Menu Close

Anh là ai?

Bạn hiền,

Tuần rồi, nghe đài Á Châu Tự Do (RFA) BTL tôi mới biết đến cái tên nhạc sĩ Việt Khang và hai nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai”. Có thể nói là BTL tôi biết đến người nhạc sĩ trẻ yêu nước này hơi muộn màng, khi tôi biết đến anh cũng là lúc anh bị công an Việt Nam bắt vô tù. Và thú thật với bạn hiền, cho đến bây giờ BTL tôi cũng chả hiểu anh bị bắt vì tội gì nữa?

Theo mẹ nhạc sĩ thì đại khái anh bị gán tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”. BTL tôi không hiểu nhà cầm quyền vịn vô cái cớ gì mà đưa ra cái tội đó. BTL tôi đã nghe đi nghe lại 2 ca khúc trên cả chục lần, hoàn toàn không thấy anh tuyên truyền gì. Nếu có tuyên truyền thì anh chỉ tuyên truyền tinh thần yêu nước, chống lại bọn ngoại xâm phương Bắc, nếu vậy thì đáng ra anh phải được tuyên dương, cớ sao lại bị bắt! Nếu nhà nước Việt Nam có tịch rục rịch, “dị ứng” với 2 nhạc phẩm yêu nước này, tự nhận là mình bị chống phá thì chả khác nào tự nhận là mình đứng về phía bọn giặc mà Việt Khang nói rõ trong nhạc phẩm của mình, trong những câu như “bọn giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta”, “Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội, chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu”, “Xin hỏi anh ở đâu? ngăn bước tôi, chống giặc Tàu ngoại xâm”.

Rõ ràng những kẻ mà Việt Khang nhắm đến là “giặc Tàu”, chứ không phải nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền tự nhiên bắt anh thì có nghĩa là nhà cầm quyền tự coi mình là một phần tử của giặc Tàu rồi. Mà điều này nếu có đúng thì cũng có gì đáng ngạc nhiên. Sự kiện lá cờ Trung Cộng do nhà cầm quyền VN trưng ra trong dịp gặp gỡ cấp cao của 2 bên có thêm một ngôi sao đã nói lên gì nhỉ? Quốc kỳ chính thống của TC ai cũng biết có 5 sao, ngôi sao lớn đại diện cho dân tộc Hán, còn 4 ngôi sao nhỏ là của các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, và Tạng. Giờ đây ngôi sao nhỏ thứ 5 tự nhiên bị nhét vào lá cờ TC. Sự kiện này xảy ra hai lần hồi năm ngoái sau khi ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng qua thăm TC và sau đó là ông phó chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm VN. Chuyện rõ như ban ngày mà giới truyền thông và báo chí trong nước do đảng kiểm soát lại im re. Cho đến khi quan sát viên quốc tế phân tích có lẽ ngôi sao nhỏ tượng trưng cho Việt tộc và giới trí thức trong nước tỏ ra phẫn nộ thì nhà nước mới giải thích là sai lầm kỹ thuật.

Bạn hiền, giải thích kiểu đó chắc chỉ để cho con nít nghe. Quốc kỳ là biểu tượng của một quốc gia, Việt Nam tự hào là anh em hữu nghị của TC với bốn tốt và mười sáu chữ vàng, thế mà lại không biết lá cờ của TC có bao nhiêu ngôi sao. Lỗi kỹ thuật này do ai gây ra? Chả nhẽ lúc in ấn không có ai kiểm soát, thanh tra à? Biết đâu mấy lá cờ mà các em thiếu nhi VN cầm vẫy vẫy khi tiếp đón ông Tập Cận Bình ở Hà Nội là do TC sản xuất rồi đem sang VN bắt xài.

