Các bạn thân mến,
Trong buổi gặp lại bạn cũ, sau những bắt tay chào hỏi, tưởng rằng câu chuyện sẽ xoay quanh những chuyện trong quá khứ,
như anh chị nào quyến luyến nhau thuở học trò, anh nào ôm cây Si bị nát con tim, anh nào bị cho leo cây té đau điếng v.v… nhưng không dè một câu nói của một mợ trong nhóm khi cự nự ông chồng, đã khiến câu chuyện đột nhiên quẹo qua một đề tài được xem là nhạy cảm của một thời: đó là sự tròng tréo quyền hạn và khả năng giữa Nam và Nữ giới.
Câu nói đi vào lịch sử buổi gặp gỡ hôm ấy là: “Răng? Ôn noái răng? Ôn noái tui khôn biết chi cả, khôn làm chi cả, rứa một bày con, bảy đứa ai nuôi, ai dạy? Ôn đi miết từ hồi nớ tới chừ, chừ ôn về hưu, ôn ngồi khôn, ôn noái tui là răng?” Mọi người bàn cãi lúc nhặt lúc khoan, mình ghi lại gửi các bạn đây.
Sở dĩ mình viết “vấn đề giữa Nam và Nữ giới là vấn đề nhạy cảm của một thời” vì nếu nhìn chung, thực sự trên thế giới, vẫn còn nhiều bất công đối với phụ nữ. Những người đấu tranh bảo vệ nữ quyền vẫn còn đang vất vả với những xử sự thiếu công bằng của Nam giới, đến nỗi Đại Hội Phụ Nữ Thế Giới năm nay tại Hoa Kỳ đã phải tuyên bố dứt điểm là: Năm 2011 là thời điểm để thực hiện những cam kết về một sự bình đẳng thực sự, và chủ đề của Đại Hội Phụ Nữ Thế Giới năm nay cũng nhấn mạnh rằng: sự bình đẳng cần phải được thực hiện trong các lãnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ nữa. Xem thế, vấn đề Nam Nữ vẫn còn là thời sự nóng bỏng. Nhưng trong khuôn khổ hạn hẹp của cuộc thảo luận về giới tính giữa các bạn hữu, những người đã tự cho mình là tôn trọng nữ quyền và nhân quyền, có nghĩa là mọi người rất bình đẳng, nên cuộc thảo luận, bàn cãi rất sôi nổi và tự nhiên. Trong chiều hướng đó, mời các bạn theo dõi: Nam Nữ khác nhau thế nào? Tại sao lại có xung đột…triền miên giữa vợ chồng? Có hay không những tròng tréo về khả năng và quyền lực giữa đàn ông và đàn bà? Ông Trời lỡ sinh ra cả hai giới, vậy giải quyết cách nào cho ổn thỏa?
Nam Nữ khác nhau thế nào?
Chắc chắn rồi, chỉ cái câu Nam Tả Nữ Hữu cũng đủ thấy sự khác nhau rành rành, chẳng chối cãi vào đâu được, mà Nữ Hữu cũng còn có nghĩa là… Nữ Phải, nữ Đúng nữa đấy!
Về thể lý, cứ nhìn hình ảnh trong cuốn Anatomy thì khắc biết khỏi cần phải kể. Tuy nhiên, lúc mới sinh, con trai khóc to hơn con gái, chứng tỏ phái mạnh. Trong khi con gái khóc lí nhí như mèo kêu, nhưng dần dần đến tuổi trưởng thành, nang phổi của đa số con trai đàn ông cứ ít và nhỏ dần đi, khiến đa số Nữ giới có tiếng gào to hơn Nam giới, và có lợi thế trấn áp đối phương khi cần. Tuyến nước mắt của đa số Nam giới nhỏ hơn của Nữ, nên Nữ thường thương vay khóc mướn. Thính giác và khứu giác của đa số Nữ… nhuyễn hơn của Nam, nên tai vách mạch rừng đều phát xuất từ Nữ.
Tranh: Bảo Huân
Về bản tính trời cho, dĩ nhiên đa số Nữ giới đằm thắm, xuyên suốt, hướng vào chi tiết nhiều hơn Nam, chuyện gì cũng đào sâu chi ly từng tí một; trong khi đa số Nam giới theo đại khái chủ nghĩa, sao cũng được, nhanh nhanh để khóa sổ, sợ bị bới lông tìm vết.
