Menu Close

Khi Đồng Minh trở mặt

Suốt tuần rồi cả thế giới nháo lên chuyện ông trùm khủng bố bị biệt kích hải quân Hoa Kỳ hạ sát ngay trong dinh cơ của ông tọa lạc tại một thị trấn mang tên Abbottabad, nằm sâu trong nội địa Pakistan.


Tranh : Can

Bạn hiền, như vậy thì ông trùm khủng bố Osama bin Laden cuối cùng cũng bị quân đội Mỹ cho đi bán muối (câu này đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) khi họ thủy táng ông ở vùng biển Bắc  Ả Rập.

Bạn hiền, BTL tôi phải công nhận ông trùm này nổi tiếng thật, ông chết đi rồi mà còn được người đời nhắc mãi. Trước ngày ông bị nạp 2 viên đạn vào đầu và ngực thì thế giới xôn xao bao nhiêu chuyện thời sự nóng bỏng, như tình hình biến động ở Libya, thảm họa nguyên tử ở Nhật Bản vẫn còn kéo dài sau động đất và sóng thần, đám cưới linh đình của hoàng gia Anh tổ chức cho hoàng tử William và công nương Kate, vân vân. Đùng một cái, mấy chuyện thời sự này bị dẹp cái rụp, thay vào đó là tin tức trùm khủng bố Osama bin Laden chạy kín các trang bìa của tất cả nhật báo trên toàn thế giới.

Ở thời đại tin học, đôi khi tin tức được truyền tải nhanh hơn theo ý muốn. Nội các tòa bạch cung của Tổng Thống Obama cũng không ngoại lệ. Sau khi hạ sát được ông trùm khủng bố, Nhà Trắng đưa ra nhiều nguồn tin mâu thuẫn, sau đó họ phải đính chánh liên tục, khiến người nghe không biết thực, hư ra sao. Tuy nhiên, cho đến hôm nay thì mọi chuyện đã khá rõ ràng. Sự thật là trùm khủng bố bin Laden chắc chắn đang nằm sâu dưới lòng đại dương. Một toán biệt kích tinh nhuệ thuộc toán người nhái (SEAL) của hải quân đột nhập dinh cơ của bin Laden ở Abbottabad bằng cách đổ bộ từ những chiếc trực thăng tàng hình, đã không có chạm súng khốc liệt như nhà Trắng tuyên bố ban đầu, chỉ có một tay súng đơn độc của chủ nhà thì làm sao có thể đối chọi với trên 20 tay súng được coi là tinh nhuệ nhất trong một binh chủng hạng nhất của hải quân Hoa Kỳ, vì thế cuộc đọ súng chấm dứt trong chớp nhoáng. Sau đó toán người nhái nhanh chóng di chuyển lên những tầng lầu cao hơn truy nã bin Laden. Dọc đường đi, có thêm vài mạng của nhóm khủng bố bị bắn gục vì cản bước tiến. Đến phòng ngủ của bin Laden toán người nhái đối diện với thủ phạm gây ra cái chết của 3 nghìn người ở nước Mỹ mười năm về trước.

Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng ngủ này là điều mà nhà Trắng phải tiếp tục cải chính. Lúc đầu nội các Obama tung tin là bin Laden đọ súng với biệt kích Mỹ trong lúc dùng vợ làm bia đỡ đạn, sau đó lại đính chánh là bin Laden không có súng nhưng có khẩu súng trong tầm với, và biệt đội người nhái sợ là bin Laden đeo bom trong người hoặc gài bẫy bom trong phòng nên họ phải bóp cò. Ông Leon Panetta, giám đốc cơ quan tình báo trung ương (CIA) còn nói là nếu bin Laden đầu hàng thì có lẽ ông ta không bị bắn.
Bạn hiền, BTL tôi rất vui là kẻ độc ác đã đền tội và BTL tôi cũng khâm phục một sứ mạng hoàn hảo được thực hiện bởi biệt đội tinh nhuệ nhất của quân đội Hoa kỳ, dưới lệnh của Tổng Tư Lệnh quốc gia là Barrack Obama. Tuy nhiên, có nhiều câu giải thích của Nội Các Obama mà BTL tôi không thấy mang tính thuyết phục. Chẳng hạn như câu tuyên bố là sẵn sàng bắt sống bin Laden. Điều rõ ràng mà ai cũng thấy được đây là sứ mạng hạ sát chứ không phải bắt sống. Nếu sợ bin Laden đeo bom trong người nên phải hạ gã thì ông trùm này coi như nắm chắc cái bản án tử hình, ngoại trừ gã lúc nào cũng sống khỏa thân. Còn cái lý do là sợ bin Laden chụp lấy khẩu AK ở trong tầm tay với thì phải để kiểm chứng lại, tuy nhiên đồng thời một điều mà BTL tôi biết rõ là ông trùm khủng bố có mang một khẩu súng trong người. Khẩu súng chỉ có hai viên đạn thôi, nhưng lúc đó có thể hãi quá, chưa kịp lên đạn thì đã bị đối phương đưa về bên kia thế giới.

Có nhiều lời bình luận cho rằng nên bắt sống bin Laden thay vì xử tử gã, để khỏi bị thế giới lên án. Thậm chí sau khi gã chết rồi người Mỹ còn làm thủ tục đám ma đúng theo tinh thần Hồi giáo, chôn cất trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tẩm liệm cái xác trùm khủng bố trong khăn trắng, rồi đọc kinh Koran trước khi hạ huyệt. Người Mỹ phải làm vậy để khỏi phải xúc phạm đến đạo Hồi. Sau đó các quan chức của Mỹ phải tranh cãi có nên phát tán hình ảnh của trùm khủng bố sau khi bị bắn cho thế giới thấy rõ gã đã thật sự vĩnh viễn ra đi. Cuối cùng tổng thống Obama quyết định không cho đăng tải vì ông ta sợ những hình ảnh này ghê rợn quá, làm phật lòng người Hồi giáo, gây ra tác dụng xấu.

