Menu Close

Triệu phú bất ngờ

Napolean Elvord, 60 tuổi, sống tại Madison, tiểu bang Wisconsin không bao giờ nghĩ mình đã là triệu phú khi mua một vé số Megabucks ở tiệm Kelley Williamson Mobil, nơi ông ghé mỗi ngày đổ xăng, uống cà phê. Thỉnh thoảng có tiền lẻ ông mua vài chiếc vé số rồi quên béng đi.

Mới đây chủ cây xăng được báo là chiếc vé trúng đã được bán ra ở đây nhưng không biết ai là người mua. Đợi mãi không thấy ai lên tiếng. Họ hỏi ông Elvord đã dò số chưa. Ông chỉ mỉm cười. Mãi vẫn không có người nhận, câu hỏi được lặp lại mỗi khi ông ghé tiệm và cuối cùng ông tìm thấy tờ vé vất lăn lóc ở nhà. Khi mang đến đọ, đúng là chiếc vé thắng giải $14.3 triệu đô la.

Khi đài truyền hình phỏng vấn ông sẽ làm gì với số tiền này ông nói chưa biết sẽ làm gì. Được biết sau khi trừ thuế, thưởng những nhân viên ở tiệm Kelley, ông lãnh về $7 triệu. Ông quyết định sẽ trở về cố quận tại Texas để vui hưởng tuổi già.

Ai mua…mông tui bán mông cho


Bức hình khoảnh mông của Tina Beznec đăng quảng cáo trên internet

Cô Tina Beznec, 23 tuổi, người Tân Tây Lan (New Zealand) không mua vé số, do vậy không trúng số mà lại cần một khoản tiền để trả chi phí đại học. Cô nảy ra sáng kiến bán đấu giá một… khoảnh mông để ai đó có thể xăm tùy thích với lời rao “Your Tattoo on my Bum!”.

Khoảnh mông tròn vo của Beznec diện tích 9 cm X 9 cm (khoảng 3 in. vuông). Ý tưởng “điên điên” này của Tina gây sôi nổi cho giới đấu giá. Tina cho biết thêm, người xăm có thể đưa thông tin quảng cáo cho business hoặc lời nhắn đến… người yêu.

Cuộc đấu giá diễn ra tưng bừng và kết quả người thắng cuộc hôm 20 tháng 1 vừa qua là bà Jacqui Le Prou  chủ công ty Calendar Girls. Bà đã trả $12,450 đô la để xăm nội dung quảng cáo cho công ty mình. Theo bà đây là một chiêu “độc” để thu hút khách hàng.

Lại khổ vì mông


Nigel “Spud” Ely và miếng mông Saddam

Trớ trêu là đôi khi một miếng mông làm ra tiền và nổi tiếng thì người khác bị cảnh sát Anh bắt cũng vì cái mông.

Cảnh sát phát giác ra Nigel “Spud” Ely, 66 tuổi,   đang giữ một miếng… mông của Saddam Hussein. Thực ra đây là mảnh mông bằng đồng lấy từ bức tượng Saddam bị quân đồng minh giật sập khi tiến chiếm Iraq năm 2003.
Nigel “Spud” Ely có mặt hôm đó và chứng kiến Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ giật sập bức tượng này tại Baghdad và lượm một mảnh mang về giữ làm kỷ niệm. Sau khi điều tra, có thể Nigel phải trả lại cái mông cho chính phủ Iraq để đưa vào viện bảo tàng.

Lễ cưới tại đám tang

Chàng trai Chadil Deffy không vào bảo tàng mà vào nhà quàn làm lễ cưới. Anh hẹn hò với cô bạn gái Kamsook trong 10 năm. Họ dự tính sẽ làm đám cưới sau khi Deffy tốt nghiệp trung học. Nhưng hôn lễ gần kề thì ngày 3 tháng 1-2012, Kamsook tử vong trong một tai nạn giao thông. Tang lễ Kamsook cử hành vào ngày 9 tháng 1 năm 2012 vừa qua. Cô được mặc như một cô dâu còn Deffy mặc đồ chú rể và hôn lễ được cử hành tại nhà quàn. Sau nghi thức đám cưới, tang lễ được cử hành tiếp theo.

Khạc nhổ cũng bị tù

Austin Kennedy, 18 tuổi ở Daytona Beach, Florida bị cảnh sát bắt vào trại giam và phạt $100 đô la vì tội khạc nhổ. Theo cảnh sát,  anh phạm luật chống khạc nhổ trên lối đi công cộng ở địa phương này.

Một cảnh sát chứng kiến Austin Kennedy đi bộ trên đường North Grandview Avenue và khạc nhổ liên hồi xuống đường. Khi viên cảnh sát đến nhắc nhở Austin thì cậu tỏ vẻ thách thức, thế là cậu bị hốt thẳng vào bót.