Menu Close

Đàn Bà… dễ có mấy tay?

Stephen Hawking mới đây tuyên bố trên tạp chí New Scientist rằng đàn bà là điều bí ẩn nhất của vũ trụ. Một trí thức tầm cỡ thế giới như Hawking mà nói (bóng gió?) như vậy chắc hẳn ông đã từng đau khổ nhiều vì đàn bà.

Không riêng gì Hawking, rất nhiều đàn ông trên đời này cũng phải chịu đau khổ như thế hoặc hơn thế. Một khi phái đẹp mà chơi hết… đẹp thì đàn ông trở thành những kẻ xấu… số. Nhất là trong chính trị! Như ông Clinton lúc còn làm tổng thống bị (?) cô Monica xinh đẹp hôn (?) vài lần rồi… đau thương tràn lấp, suýt phải dọn ra khỏi Bạch Ốc vào mùa đông năm 1998.  Có lẽ không gì đau (đớn) bằng khi người đàn bà ấy chính là vợ mình hay từng là vợ của mình. Ứng cử viên tổng thống Newt Gingrich là một người “xấu số” như thế. Ông bị bà vợ thứ… hai lên truyền hình tố cáo ông là kẻ đạo đức giả và thích kiểu hôn nhân “ông ăn chả, bà ăn nem”.

Ông đã từng ly dị hai lần và hơn 10 năm nay sống với người vợ thứ ba. Ông sống với người vợ đầu tiên khoảng 20 năm thì ly dị trong khi bà đang bị… ung thư. Sống với bà vợ thứ hai cũng khoảng 20 năm, ông bỏ bà này để lấy bà vợ thứ ba trẻ hơn ông 23 tuổi và đẹp hơn hai bà kia. Khi đài ABC mời bà thứ hai lên truyền hình phỏng vấn (để nói xấu ông) thì cũng mời luôn bà vợ thứ nhất (cùng tham gia). Không hiểu vì lý do gì, bà vợ thứ nhất đã từ chối. Dĩ nhiên không phải kể từ khi sống với bà thứ hai, ông Gingrich mới bắt đầu làm (nhiều) chuyện xấu khiến bà thứ nhất không có chuyện để nói (xấu). Có phải bà thứ nhất vẫn còn thù bà thứ hai đã “cướp chồng” mình hồi bà đang bị ung thư nên không muốn nhìn mặt nhau? Hay bà thứ nhất đã tha thứ ông Gingrich khi ông bỏ bà… thứ hai để theo bà thứ ba? Có lẽ bà (thứ nhất) cảm thấy vui hơn khi ngồi nhà xem bà thứ hai đau khổ kể lể trên truyền hình?

Bà thứ nhất

Bà thứ hai

Bà thứ ba

Bà thứ hai, rõ ràng, lên truyền hình là để nói rõ cho cử tri khắp nước Mỹ biết con người thật của ông Gingrich như thế nào cho họ khỏi chọn lầm tổng thống như bà đã chọn lầm… chồng. Chứ nếu không thì dại gì đài ABC mời bà cho mang tiếng là đài… lá cải?  Không biết bà thứ nhất có ghen tức nếu thấy bà thứ ba thế chỗ bà… Michelle Obama không? Hay ngược lại, bà sẽ thầm cảm ơn bà thứ ba đã gián tiếp giúp bà trả thù bà thứ hai… một lần nữa?

Đàn bà thường căm thù người… đàn bà đã cướp chồng mình nhiều hơn là thù chính ông chồng (cũ) của mình. Sự ghen tuông của họ, xưa và nay, bao giờ cũng thế. Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan! Cụ Nguyễn Du nói chắc không sai.

HNH