Bạn hiền, BTL tôi thấy người Mỹ thận trọng một cách không cần thiết. Việc bắn bin Laden là một việc làm hoàn toàn đúng. Tên này và tổ chức khủng bố Al Qaeda của hắn đã tuyên chiến với Hoa Kỳ thì tự động hắn trở thành kẻ thù của Mỹ, vì thế một khi cận chiến với quân thù thì lính Mỹ hoàn toàn quyết định hạ sát hay bắt sống chúng. Còn chuyện thủ tục thủy táng rườm rà không cần thiết một chút nào hết, còn muốn tung hình trùm khủng bố bị bắn banh xác, bể óc thì cứ tự nhiên, việc gì phải lo sợ phản ứng của đám Hồi giáo quá khích? Bọn cực đoan này trước sau thì chúng đã có lập trường chống Mỹ, cho dù có đối xử nhân đạo với cái xác chết bin Ladin hay không dám đăng mấy bức hình ghê tởm kia thì cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của những kẻ điên khùng.  BTL tôi thấy vậy mà hay, cứ việc để bọn chúng căm phẫn, lên tiếng và xuất đầu lộ diện. Lúc đó Mỹ sẽ biết rõ chúng là ai để mà diệt trọn ổ, giống như muốn bắt mấy con chuột cống đôi khi cần phải nhử chúng ra khỏi ổ thì mới có thể tóm gọn hết.

Cũng qua sự kiện này chúng ta mới thấy rõ địch không ở đâu xa, mà địch lại nằm trong lòng chúng ta. Kẻ địch mà BTL tôi muốn nói đến chính là nước Pakistan, cái quốc gia rõ ràng dung túng trùm khủng bố Osama bin Laden, và có thể còn rất nhiều tên khủng bố khét tiếng khác. Cũng rất may là trong chiến dịch hạ sát này người Mỹ đã không chia sẻ thông tin tình báo với Pakistan, và đã đơn phương hành động. Đây là một quyết định rất sáng suốt của nội các Obama, và có lẽ đó là lý do dẫn đến thành công rõ rệt. Tưởng cũng nên nhắc lại là ông trùm này đã hai lần thoát chết dưới thời đại Bill Clinton và George W. Bush. Trong hai lần Mỹ dội bom sau khi nhận tin tình báo là bin Laden có mặt ở hiện trường, một lần ở xưởng chế tạo dược phẩm tại Sudan và một lần trong dãy núi Tora Bora, A Phú Hãn. Cả hai lần này bin Laden đều kịp thoát chết vào giờ phút chót. Điều đó làm cho mọi người nghi ngờ là có sự bao che cho trùm khủng bố từ nước sở tại. Trong cuộc đột kích bất ngờ vừa qua, nếu Obama chia sẻ tin tức với tình báo của Pakistan thì có lẽ sứ mạng của biệt đội người nhái đã mang lại một kết quả hoàn toàn trái ngược, rất có thể trên 20 người nhái tinh nhuệ đã không tìm thấy ông trùm khủng bố, và cũng rất có thể họ đã bị rơi vào ổ phục kích và chết hết cả đám.

Mặc kệ cho các quan chức Pakistan tức điên ruột vì Mỹ đã đơn phương hành động trên lãnh thổ quốc gia của họ, nhưng điều rõ ràng là ông trùm bin Laden đã sống nhởn nhơ trên đất Pakistan suốt mấy năm trời ở một thành phố cách thủ đô Islamabad không xa, và gần đó là trại huấn luyện sĩ quan của Pakistan. Nếu nhà nước Pakistan không bao che cho bin Laden thì chỉ còn lý do là cơ quan tình báo ISI của Pakistan quá bết, đến nỗi không biết vì vô tình hay cố ý họ đang dung túng kẻ thù của nước Mỹ. Sau khi bị Mỹ chê trách, Islamabad vội chống chế, tuyên bố rằng họ đã đi trước người Mỹ và đã từng bố ráp cái dinh cơ này năm 2003.  Tuy nhiên, đó chỉ là một câu nói láo trắng trợn, sau khi Mỹ chứng minh bằng hình ảnh chụp từ vệ tinh là năm 2004  ở đây chỉ là một bãi đất trống, và cái dinh cơ này chỉ được khởi công xây dựng năm 2005.

Bạn hiền có biết là mỗi năm nước Mỹ phải viện trợ cho Pakistan một ngân khoản trên 3 tỉ Mỹ kim? Trong đó có tiền đóng thuế của bạn hiền và BTL tôi. Cái lý do duy nhất chúng ta phải chi viện cho Pakistan là với hy vọng là họ sẽ hợp tác với chúng ta trong chiến dịch chống khủng bố. Bây giờ sự thật đã rõ ràng là chính quyền Pakistan mang hai bộ mặt, nói một cách khác chính quyền Islamabad hiện nay đang “ăn cơm quốc gia, thờ ma khủng bố!” Số tiền hơn 3 tỉ mỗi năm nếu không phải chi ra để viện trợ cho bạn của kẻ thù của nước Mỹ thì có thể được dùng vào biết bao nhiêu việc rất ích lợi.

Bạn của kẻ thù chúng ta cũng là kẻ thù của ta. BTL tôi còn nhớ là Tổng Thống Bush hồi trước có tuyên bố một câu sau biến cố 9/11 là Hoa kỳ sẽ không dung tha bọn khủng bố và những quốc gia chứa chấp chúng.  

BTL
Rockledge, FL
Ngày 7 tháng 5, 2011