ArLynn Presser, một nữ văn sĩ 51 tuổi sống tại Winnetka (bang Illinois, Mỹ). Xưa rày, cô sống khép kín. Theo Oddity Central, cô mắc chứng bệnh sợ đám đông (agoraphobia). Đã 5 năm qua, ArLynn hầu như không ra khỏi nhà. Thậm chí từ khi bước vào tuổi trưởng thành, cô cũng chưa một lần bước chân ra khỏi thành phố quê hương. Nghề viết văn giúp cô làm được việc này. Và cũng giống như những người hướng nội (controverts) khác, cô chỉ kết bạn với những người trên Facebook. Vậy mà mới đây, cô vừa kết thúc cuộc hành trình Face to Facebook để gặp gỡ 325 người trong danh sách bạn bè của mình trên Facebook

Nữ văn sĩ ArLynn Presser
“Tôi muốn làm một điều gì đó thay đổi cuộc sống nhưng suốt một thời gian dài tôi thực sự hoảng sợ và không biết phải làm gì. Cho đến một ngày, tôi tình cờ trò chuyện với một người bạn trên Facebook và nảy ra ý tưởng gặp gỡ tất cả những người bạn khác trên Facebook của mình”, ArLynn Presser chia sẻ.
Một tác phẩm của Arlynn
Tháng 12.2010, ArLynn Presser bắt đầu khởi động hành trình Face to Facebook, du lịch vòng quanh thế giới để gặp gỡ 325 “bằng hữu” của mình.
Đối với một người sợ đi máy bay và chưa bao giờ bước lên một chiếc phi cơ thì cuộc hành trình của ArLynn Presser quả là đầy thách thức. Vậy mà, tính đến thời điểm cuối năm 2011, ArLynn Presser đã trải qua 39 chuyến bay, ghé thăm 13 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Ý, Malaysia, Anh, Đức, Ý, Dubai, Ireland…, hoàn thành được 90% kế hoạch và gặp được tổng cộng 292 người bạn.
Arlynn trên hành trình “Face To Facebook”
Theo ArLynn Presser, hành trình Face to Facebook là một liệu pháp hiệu quả để điều trị chứng bệnh sợ đám đông và sợ máy bay của cô. Và tất nhiên nó rất ích lợi cho nghề viết của ArLynn.
DH & BH
(Tổng hợp)