Menu Close

Chứng minh

Hai vợ chồng cãi nhau. Ai cũng cho mình là quan trọng. Ông chồng bèn dẫn vợ ra đường, vẫy một chiếc taxi: – Cho tui xuống phố X. Bao nhiêu vậy?
– Bốn mươi lăm đô la!
– Nếu cả vợ tui?
– Cũng bốn lăm đô. Giá quy định mà!
Ông chồng quay sang vợ:
– Thấy chưa! Có thêm cô hay không cũng vậy thôi.

Hồ Văn Mỹ (AK, lượm lặt)

Uyển chuyển


Tranh Bảo Huân

Một con dế trong ban đồng ca uống xỉn trong mấy ngày Tết, giọng rè rè. Mấy con kia bực lắm nói trưởng ban đuổi hắn. Ông nhạc trưởng già phẩy tay:
-Thôi, để cho nó hát bè.

Tư Bạc Liêu (st)

Quá khoẻ

Nửa đêm, blogger Tạ Phong Tần đang ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập:
– Ai đấy?
– Thần chết! Có tiếng đáp.
– Lạy Chúa tôi! Cứ tưởng là công an.

Tô Vũ (VN, st)

Lịch sự

Một cựu đảng viên cao cấp bức xúc trước tình trạng thối nát của đảng CSVN bèn thảo một bức thư gởi  đến Bộ chính trị. Ông nhận được thư trả lời một cách trân trọng. Trong đó ghi chú cần khai rõ họ tên, địa chỉ và những người thân nhất trong gia đình.

Tô Vũ (VN, st)

An toàn

Ông Hồ Chí Minh một lần giả dạng thường dân vào một rạp chiếu bóng thủ đô Hà Nội. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình ông. Tất cả đều đứng dậy và hát theo. Ông Hồ tiếp tục ngồi, gặm nhắm nỗi hài lòng.
Một người ngồi phía sau nghiêng vào tai ông thì thầm: “Này anh bạn. Ai cũng biết cái trò giả dối này nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều…”

Tô Vũ (VN, st)

Điều lạ

Có lần người ta đưa Đỗ Mười đi thăm chính thức nước Pháp. Người ta đưa ông thăm Paris, đến Điện Élysée, đến đâu vẻ mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, vẫn không thấy ông phản ứng gì. Rồi tới Khải hoàn môn, ông vẫn lặng yên. Cuối cùng, đến tháp Eiffel. Ông tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi:
– Này, ở Paris có đến 9 triệu người. Các vị chỉ có mỗi một cái tháp canh thôi ư?

Tô Vũ (VN, st)

Lý do


Nhà đấu tranh dân chủ Điếu Cày bị giam vào ngục. Có vài người cùng phòng. Một người hỏi Điếu Cày:
– Sao lúc nào công an cũng đi một nhóm cả nhỉ. Ít nhất là 3 người?
– Họ cần một người biết đọc, một người biết viết và người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay “có học” kia.

Tô Vũ (VN, st)