuất hiện đầu tiên của Lana trên truyền hình Mỹ. Gần đây, cô đã xuất hiện tại một số buổi diễn ở thành phố New York và Los Angeles, thử lửa với việc biểu diễn trực tiếp trước công chúng. Clip nhạc chính thức thứ 2 của cô, bài Born to die, cũng được tung ra và trở thành một chủ đề nóng trên Twitter. Chính Kayne West cũng chia sẻ clip này trên Twitter cá nhân của mình. Giọng hát u uất nhưng ngoại hình rất gợi cảm, cô gái người Mỹ 25 tuổi này sẽ làm nên chuyện trong năm 2012.

“You And I” của Lady Gaga

Bản nhạc bị châm chọc nhiều nhất trong năm qua là bài Friday của Rebecca Black, một dạng ca khúc thảm họa của năm. Cô gái 13 tuổi này rất được cưng chiều nên ba mẹ cô đã đặt hàng sáng tác và dàn dựng một ca khúc cho riêng cô. Phần lời đơn giản đến mức ngớ ngẩn. Một bản nhạc thảm họa khác là bài “Swagger Jagger” đến từ Cher Lloyd, một cô gái sinh năm 93 đã lọt vào đến hạng 4 của chương trình X Factor. Được hát theo giai điệu bài hát trẻ em Clementine trộn với các đoạn rap và giai điệu xập xình, bị chê bai hết lời nhưng “Swagger Jagger” đã xếp hạng 1 ở Anh!

Năm nay, kênh MTV cũng đưa ra danh hiệu Nghệ sĩ của năm lần đầu tiên và giải này được trao cho Katy Perry, sau khá nhiều tranh cãi và bàn bạc trong nội bộ MTV, vì tiếng tăm mà Adele có được trong năm. Cuối cùng, để đề huề, bài “Rolling in the deep” được chọn là Bài hát của năm, xếp trước 2 bài “Super Bass” của Nicki Minaj và “We Found Love” của Rihanna (cũng toàn nữ giới). Người xem thì được quyền bình chọn phần diễn live hay nhất được chiếu trên kênh MTV trong năm qua và phần trình bày ca khúc “Hurricane” của Thirty Seconds to Mars có được số phiếu nhiều nhất.

“Video Games” của Lana Del Rey

Ở tạp chí Billboard, 2 gương mặt dẫn đầu trong nhiều lựa chọn của độc giả là Britney Spears và Adele, xếp kế là Lady Gaga và Nicki Minaj. Ba sự trở lại được đón chào nhất, một lần nữa cũng là các giọng hát nữ: Jennifer Lopez, Kelly Clarkson và nhóm Evanescence. Album được chờ đợi nhất trong năm 2012 cũng không nằm ngoài xu hướng âm thịnh dương suy: từ Madonna, Nicki Minaj và nhóm No Doubt.

NV