Mồng Một Tết Nhâm Thìn, 2012, tôi đến dự buổi lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Trụ sở Cộng Đồng VNTTFL.
Nghi thức lễ Thượng Kỳ đầu năm trước Trụ Sở Cộng Đồng TT Florida
Dù Tết đến giữa những ngày Đông, Florida năm nay tiết trời ấm áp hơn. Ấm như những ngày đầu Xuân nơi quê nhà. Nghi thức thượng kỳ bắt đầu bằng lễ chào cờ để vinh danh lá cờ VNCH, lá cờ tượng trưng Tự do Dân chủ mà bao thế hệ con dân Việt Nam Cộng Hòa đã đổ máu để bảo vệ. Lá cờ vàng còn mang một ý nghĩa sâu đậm là nối kết lại những Người Việt Quốc Gia với nhau. Đoàn kết.
Nhìn quanh, sắc Xuân đượm đà qua những tà áo dài của các cô, bà, và đặc biệt là phục sức áo dài khăn đóng truyền thống của các vị nam giới trong ban tế lễ. Tôi thật có ấn tượng sâu sắc với điều này, vì nó đã chứng minh Dân tộc Việt, đã phải phấn đấu không ngừng chống nạn ngoại xâm để trường tồn, và bảo vệ những giá trị truyền thống về văn hóa của mình.
Chủ Tịch BCH/CĐTTFL Ông Nguyễn Thanh Thụy và phu nhân là Bà Thy Hồng, cùng tác giả (đứng giữa)
Mọi người cùng nhìn quốc kỳ Việt và Hoa Kỳ được kéo lên, không khí thật trang nghiêm, một tình cảm thiêng liêng dậy lên trong giây phút này, tình cảm cho một nước Việt lúc nào cũng nằm trong trái tim, và tình cảm cho quốc gia đã cưu mang mình. Có người đã đặt tay lên trái tim một cách rất chân thành. Hai quốc kỳ tung bay trong gió. Lòng phơi phới. Xuân sang.
Bên trong Trụ sở Cộng Đồng VNTTFL, đơn giản một bàn thờ Quốc Tổ, hương khói âm trầm.
Tôi, cùng mọi người xá lạy nguyện cầu, cho quê hương được tự do, dân quyền và vẹn toàn lãnh thổ; cho sự an lành của những chiến sĩ nhân quyền tại Việt nam trong chốn lao ải.
Mồng Một Tết, Ban Chấp Hành cùng gặp nhau để chúc Xuân. Ông Nguyễn Thanh Thụy (Chủ Tịch BCH/CĐVN/TTFL) bày tỏ những ưu tư về chương trình tổ chức Hội Chợ Xuân Nhâm Thìn. Nghe, để cảm thông với những khó khăn, lòng nhiệt thành, và ý thức trách nhiệm cao của những thành viên trong BCH, họ luôn cùng hướng đến mục đích “tổ chức một cái Tết cổ truyền đầy ý nghĩa cho đồng bào cộng đồng”. Nền kinh tế Mỹ eo xèo, nhưng Hội Chợ Tết của những tổ chức tôn giáo thì xôm tụ, làm mối âu lo của BCH/CĐ càng tăng. Do đó Cộng Đồng cần sự tiếp tay ủng hộ
của các đoàn thể hội đoàn, cũng như mọi giới đồng bào để phát triển một cộng đồng lớn mạnh về mọi mặt, trong đó duy trì, bảo tồn văn hoá Việt là điều rất quan trọng.
Buổi họp mặt đầu năm
Những ngày Tết, dạ dày tôi thường trực bị bội thực bởi dưa mứt bánh chưng bánh tét, nhưng hôm nay ngày đầu xuân, cùng gặp nhau tại trụ sở cộng đồng thưởng thức hương vị mứt Tết, chúc mừng nhau thật là một điều thú vị.
Riêng tôi thường đón Tết thật lặng lẽ. Tết với tôi, một cảm giác thân thiện, nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn man mác một nỗi buồn… Chợt ngẫm vài vần thơ cảm tác Xuân:
Có ai gửi ý trong xuân cũ
Đất nở muôn Xuân vẫn chẳng mòn.
Ôi! Người Việt ta. Đã bao Xuân lưu vong, đất vẫn nở muôn Xuân trong lòng người tha hương.
Để gửi ý trong Xuân mới. Tết này, tôi đi thực hiện phóng sự Hội chợ Xuân cộng đồng…
ĐMH