Menu Close

Rước giặc về với quê hương

Báo Người Hà Nội vừa loan tin: Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch đã có văn bản chính thức về việc phổ biến bộ phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long. Bộ phim đã bị dư luận phản đối ròng rã suốt một năm trời, nay số phận của nó đã được định đoạt bởi Hội đồng duyệt phim quốc gia.

Tôi chưa hân hạnh được xem qua phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long (LCU – ĐTTTL) nhưng đã được xem trailer quảng cáo trên các trang mạng. Đầu tiên là cảnh tượng hùng tráng đã làm cho tôi có cảm giác tự hào về một giai đoạn lịch sử của dân tộc mình, nhưng càng xem kỹ thì tôi càng có cảm giác mình đang xem phim võ thuật của Trung Quốc với những hình ảnh từ trang phục, trang điểm cho đến hậu cảnh… chẳng thấy gì là hình ảnh quen thuộc gắn bó với Việt Nam.

Theo lời Nhà Sử học – Giáo sư Lê Văn Lan, là người đã xem qua bộ phim này cùng với Hội đồng duyệt phim thì những chi tiết quan trọng của bộ phim cần để nêu cao giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc thì họ làm rất sơ sài, trong khi những cảnh đấm đá tranh quyền đoạt vị trong nội bộ triều đình Việt Nam lúc đó thì họ làm rất đồ sộ. Tinh thần kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta oanh liệt nhưng được thể hiện rất mờ nhạt thì làm sao gọi là tác phẩm nghệ thuật lịch sử để công chúng thưởng thức, qua đó nhằm giáo dục thế hệ trẻ ý thức truyền thống anh hùng dân tộc.

Đạo diễn Tàu, trang phục, khung cảnh Tàu, diễn viên Việt

Cũng theo lời Giáo sư Lê Văn Lan, cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (980 – 981) được diễn qua đoạn phim thì Thiền sư Vạn Hạnh khuyên anh hùng dân tộc Lê Hoàn: “Không cần đánh, giặc sẽ tự tan”. Đành rằng chủ trương của tu sĩ Phật giáo tuyệt đối không sát sinh, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ý chí quyết tâm bảo vệ giang sơn gấm vóc của dân tộc Việt ngàn đời vẫn vậy: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” thì một nhà sư chân chính với tấm lòng yêu nước thiết tha như Thiền sư Vạn Hạnh lại có thể khuyên một vị anh hùng dân tộc buông xuôi như thế sao? Hơn nữa, mưu sâu kế độc chủ trương Hán hóa của giặc Tàu xưa nay vẫn không thay đổi; rồi cho đến thời đại ngày nay, mộng bá chủ toàn cầu của họ không phải là không có thì làm gì có chuyện: “Giặc sẽ tự tan”.

Thêm một chi tiết mà Giáo sư Lê Văn Lan cho biết, vai diễn Lê Hoàn ra lệnh: “KẺ NÀO BÀN ĐÁNH, CHÉM!”. Làm tôi liên tưởng đến chuyện thực tế hôm nay, trong khi Tàu cộng xua quân chiếm hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam làm cho đông đảo người dân Việt yêu nước xuống đường biểu tình thì bị lãnh đạo CSVN ra lệnh:  “KẺ NÀO BIỂU TÌNH, BẮT NHỐT”. Thật vậy, từ khi vụ tàu hải giám của Trung cộng cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 vào tháng 6- 2011 cho đến nay đã xảy ra hơn mười đợt biểu tình phản đối từ người dân trong cả nước, nhưng phong trào biểu tình phản đối Trung cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa ở Sài Gòn đã bị dập tắt từ những đợt đầu ra quân, còn người dân Hà Nội vẫn kiên trì cho đến tuần thứ 11, 12… Cho đến nay, những người tham gia biểu tình tại Hà Nội lần lượt đã bị sách nhiễu, bắt bớ nhiều lần, làm cho một số người nhụt chí, lòng yêu nước bị sỉ nhục. Đến ngày 11- 11-2011, các anh Lê Dũng, Phạm Chính, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng… đã bị công an quận Hà Đông cưỡng chế bắt giam vô cớ, vì trước đó, họ đã nhiệt tình tham gia chống Trung cộng chăng? Bọn côn đồ mặc thường phục xông vào đánh ba anh này, có sự chứng kiến của đám công an mặc sắc phục. Sau khi bị đưa về đồn công an, anh Nguyễn Lân Thắng bị ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Trước đó, Chị Bùi Thị Minh Hằng đã từng bị công an Hà Nội bắt giam nhiều ngày rồi thả; anh Nguyễn Chí Đức từng bị khiêng quăng lên xe buýt và bị tên công an Hà Nội đạp thẳng vào mặt trong khi tham gia biểu tình chống Trung cộng.

Đặc biệt, một sự kiện quan trọng nhất của bộ phim là việc Lý Công Uẩn lên ngôi. Theo lịch sử Việt ghi chép thì vua Lý Công Uẩn Thái Tổ lên ngôi ở kinh đô Hoa Lư, với sự đồng thuận của triều đình, nhưng trong phim thì chiếu cảnh Lý Công Uẩn lên ngôi ở một ngôi chùa Tàu. Qua những chi tiết vừa nêu, nhà sản xuất đã cố tình thay đổi sự thật lịch sử, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống anh hùng của dân tộc. Đồng thời qua nội dung bộ phim, cho thấy chính phủ CSVN đang nỗ lực lấy lòng Tàu cộng trong tình thế căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia hiện nay mà Trung cộng đang ở vị trí “kèo trên”.

Đến nay, giặc Tàu cộng đang có mặt khắp nơi trên đất nước Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ Cao nguyên cho đến đồng bằng dưới dạng lao động đang hợp tác làm việc. Còn nhớ, vụ chính phủ CSVN cho phép Tàu cộng khai thác Bô-xít trên Cao nguyên đã bị dư luận công chúng trong và ngoài nước phản đối kịch liệt nhưng cũng như không. Kết quả là một trong những người Việt Nam yêu nước đứng lên biểu tình phản đối vụ này là anh Điếu cày Nguyễn Văn Hải đã bị bắt bỏ tù đến nay đã mãn hạn nhưng vẫn biệt tích, còn bọn giặc Tàu thì đã có mặt khắp nơi trên quê hương Việt Nam.

pic

Công nhân tàu khai thác bauxit tại cao nguyên

Qua những sự kiện lớn lao đang có nguy cơ mất nước mà chính phủ CSVN cố tình nhân nhượng cho Tàu cộng làm cho toàn dân tộc hoang mang và lên tiếng phản đối kịch liệt nhưng vẫn bị bóp nghẹt, thì việc quyết định chuẩn bị cho công chiếu bộ phim lịch sử Việt Nam mang đầy yếu tố Tàu cộng cho toàn dân xem thì chẳng khác nào họ đang khẳng định: “TA ĐANG RƯỚC GIẶC VỀ VỚI QUÊ  HƯƠNG”

Tiếng Dân Việt