Thấy bồi bàn thò cả ngón tay vào tô súp, vị khách bực mình hỏi:
– Anh có biết anh đang nhúng tay vào tô súp không?
– Vâng, biết ạ. Nhưng hôm qua ngón tay tôi bị dập, bác sĩ bảo cần giữ nó luôn được ấm, khi có thể.
Khổ
Một người bạn lấy vợ xong than vãn:
– Lập gia đình cũng nhức đầu mày ạ…
– Sao bằng độc thân. Cực thấy mồ!
– Sao?
– Đó mầy xem, vừa dọn dẹp nhà cửa, rửa chén dĩa, giặt đồ xong, quay qua quay lại mới mấy… tháng đã phải làm lại!
Vô lý

Bảo Huân
Một gã độc thân đến thăm bạn, thấy bạn đang dớn dác tìm kiếm, bèn hỏi:
– Gì vậy?
– Tao mới thấy một con chuột!
– Gài cái bẫy là xong.
– Tao không có bẫy.
– Mua một cái.
– Chưa có tiền.
– Tao cho mày mượn cái của tao. Nhưng mày phải bỏ vô đó một miếng bơ.
– Tao hết bơ rồi.
– Không sao. Mày cho vô đó một miếng bánh mì, trét lên tí dầu ăn cũng được.
– Dầu ăn cũng hết rồi.
– Miếng bánh mì không cũng được.
– Bánh mì cũng hết luôn.
– À, vậy thì phải xem lại, thực sự có phải là con chuột không. Bởi chẳng có lý do gì để nó vào nhà mày cả!
Mặt mạnh

Bảo Huân
Một người trở về Mỹ sau chuyến đi Việt Nam thăm thân nhân điều trị ở bệnh viện. Người quen hỏi:
– Ở bển điều trị sao?
– Không ra làm sao nhưng được cái tất cả nhân viên làm việc trong bệnh viện từ y tá, điều dưỡng, bảo vệ, người dọn rác đều rất bình đẳng…
– Vậy à?
– Ừ, ai cũng có quyền nạt nộ bệnh nhân!
Suy tư
Một Việt kiều gởi tiền cho một người bạn nghèo ở quê mua gạch xây nhà. Đến lúc ghé thăm, anh bạn chưng hửng vì chàng kia vẫn ở trong túp lều cũ lụp xụp:
– Chứ gạch mày mua xây nhà đâu rồi?
– Đi theo tao xem nè…
Cả hai đi tới cái hồ nhỏ sau nhà. Chủ nhà cầm một hòn gạch ném xuống hồ rồi xoa cằm trầm ngâm:
– Mày thấy không, tao đang cố công giải thích một bí mật: Tại sao gạch hình chữ nhật mà ném xuống nước lại tạo sóng hình tròn?
Tâm Cà Tàng (ll)
Tương đương
Hai cán bộ cao cấp ngồi tán dóc. Một người đưa mẩu CLB cười cho bạn:
– Hi, vui thiệt. Truyện này viết cứ lên càng cao chơi trái banh càng bé: lúc học sinh chơi đá banh, sau đó thì tenis, rồi là banh golf… hi hi.
– Có gì lạ đâu. Ngay tớ đi học cũng thế. Hồi bé tớ học cấp I hết 5 năm, cấp II hết 4 năm, cấp III hết 3 năm, còn lấy bằng Tiến sĩ thì chỉ có 6 tháng!
Ảnh vui: Người đàn ông đảm đang