Menu Close

Trên đỉnh mùa đông

Nhân ngày lễ Tình Nhân, năm nay công ty Mai Mối (Match.com) hợp tác với trường đại học Binghamton để phỏng vấn chừng 6,000 người Mỹ độc thân về cuộc sống ái ân của họ. Đa số những người theo đảng Cộng Hòa (bảo thủ) đều khoe lúc nào họ cũng lên được tới đỉnh mỗi khi leo đồi, trèo núi. Còn những người theo đảng Dân Chủ (cấp tiến) thì chỉ leo được lưng chừng. Tuy nhiên những người theo đảng Cộng Hòa cũng thành thật thú nhận là họ leo trèo không nhiều. Ngược lại, bên Dân Chủ đã không giấu diếm rằng họ leo trèo khá thường xuyên, như là tập thể dục vậy.

Chuyện đương nhiên như thế mà cũng được nhiều tờ báo ở Mỹ loan tin như thể là chuyện lạ. Ngay như sơn hào hải vị mà cứ ăn hoài cũng ngán. Còn đói như… chúa Trịnh mà (lâu ngày) ăn lại cơm trắng với tương vẫn thấy ngon. Thành ra, chuyện trên hay dưới (đỉnh) thật sự không liên quan gì đến lập trường chính trị. Dầu sao, nhiều người còn thắc mắc vì cớ gì phe Cộng Hòa lại ít leo trèo còn bên Dân Chủ thì lại thường xuyên hơn? Liệu tư tưởng (công khai) có ảnh hưởng tới hành động (thầm kín) này không? Cũng trong cuộc thăm dò này, những người Cộng Hòa nói rằng họ chỉ muốn leo trèo với ai mà họ dự tính làm đám cưới. Những người Dân Chủ thì ai… cũng được, khỏi phải đắn đo “anh được gì không, em còn gì không”:

Anh ơi, yêu đi yêu đi

Trên đỉnh yêu đương, gió tỏa thêm hương

Một bên “yêu đi yêu đi” để “nếm thử thương đau” (vì “hạnh phúc qua mau”). Một bên lâu lâu một lần (chỉ) với người mình muốn cưới. Bên được bên không là lẽ tự nhiên! 

Thật ra không cần phải hỏi (phỏng vấn) ai, cứ nhìn các ông tổng thống thuộc đảng Dân Chủ gần… trăm năm qua cũng đoán được. Ông Franklin Roosevelt, tổng thứ thứ 32, đã ngoại tình suốt mấy chục năm, ngay cả khi đã vào ở trong tòa Bạch Ốc. Ông Harry Truman, tổng thống thứ 33, tuy đàng hoàng nhưng ngay từ thời trai trẻ đã mơ ước được chơi dương cầm suốt ngày ở… lầu xanh. Ông John Kennedy, tổng thống thứ… 35, một lần (?) bị vợ quăng chiếc quần lót mềm mại vào người và mát mẻ nói rằng: “Cái này không vừa người tôi”. Ông Jimmy Carter, tổng thống thứ 39, tuy chưa hề ngoại tình trong đời nhưng có lần bị tạp chí Playboy hỏi mánh đã phải thú thật ông đã từng ngoại tình trong… tư tưởng. Ông Bill Clinton, tổng thống thứ 42, ngoại tình đến nỗi cả thế giới đều biết. Còn lại ông Obama, chắc đã rút kinh nghiệm (từ ông Clinton) nên đến nay vẫn chưa nghe ai nói gì.

Phải chăng tư tưởng chính trị ảnh hưởng đến sở thích về tình yêu của mỗi người? Hay ngược lại, cá tính con người tác động đến tư tưởng của họ? Đâu là nhân, đâu là quả, thật khó nói! Chỉ biết rằng, yêu kiểu gì đi nữa bao giờ cũng đều phải trả giá đắt; bằng vật chất hoặc tinh thần, hay thậm chí cả hai. Rồi cuối cùng, có khi không còn gì… để mất!

Ngàn ngày trôi xa vắng, chưa cạn một lần cay đắng

Xa nhau một đời, em còn gì đâu, anh còn gì đâu?

HNH