Menu Close

Diêu Bông, niềm mơ ước… thầm kín?

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ tìm
Đồng chiều…
Cuống rạ…
Chị bảo
Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng…

Từ đồng quê Việt Nam ngày xưa cho đến chốn thành thị ở… Hoa Kỳ ngày nay, thời nào cũng có những mối tình mà người phụ nữ đã trưởng thành trong khi người con trai đang còn dưới mười tám tuổi. Những phụ nữ ấy, thời bây giờ,  thường bị truy tố hình sự vì bị xem như thể họ đã dụ dỗ… con nít. Ngược lại, người tình trai trẻ của họ, đa số ở độ tuổi mười sáu hoặc mười bảy, được (?) xem là nạn nhân, cần được luật pháp bảo vệ! Cách nhìn này đúng hay sai về đạo lý? Có bất công cho phụ nữ không, nhất là những người có vẻ đẹp quyến rũ rất… tự nhiên? Để phân tích vấn đề tới nơi tới chốn, có lẽ phải mất vài trang giấy. Nhưng nếu phải nói tóm gọn trong vài câu thì có thể nhắc sơ về mối tình đầu của ông Newt Gingrich cũng đủ.

Theo như báo chí Mỹ cho biết, bà Jackie Battley, người vợ đầu tiên của ông Gingrich, là giáo sư dạy môn hình học của ông hồi ở trung học. Lúc đó ông 16 tuổi còn cô giáo Jackie Battley chỉ mới ngoài hai mươi với mái tóc vàng óng ả. Có lẽ cô Jackie đã thị phạm cho cậu học trò rất ham học Newt  Gingrich về những khái niệm hình học như hai đường thẳng (dài) song song, các đường cong parabola, các đường tròn hình ellipse, hoặc những hình chóp nón… quá tận tình nên vừa hết tuổi 18, cậu đòi cưới cô giáo của mình ngay. Phải nói rằng, lúc ở nhà cô giáo như mẹ hiền! Cậu Newt được cô Jackie nuôi ăn học thành… tiến sĩ (sử học) rồi đi dạy ở đại học. Hai người sống với nhau gần hai chục năm và có được hai con gái. Sau này ông Gingrich tham gia chính trị và trở thành Chủ tịch Hạ nghị viện. Hiện nay ông là một trong những ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu của đảng Cộng Hòa.

Là nạn nhân tình ái trong suốt hai năm cuối của trung học, nếu không (nỡ) tố cáo cô giáo cũ của mình thì thôi chứ sao cậu Newt lại còn cưới người ta làm vợ? Một người lập dị như thế mà trở thành tổng thống thì nước Mỹ sẽ ra sao? Liệu ông Newt Gingrich sẽ mất khá nhiều phiếu bầu vì vụ này hay không? Có thể cử tri phụ nữ bỏ qua chứ nam giới sẽ khó mà thông cảm cho ông được. Nhất là những cử tri nam chưa từng bị phụ nữ (tóc vàng?) mới ngoài hai mươi tuổi cám dỗ.  Cái thuở họ đang còn mười sáu, mười bảy!


Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời ới Diêu Bông…!

HNH