Menu Close

Mãnh lực của niềm tin

Cuộc đời nhiều khi có những chuyện mà “quả” phải có trước “nhân” mới có… kết quả. Chẳng hạn không ít tôn giáo có giáo lý dựa trên nền tảng “tin thì sẽ thấy” chứ không phải “thấy (đúng) rồi mới tin”. Nếu thấy… sai là tại vì người đó chưa có niềm tin! Cũng một cách lý luận tương tự như thế, nhiều người cho rằng phải tin có… ma mới có thể thấy ma. Lối lý luận ấy, cho đến ngày nay, khoa học vẫn chưa đủ bằng chứng để phản bác. Một bản tin về chuyện ma trên tờ Hufftington Post đầu tháng này càng cho thấy niềm tin có thể làm được nhiều chuyện kỳ diệu mà khoa học không dám giải thích. Thật ra, nếu tin này mà nhân vật chính là đệ nhất phu nhân Michelle Obama hoặc nữ ngoại trưởng Hillary Clinton thì có lẽ chẳng báo nào thèm đăng. Không phải vì báo chí ngại hai bà sẽ bị mang  tiếng là “có ma mới thèm” mà chỉ sợ độc giả không hứng thú đọc.

alt

Coco & Ice-T

Coco Austin, một người mẫu được đài ESPN ở Chicago hôm 29 tháng Hai vừa qua xếp hạng có thân hình gợi cảm nhất hành tinh, đã xác nhận cô từng thấy ma nhiều lần. Thấy ma thì xưa nay đã có nhiều người nhưng ma thấy… Coco như đúng lời cô này kể thì… hiếm thấy. Một buổi… trưa nọ, Coco đang mặc đồ ngủ ngồi (một mình) trong phòng khách xem ti-vi thì thấy chiếc váy mỏng bị vén lên từ từ. Hoảng quá, cô kéo nhanh xuống rồi… xem tiếp chương trình. Cứ như thế đến mấy lần! Sau đó, cô còn nghe tiếng… thở của đàn ông sát bên tai. Có lẽ cho rằng Coco là phụ nữ dễ dãi, đầu phòng khách sau…lách vào buồng, ma còn mò vào bồn tắm với Coco rất nhiều lần khác nữa. Mãi sau này cô kết hôn và kể cho chồng nghe thì ma mới hết lảng vảng bên cô. Chồng của Coco là một nghệ sĩ nhạc rap kiêm diễn viên truyền hình nổi tiếng với nghệ danh là Ice-T. Ông này từng đi lính và cũng đã vào tù ra khám. Không biết vì thế mà ma đã nể và sợ Ice-T đến nỗi phải buông tha vợ ông? Tuy nhiên, chính Coco lại giải thích hơi khác. Cô cho rằng ma sợ Ice-T vì ông nói (với cô) rằng ông không bao giờ tin… có ma!

Có lẽ bất cứ ông chồng nào lâm vào cảnh ngộ như Ice-T, dù ma (hay ai đấy) cầm dao dọa giết, cũng phải nói có thành không! Ice-T lớn hơn Coco đến 21 tuổi mà sắc đẹp của Coco không chỉ có… ma mới thèm. Theo lời Coco, ma bao giờ cũng đến thăm vào ban ngày những khi Coco ở nhà một mình. Lỡ đôi khi Ice-T đột ngột đi đâu về thấy mền gối lộn xộn, cửa sổ lồng lộng gió, còn Coco trông như vừa mới gặp ma xong thì hỏi làm sao? Làm sao… hỏi? Sống trong cái nhà mà ma cứ ra vào như chỗ không người như thế thì yên tâm đi đâu cho được? Thành ra, phải nói thẳng với vợ rằng mình tin chắc trên đời này không bao giờ có ma. Không lý lẽ dài dòng, lôi thôi!

Đêm đêm nằm mơ màng bên chồng, có bao giờ Coco (ước) gặp lại hồn ma từng đắm say theo mình bao năm tháng?

Hồn ma ơi ! Trong những đêm u tối
Mi tung mây về chân trời vòi vọi
Hãy mau nghiêng cánh lại ở bên mồ
Phủ lòng ta say đắm chút hương mơ!

Có vợ trẻ và đẹp như của Ice-T chưa chắc đã… sướng. Phải (lo) sợ đủ thứ! Chỉ không sợ ma.

HNH