Menu Close

Ngày tàn của bạo chúa

Mấy tuần lễ nay cả thế giới hướng về cái quốc gia Lybia nhỏ bé nằm tại Bắc Phi, nơi cuộc chiến của phe nổi dậy đòi tự do dân chủ với nhà lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi đang bước vào giai đoạn khốc liệt.

Bạn hiền không thể nói với BTL tôi là bạn hiền chả thèm để ý đến mấy chuyện chính trị, cóc thèm quan tâm đến tình hình thế giới. Lý do bạn hiền không thể dửng dưng trong cuộc chiến ở Lybia là vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Bạn hiền có để ý thấy mấy tuần nay giá xăng tăng lên ào ào không?  Không chóng thì chày, một gallon xăng sẽ được bán ở giá 4 đô-la hoặc cao hơn.

Cái quốc gia nhỏ bé đó không ngờ lại là nước sản xuất dầu hỏa đứng thứ 15 trên thế giới, với sản lượng trên 1 triệu 3 trăm nghìn thùng dầu thô mỗi ngày. Còn tài nguyên dầu hỏa thì quốc gia này giữ vị trí thứ 9. Hèn gì, bạo loạn mấy tuần qua làm giá xăng leo lên vùn vụt.

Tất cả bắt nguồn từ cuộc cách mạng hoa Lài ở Tunisia, lan qua Ai Cập, nơi các vị lãnh đạo bị dân chúng biểu tình chống đối, buộc lòng phải từ chức. Sang đến Lybia thì khác hẳn, đại tá Gaddafi thay vì rút êm lại tuyên bố chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tuần rồi, khi được phỏng vấn, viên đại tá độc tài này cho biết ở Lybia không hề có chuyện biểu tình, chỉ có mấy thằng nhóc con bị bọn khủng bố Al Quaida cho uống thuốc phiện và quấy rối. Ông còn nói rằng người dân Lybia “yêu ông lắm và họ sẵn sàng chết vì ông”.
Những câu tuyên bố xanh rờn của Gaddafi đã làm cho phương Tây sững sờ, họ nghĩ rằng nhà độc tài này sống trong ảo tưởng, quá xa rời thực tế, vì thế không còn xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa. Bà Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton, và Tổng thống Obama thì hối thúc Gaddafi mau từ chức. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon thì nói rằng một khi nhà lãnh đạo đã ra lệnh hạ sát chính dân của mình, thì nhà lãnh đạo đó không còn tín nhiệm được nữa, vì thế Liên Hiệp Quốc, qua lời đề nghị của chính đại sứ Lybia, đã thông qua đạo luật cấm vận quốc gia này. Tòa án quốc tế nhóm họp và kết án Gaddafi và thuộc hạ thân tín của ông phạm tội ác chiến tranh, sát hại dân chúng Lybia.

Bất kể áp lực của quốc tế, nhà độc tài Gaddafi vẫn bám trụ, nhất định không rời bỏ thủ đô Tripoli, thậm chí ông còn ra lệnh cho quân đội phản công trong nỗ lực đánh chiếm lại những thành phố đã rơi vào tay phe nổi dậy. Trở lại câu phát biểu rằng dân chúng Libya yêu Gaddafi lắm và sẵn sàng chết vì ông. Theo BTL tôi thì Gaddafi nói vậy cũng đâu có gì là quá đáng, Việt Nam mình có câu, thương nhau lắm cắn nhau đau, hay là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những hình ảnh dân chúng Lybia xuống đường biểu tình, đốt hình lãnh tụ, gọi ông là khủng bố, sát nhân, là ác quỷ, là súc vật cũng là vì họ yêu ông quá đấy mà. Còn họ chết vì ông thì điều đó không thể chối cãi được, cho đến ngày hôm nay con số tử vong đã lên đến hàng nghìn, những cái chết này nếu không phải vì Muammar Gaddafi thì vì ai đây?

pic

Tranh: CAN

Bạn hiền, hôm nay tin tức thông báo tình hình Lybia có nhiều thuận lợi cho phe thân chính phủ, họ đã đánh bật phe nổi dậy để bảo vệ các thành trì xung quanh thủ đô. Tuy nhiên, bánh xe lịch sử sẽ tiếp tục quay, ngày tàn của bạo chúa rồi cũng sẽ đến. Ngay khi cuộc cách mạng ở Lybia vừa chớm nở hồi tháng rồi, bạo chúa đã đe dọa sẽ dập tắt giống Trung Cộng ở Thiên An Môn, con của bạo chúa còn hăm dọa sẽ biến Lybia thành dòng sông máu. Tuy nhiên, tình hình của quốc gia này khác ở Trung Hoa rất nhiều, rõ ràng nhất là lính của chính phủ từ chối bắn lại đồng bào của mình, và đây không phải là cuộc biểu tình bất bạo động.  Theo BTL tôi thấy là cái trò biểu tình bất bạo động của Gandhi và Martin Luther King nó xưa quá rồi. Đối với những tên cai trị độc tài và tàn ác, chỉ có dùng hỏa lực mới trị lại được. Đó là điều kiện thuận lợi cho phe nổi dậy hiện nay ở Lybia, khi có  rất nhiều người lính thay vì bắn vào dân lại đào ngũ, quay về phía dân chúng. Đúng ra thì nếu cuộc cách mạng của phe nổi dậy được sự hậu thuẫn của đa số quân đội chính phủ thì đã đưa đến sự lật đổ chế độ lâu rồi. Sở dĩ chế độ độc tài này còn tồn tại là vì ngoài một số quân sĩ trung thành được Gaddafi ưu đãi còn có một số lính đánh thuê từ các nước Phi Châu đến.

Nói gì thì nói, chứ BTL tôi tiên đoán ngày tàn của Gaddafi rồi cũng sẽ đến. Nhà độc tài này và một số quan chức cao cấp trong bộ máy chính phủ sẽ phải nhận lãnh những tội hình do tòa án quốc tế xét xử.

Nhìn người rồi nghĩ đến ta. Có lẽ bạn hiền sẽ tự hỏi đến ngày nào thì một cuộc cách mạng tương tự sẽ xảy ra trên mảnh đất hình chữ S.  Tình huống ở Việt Nam rất khác ở các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông. Thứ nhất là dân tộc Việt Nam có vẻ an phận, nếu không muốn nói là hèn nhát.  Tuy nhiên một điều mà BTL tôi biết rõ ràng là nếu một khi người dân nổi dậy và lính bộ đội cộng sản rời bỏ hàng ngũ để đứng về phía nhân dân, giống như đang xảy ra ở Lybia, thì Cộng đảng Việt Nam sẽ bị sụp đổ ngay. Như BTL tôi phân tích ở trên, ở thời đại này đấu tranh bất bạo động không còn hợp thời nữa, những người dân không một tấc sắt trong tay không thể nào đương đầu lại lớp người không có nhân tính. Đối với những tên độc tài, tàn ác này chỉ có vũ lực mới trị được bọn chúng.
Trong khi chuyện Việt Nam hãy còn xa, hãy nhìn về hiện tại, hướng về lục địa Bắc Phi để cùng hy vọng rằng ngày tàn của những tên bạo chúa đến càng sớm càng tốt.

pic

Bùi Thanh Liêm
Rockledge, FL
6 tháng 3, 2011