Menu Close

Đùa với tử thần

Quả là nội dung có phần nào trùng lặp với tựa phim “Game of Death”, bộ phim cuối cùng của Lý Tiểu Long (1978). Nhưng chuyện này “thực tế” hơn, khi cảnh sát Nga khám nhà một người đàn ông tại thị trấn Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 200 mile và phát hiện trong nhà ông có 29 xác chết được lưu giữ. Tất cả đều được ướp tươi và mặc quần áo đẹp. “Chủ nhân” những xác chết này là một nhà sử học, tuy nhiên việc ông làm hoàn toàn không dính dáng đến chuyên môn mà do sở thích cá nhân. Ông lọ mọ đi khắp các nghĩa trang trong vùng và đào những xác mới chôn lên. Xong tẩm bằng hoá chất đặc biệt để giữ nguyên và mặc quần áo, sắp la liệt trong nhà như người ta chưng búp bê. Điều lạ ông chỉ chọn toàn những cô gái trẻ.

Em cứ hẹn nhưng em.. đừng đến nhé


Có người suy diễn hay là ông sử gia nọ không đủ tiền dẫn các nàng còn sống ra ngoài hẹn hò chăng? Bởi theo một thống kê của nước Anh  cho thấy việc hẹn hò tiêu tốn cũng đáng kể. Các người “single” chi khoảng 5 tỉ đô la cho các cuộc hẹn, từ sắm sửa quần áo, xem phim, vào bar hay ăn uống ở những tiệm đắt tiền. Mỗi năm có khoảng 27 triệu cuộc hẹn và mỗi cuộc hẹn tốn trung bình $60 đô la. Một người đang độc thân… vui tính cần chuẩn bị ít nhất $1500 đô la/năm cho các cuộc hẹn hò.


Cell phone hại thời trang

 


Thời trang luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các cuộc hẹn. Phía chàng sẽ diện những bộ cánh “ngầu” nhất, phía nàng thì chăm chút theo các mẫu tóc đang thịnh hành. “Bên địch” hao ba, “bên ta” hao bốn. Nói đến thời trang trên đầu, không thể không nhắc đến thời trang dưới… đất. Đó là các kiểu boot đang thống lĩnh  giới choai choai. Tuy nhiên, các nữ học sinh ở trường trung học Pottstown Middle School, Philadelphia sầu đời khi Ban Giám Hiệu ra lệnh cấm mang boot đi học. Thông báo này còn được gởi về cho từng phụ huynh. Lý do dẫn đến quyết định “phản thời” này là do Ban Giám Hiệu khám phá nhiều học sinh giấu cell phone trong boot để mang vào lớp.

Bill em từ thuở em chưa… lọt lòng

Người ta có thể dễ dàng giấu một cái cell phone nhưng khó lòng giấu được một em bé, trừ khi em đó chưa… sinh. Các nhà tổ chức Olympic London 2012 cho biết tất cả trẻ em đều phải mua vé để vào sân xem các cuộc tranh tài Olympic 2012 cho dầu được ba mẹ ẵm trên tay. Luật mới này chẳng làm nhiều bậc bố mẹ hài lòng, không hài lòng hơn cả là một cặp vợ chồng đã khiếu kiện Ban Tổ Chức Olympic ép họ phải mua vé cho trẻ con trong khi cô vợ đang mang thai. Theo “lý luận” của người bán vé là căn cứ vào thời gian, cô vợ sẽ sanh trước khi Olympic bắt đầu, mà sanh xong, dĩ nhiên cô ta không thể bỏ con ở nhà để đi xem thể thao!

Còn hai con mắt, khóc người một con


Win Thida (phải) và con gái

Ban Tổ Chức Olympic Anh Quốc quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Điều lớn lao và thông thái này chắc chắn không thể xảy ra cho một… con voi. Dẫu vậy, Ban điều hành sở thú ở Amsterdam, Hà Lan vẫn muốn nàng voi Win Thida, 45 cái xuân xanh, nếu không được may mắn thông minh như nhiều vị lãnh đạo thì ít ra cũng có một tầm nhìn xa hơn… cột nhà. Từ suy nghĩ này họ quyết định cho phẫu thuật nàng Win để đeo… contact lens. Mặc dầu voi ở Hà Lan không có nhu cầu xem phim hay… lái xe tuy nhiên nàng voi Win Thida này…. lớn tiếng rồi ẩu đả với một nàng khác và thương tích nơi mắt. Sau đó, người ta thấy nàng Win trở nên quờ quạng. Sau khi bàn bạc, Ban điều hành sở thú quyết định phẫu thuật cho Win. Quả nhiên, cuộc đời của Win “sáng mắt sáng lòng” hơn thấy rõ!