Đa số Nam giới lúc nào cũng có cảm giác đói, nên thường lấy cái ăn làm trọng, ngay cả lúc đi dạo với người yêu, nhìn phong cảnh khói sương mà cứ ngỡ tô phở, tô mì bốc khói; trong khi Nữ giới đa số lãng mạn trữ tình, có thể sống với hồn thơ, mà chẳng màng ăn uống, như khi xem phim tập hữu tình, thì không bận tâm đến cái bếp, miếng ăn nhẹ tựa lông hồng.
Tại sao lại có xung đột… triền miên giữa vợ chồng
Người ta cho rằng Nam là Dương, Nữ là Âm, nên theo luật từ trường, Nam Nữ sẽ … hút nhau. Nhưng không hẳn là thế, Nam Nam hay Nữ Nữ vẫn có thể hút nhau. Thực tế là thế!
Để thành một đôi vợ chồng bình thường ( Nam và Nữ), ngoài ảnh hưởng của luật từ trường, ngoài tình yêu dành cho nhau, muốn ăn đời ở kiếp với nhau, người ta còn tin là do duyên nợ nữa. Có nợ bắt buộc phải trả, như nợ ngân hàng tránh sao khỏi. Khi trả nợ thì ai cũng biết rồi, phải tằn tiện, sống khổ, sống sở, cay đắng trăm bề. Vì thế cái duyên mồi chài nó hấp dẫn nhau, mờ mắt vì nhau, đến khi lấy nhau về, thì “anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối anh còn nợ em!” mới xuất hiện. Khi ấy thì đã lỡ, thân gái mười hai bến nước, thân trai dăm chục chuyến đò! Thế là xung đột cứ như kho thuốc nổ đầy đe dọa.
Cũng có thể vì yêu nhau quá, muốn chiều chuộng nhau, làm theo ý nhau cho yên cửa yên nhà. Nhưng sau một thời gian, giật mình tỉnh dậy, thấy sao mình là phiên bản của người kia, giống nhau y chang, đâm ra… chán nhau. Theo luật từ trường, cái gì giống nhau sẽ đẩy nhau, thế là hằm hè, cắn cấu nhau, và xung đột xảy ra. Trong hoàn cảnh này, Nam giới thường bị thua thiệt, vì sau nhiều năm sống với vợ, anh ta tập đi chợ, quét nhà, nấu cơm, rửa chén, thay tã cho con v.v… riết thành chuyên nghiệp, anh ta không còn bản chất riêng của mình nữa, anh ta trở thành một chị đàn ông!
Khi xung đột thì bất phân thắng bại, người thì bảo sau khi cưới vợ rồi, họ như cá nằm trên thớt, muốn chặt khúc, rồi chiên xào kho nấu gì thì tùy ý nàng, chớ đâu dám hó hé gì, thế mà cũng không yên. Người thì bảo lúc chưa cưới chàng hứa hẹn sẽ yêu thương hầu hạ người yêu bé nhỏ suốt đời. Nhưng khi có bầu, người nàng phình ra, thì tình yêu của chàng bắt đầu lại teo nhỏ lại. Khi có một hai mặt con, chàng bắt đầu dấm dứ, gắt gỏng, áo quần se sua, và phán: “Tôi không ăn cơm nhà hôm nay, cô và các con khỏi phải chờ!”
Có sự khác biệt về khả năng và quyền lực giữa đàn ông và đàn bà trong lãnh vực nghề nghiệp không?
Đối với đa số Nam và Nữ, nếu được học tập, rèn luyện như nhau, họ có khả năng chuyên môn khá đồng đều, nếu không muốn nói, phụ nữ nhanh nhẹn và sắc sảo hơn đàn ông. Cả hai giới đều có thể đảm nhiệm những công việc trong chính quyền hay các công ty tư ở vị trí cao cấp như Bộ Trưởng, Giám đốc hay trung bình như Trưởng phòng, phó phòng v.v… Nam hay Nữ đều có thể làm xếp của nhau, nhưng vì bản tính khác biệt bẩm sinh, họ sẵn sàng tranh luận với nhau bất kể thời gian và không gian.