Trở lại chuyện nhạc sĩ Việt Khang bị bắt vì chống lại bọn ngoại xâm Bắc Kinh. Anh bị bắt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước. Bạn hiền, ngày 25 tháng 11 năm 2011, trong một bài phát biểu trước Quốc Hội, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bỗng nhiên có những câu tuyên bố rất hùng hồn là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, và đã bị TC xâm chiếm bằng vũ lực. Ông Thủ Tướng nói rõ là trước kia chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chủ quyền hai quần đảo này, và năm 1974 TC dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Trong bài phát biểu này ông thủ tướng nêu rõ đích danh kẻ ngoại xâm là TC. BTL tôi vốn không có cảm tình với ông thủ tướng này, nhưng phải công nhận là ông đã bày tỏ lòng yêu nước của một người Việt Nam. Thế còn nhạc sĩ Việt Khang thì sao? Anh cũng bày tỏ lòng yêu nước y hệt ông thủ tướng thì lại bị bắt bỏ tù! Không lẽ chỉ có chính phủ mới có quyền yêu nước, người dân thì không? Nói đến câu này làm BTL tôi nhớ đến một câu trả lời của một cán bộ lãnh đạo về việc bắt bớ người dân đi biểu tình chống TC giết ngư dân Việt Nam và cắt dây cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trong hải phận Việt Nam. Ông nói là dân chúng đừng có lo, để nhà nước lo. Người Bắc hay nói ngọng chữ “l” và “n”, cho nên câu nói của ông thành “dân chúng đừng no, để nhà nước no”. Đúng rồi, để cho đảng và nhà nước no, hèn gì ông nào ông nấy béo phì, trong khi người dân lầm than, đói khổ, nghèo nàn.

Đi biểu tình chống TC thì cũng đồng nghĩa là ủng hộ quốc gia, hãy vững lòng tin là có dân đứng bên cạnh trong nhiệm vụ gìn giữ đất nước thì sao lại bị bắt bớ. Cám ơn nhạc sĩ Việt Khang đã hỏi dùm BTL tôi câu hỏi này: “Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm.”

Năm ngoái BTL tôi cũng tự đặt các câu hỏi này. Những kẻ cầm quyền thì BTL tôi còn có thể nghĩ là bị bọn ngoại bang mua chuộc bằng hình thức này hay hình thức khác, nhưng những người công an tại sao lại có những hành động quá côn đồ, đánh đập đồng bào mình không một chút nương tay. Trong nhạc phẩm “Anh Là Ai”, nhạc sĩ Việt Khang đã tự có câu trả lời cho mình khi anh viết: “Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm, làm tay sai cho Tàu.” Anh không phải là người xa lạ, anh là đồng bào của tôi, cùng một ngôn ngữ với tôi, anh lại đi đánh tôi một cách tàn bạo khi tôi không chống lại anh, câu trả lời duy nhất là chỉ vì anh làm tay sai cho Tàu.

Bạn hiền, BTL tôi phải công nhận là dạo sau này các cán bộ và công an cộng sản rất mạnh tay với đồng bào của mình. BTL tôi không biết trong trường đào tạo cán bộ họ được dạy những gì, có lẽ được rèn luyện phải có một ý chí cứng rắn, một thân thể cường tráng, hùng mạnh, sẵn sàng ra tay tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, có lẽ trường đào tạo quên dạy các cán bộ công an này phân biệt đâu là bạn, đâu là thù.

Trong lúc BTL tôi đang viết thư này gửi đến bạn hiền thì có một nhạc sĩ trẻ với một tình yêu quê hương, dân tộc bị giam cầm và rất có thể bị đánh đập dã man chỉ vì anh đã dám can đảm thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những nhạc khúc đấu tranh. BTL tôi hy vọng những kẻ bắt anh nếu có còn một chút lương tri thì hãy thả người nhạc sĩ trẻ này ra. Và đó cũng là một cách để họ chứng minh mình không phải là kẻ mà Việt Khang đang đối thoại trong nhạc phẩm “Anh Là Ai”.

BTL
Rocklege, FL
29 tháng 1, 2012