Người thứ nhất: – Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại.
Người thứ hai: – Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp.
Người thứ ba: – Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có tư tưởng thân Tây.
Tranh Bảo Huân
Tô Vũ (VN, email, st)
Quà
Chồng hỏi cô vợ mới cưới
– Em muốn anh tặng gì cho năm mới nè?
Cô vợ nũng nịu:
– Nhìn mấy ngón tay mềm mại của em cái cổ thon thả là của em là anh biết rồi phải hôn?
Chồng gật đầu. Hôm mồng một vợ thấy gói quà, mở ra là cục xà bông và một hộp lotion Sữa Dê.
Jame Đặng (st)
Bào chữa
Một con ong uống rượu bét nhè, xây tổ hình bát giác thay vì lục giác. Ong xếp gọi lên khiển trách:
– Sao anh xây tổ kỳ cục vậy?
– Dạ… cái này là cho mấy thằng bị béo phì ạ.
Tùy
Một con dê bố dạy dê con học:
– Một người mình có mấy sừng?
– Hai sừng ạ. Nhưng….
– Nhưng gì?
– Hôm nào con thử rượu của bố thì con lại thấy có bốn sừng.
Lời
Chủ tiệm rượu gặp một bà hàng xóm, khuyên:
– Đừng cho ông ấy uống rượu nữa. Ổng say rồi đập phá lung tung.
– Nhưng tôi… thích vậy ạ.
– Sao cơ?
– Vợ chồng tôi giao hẹn, nếu ngày ổng tỉnh, ổng đưa tui 20 đô. Nhưng bên bảo hiểm chịu trả đến 30 đô nếu đồ đạc trong nhà bị sứt mẻ.
Nguyễn Tấn Nô (Dallas, st)
Quy luật
Tranh Bảo Huân
Tại phòng Hồi sức cấp cứu ở bệnh viện nọ bỗng rộ lên tin đồn về một hiện tượng kỳ lạ. Tất cả bệnh nhân luôn chết trên cùng 1 cái giường vào đúng 11 giờ sáng Chủ Nhật.
Điều này làm các bác sĩ bối rối và cuối cùng họ thành lập một nhóm để điều tra nguyên nhân.
Sáng chủ nhật tiếp đó, vài phút trước lúc 11 giờ, tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt đó.
Khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ, người quét dọn bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm hệ thống bơm oxy và trợ tim để cắm máy hút bụi.