Đối với thiểu số đàn ông có thêm một chút bản tính Nữ hay đàn bà có thêm một chút bản tính Nam, thì một chút Nam hay Nữ tuyệt hảo ấy đã khiến những người này trở thành nhân tài xuất chúng trên thế giới trong nhiều lãnh vực từ đầu bếp đến lãnh đạo quốc gia. Như đầu bếp trứ danh Gordon Ramsay của Pháp, hay Tony Bilson của Úc. Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, Nữ Thủ Tướng Úc đại Lợi Julia Gillard, Bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton… Những người tài giỏi này, họ thường cố gắng thi thố tài năng phục vụ nhân loại để minh chứng cho quyền lực mà họ có được.
Còn một số ít những phụ nữ có nhiều Nữ tính sẽ làm bạn với Thúy Vân, và những ông có nhiều Nam tính sẽ thuộc phe Từ Hải!
Ở thế kỷ 21 mọi thứ đều “toàn cầu”, đã xuất hiện chữ Unisex. Nam Nữ có thể mượn áo quần, vật dụng, kiểu tóc… của nhau, khiến đôi lúc không phân biệt được giới tính khi nhìn hình dáng bên ngoài. Những người này thường dễ tính, xuề xòa và ít thích tranh luận, vì họ thường hay nhầm lẫn.
Ông Trời lỡ sinh ra cả hai giới, vậy giải quyết cách nào cho ổn thỏa?
Trời đã sinh ra Nam và Nữ với bản tính khác nhau, đôi khi đối ngược nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Ví dụ Nữ giới thích nấu nướng, thì Nam giới thích ăn nhậu. Do vậy, khi quyết định ăn đời ở kiếp với nhau, thì cần tôn trọng nhau. Mỗi người cần biết rõ vị trí, khả năng và bổn phận của mình trong gia đình. Và điều quan trọng là phải biết xin lỗi, đặc biệt Nam giới nên sẵn sàng câu xin lỗi ở đầu môi, hàng ngày phải dùng đến.
Là chồng, thì phải đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ, vợ cũng đi làm, nhưng là bộ trưởng tài chánh của gia đình, nên phải quán xuyến lo toan chuyện chi thu của gia đình, trách nhiệm rất nặng nề, cần phải biết mua vàng hay kim cương để vừa làm trang sức vừa giữ của.
Là chồng, lại kiêm trưởng ban an ninh của gia đình, nên phải biết giúp vợ chăm sóc con cái, nên thức đêm pha sữa cho con, và canh giữ giấc ngủ cho vợ, vì ban sáng vợ phải chở con đi gửi nhà trẻ và đi làm nữa.
Vợ cần phải lo cho chồng ăn uống đầy đủ, nếu không biết nấu nướng thì mua ngoài tiệm cũng được, chồng thương vợ không nên cằn nhằn hay lèm bèm làm mất hoà khí gia đình. Khi về già, người khoẻ lo cho người yếu hơn, không phân biệt chồng hay vợ, vì lúc này giới tính không tính!
Để giữ tình yêu được bền vững, hãy thuộc lòng câu ngạn ngữ Tây phương: “Em yêu anh không chỉ vì anh là anh, mà vì em được là chính em khi em ở với anh”. Có nghĩa là nếu vợ mê phim tập trước khi cưới, thì sau khi cưới, chồng nên tôn trọng ý thích của vợ. Nếu phim quá gay cấn hồi hộp, vợ không thể nấu nướng hầu hạ được, thì hãy ăn tạm hai tô mì gói cho no, vì chúng cũng thơm ngon và bốc khói không kém tô mì vịt tiềm năm xưa ở nhà nàng.
Hoặc nếu xưa nay chồng hay nhậu nhẹt, thì sau ngày cưới, vợ nên tập làm món nhậu để chồng tiếp bạn bè. Thà để chồng gục tại nhà, đỡ hơn gục tại quán. Khi gia đình êm ấm, việc ngoài xã hội tất yên bề. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là vậy!.
Các bạn thân mến, trên đây là những gì được bàn cãi và đúc kết trong buổi gặp bạn cũ của mình vừa qua. Thân mến.
Phạm Diễm Hương