Minh Hải
Điện thoại là chuyện riêng tư giữa hai người. Do đó, không phải ở đâu ta cũng nói điện thoại được, nhất là nói lớn tiếng làm phiền lỗ tai người khác. Ngoài ra, nói điện thoại trong phòng vệ sinh công cộng là điều tối kỵ. Ấy vậy mà, thưa các bạn, nó đã từng xảy ra.
Một độc giả than phiền với bà Emily Post như sau: Tôi đang ở trong phòng vệ sinh (bathroom) của một nhà hàng, trong khi đó ở ngăn bên có một người đàn bà nói chuyện lớn tiếng trên cái cell phone của bà ấy. Thành ra tôi bị bắt buộc phải nghe câu chuyện mặc dù không muốn, trong khi đó còn những người khác chờ ngoài cửa để được vào dùng phòng vệ sinh. Xin bà cho biết tôi phải làm gì?
Trả lời: Bộ không có nơi nào sạch sẽ thơm tho hơn hay sao mà phải nói điện thoại trong phòng vệ sinh? Hay bà ấy cho rằng nói chuyện ở đây sẽ an toàn hơn và không bị ai chú ý? Nên nhớ rằng làm như thế là xâm phạm sự riêng tư của người khác vì buộc người ta phải nghe cuộc nói chuyện. Ấy là chưa kể người đàn bà ấy đã dành mất chỗ đi cầu của người ta. Trường hợp bạn đang ở phòng cầu bên kia, bạn chẳng có gì có thể làm hơn được, phải chờ tới lúc rời phòng vệ sinh bạn có thể gặp quản lý nhà hàng trình bày vấn đề. Tôi nghĩ rằng nhà hàng nên niêm yết rõ ràng là “Xin đừng nói điện thoại trong phòng vệ sinh”. Đồng thời những người dùng cell phone nên lưu ý là lúc đang trong bathroom nếu cần gọi người nào hay nói chuyện gì thì nên ra ngoài –như vậy sẽ tốt hơn, vừa sạch sẽ vừa khỏi làm phiền ai.
Và thiết tưởng cũng cần nhắc lại ở đây là khi dùng cell phone nói chuyện ở nơi công cộng thì nên nói nhỏ lại chứ đừng hét lên trong máy buộc người khác phải nghe.
Ngoài ra nên lưu ý không dùng điện thoại ở những nơi thờ phượng, cử hành tang lễ hay trong rạp hát. Nên tắt máy hoặc nếu bạn phải làm việc “on call” qua điện thoại thì nên để máy ở “chế độ rung” và ra ngoài nói chuyện.
MH
(theo Emily Post)