Menu Close

Lạc mục tiêu

Theo tin từ các đài truyền hình ở Mỹ thì mới đây ông Charles Bolden, nguyên giám đốc của cơ quan quản trị hàng không và không gian của Hoa Kỳ (NASA), tuyên bố một câu xanh rờn trên kênh truyền hình Al Jazeera:

mục tiêu hàng đầu của NASA là hướng tới các quốc gia Hồi giáo để phát triển khoa học không gian, và ông cựu thiếu tướng Thủy Quân Lục Chiến này nói rõ đó là lệnh từ tổng thống Obama.

Dựa theo câu nói đó, dư luận ở Mỹ lên án dữ dội, ông Michael Griffin, cựu giám đốc NASA là người chỉ trích mạnh mẽ nhất. Ông nói mục đích hàng đầu phải là thám hiểm không gian, chứ không nên mang chính trị và tôn giáo vào đây. Ông Griffin còn nói thẳng ra là các nước Hồi giáo chẳng có cái gì để cho NASA cần phải học hỏi cả. Nói xa hơn là chẳng có quốc gia nào có thể qua mặt Hoa kỳ về ngành khoa học không gian.  Điều này thì BTL tôi bắt buộc phải đồng ý với ông cựu giám đốc. Làm việc cho NASA đã hơn 20 năm, BTL tôi cũng có chút ít kiến thức để nhận định sự kiện.

Trở lại câu nói của ông giám đốc Bolden, bậy thì cũng có bậy đấy nhưng BTL tôi thấy thật ra thì nó cũng không đến nỗi như báo chí ở Mỹ thổi phồng lên. Nguyên văn của ông Bolden như sau:

“Before I became the NASA administrator, he charged me with three things: One was he wanted me to help re-inspire children to want to get into science and math; he wanted me to expand our international relationships; and third, and perhaps foremost, he wanted me to find a way to reach out to the Muslim world and engage much more with dominantly Muslim nations to help them feel good about their historic contribution to science and math and engineering,”


Tranh: Bảo Huân

Đại khái ông nói là trước khi nhận chức giám đốc NASA, tổng thống Obama muốn ông giúp thế hệ trẻ đam mê trở lại những ngành khoa học và toán, muốn ông mở rộng mối quan hệ quốc tế, và trên hết là hướng tới thế giới Hồi giáo và hợp tác nhiều hơn với các quốc gia đa số theo đạo Hồi để giúp họ tự hào về đóng góp lịch sử của họ trong khoa học, toán, và kỹ thuật.

Nguyên văn là như vậy, nhưng báo chí chỉ trích vế sau rồi dịch lại là ông Bolden nói là mục đích trên hết của NASA là hướng tới các quốc gia Hồi giáo, v.v…  Cái mục đích của một cơ quan chuyên về khoa học kỹ thuật tại sao lại phải hướng về đạo Hồi. Nghe như vậy chói tai lắm, bị phản đối kịch liệt là phải rồi.  Nhưng thưa bạn hiền, không có lửa thì làm sao có khói? Tổng thống không ra lệnh thì ông Bolden bố bảo cũng không dám đặt điều. Nếu không thì ông đã mất cái chức giám đốc hồi tháng 6 vừa qua, sau bài phỏng vấn đó, cũng giống như tướng  Stanley McChrystal bị đuổi việc sau khi phê phán Obama. Như vậy thì sự kiện Obama kêu Bolden mở rộng vòng tay của NASA để chào đón người anh em Hồi giáo là không thể chối cãi.

Tổng thống Obama đúng hay sai khi ra lệnh cho Bolden làm điều đó? Theo BTL tôi thì hoàn toàn sai! Ở NASA hình như có nhiều việc làm lắm, các nhân viên NASA không có thời giờ để mở rộng vòng tay quan hệ ngoại giao. Nếu các nhà khoa học bất kể đến từ quốc gia nào, theo tôn giáo nào, đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Phật, hay đạo Bà La Môn gì đi nữa, hễ họ có những sáng kiến độc đáo thì bảo đảm sự hợp tác  tự nhiên sẽ đến.

Trong suốt hơn 20 năm làm việc, BTL tôi cũng đã đi dự nhiều hội nghị để trao đổi kiến thức trong lĩnh vực không gian, thú thật với bạn hiền là con số nhà khoa học gốc Hồi giáo mà BTL tôi gặp qua hầu như không đáng kể, nếu không muốn nói là không có. Nói như vậy không có nghĩa là BTL tôi chê bai gì các quốc gia Hồi giáo. Sự thật thì ở đâu cũng có nhân tài. Sự thật thì những đóng góp của Ai Cập trong ngành toán học thời kỳ đồ đá thì không ai phủ nhận được. Nhưng chúng ta không nên lẫn lộn vấn đề, như ông phó tổng thống Joe Biden lẫn lộn. Ông Joe Bị Đen hôm 15 tháng 6 vừa qua trong bài diễn văn ở đại học Cairo đã nhấn mạnh các thành quả của người Ai Cập. Ông đưa ra các đóng góp khoa học của người Mỹ gốc Ai cập và sau đó dẫn chứng những công trình kỹ thuật như thành lũy Cairo và Kim Tự Tháp, và ông nói những đóng góp đó khẳng định mối hợp tác cần phải có giữa Hoa kỳ và các quốc gia Hồi giáo trên lãnh vưc thám hiểm không gian.

Khỏi cần nói ra thì ai cũng biết ông phó tổng thống nói câu này để đỡ đạn cho giám đốc NASA và cũng để vớt danh dự cho tổng thống Obama. Nói ra câu này chắc bạn hiền sẽ nghĩ BTL tôi là người kỳ thị, nhưng không nói ra thì không chịu được. Cả tổng thống Obama và giám đốc Bolden đều là người Mỹ da đen. Joe Biden làm việc chung với họ rồi thành Joe Bị Đen cũng đúng thôi!  Điều mà ông Joe Bị Đen quên hay không biết đó là những đóng góp toán học và kỹ thuật của Ai Cập cũng như kỳ quan Kim Tự Tháp đã có từ 5 nghìn năm trước, trong khi đạo Hồi ra đời cách đây 1 nghìn 3 trăm năm. Vì vậy, không nên gán ghép lịch sử của Ai Cập là đóng góp của Hồi giáo.

Nói gì thì nói, BTL tôi hy vọng mình vẫn tiếp tục làm những việc mình đang làm ở NASA, không bị bắt phải mặc váy dài, để râu quai nón, và mỗi ngày quay về hướng mặt trời mấy lần để đập đầu xuống vái lạy là được rồi.

BTL
Rockledge, FL
17/7/2010