Ông nọ đang thơ thẩn xem thú thì nhân viên Sở Thú hớt hãi chạy đến:
– Nguy rồi! Vợ ông vừa rớt xuống hồ cá sấu!
Ông nọ tái xanh:
– Ôi, vậy là tiêu đời con cá sấu rồi!
Nguyễn Vĩnh Cư (Dallas, TX-ld)

Bảo Huân
Thêm
Bác sĩ nói với một nữ bệnh nhân:
– Cô rất ốm!
– Bác sĩ còn ý kiến gì nữa không?
– Ừm, lại xấu nữa.
– !!!
Hiển Đinh (dịch)
Dễ
Vợ phàn nàn:
– Anh cứ ghen tuông hoài, mệt quá!
– Tại anh cứ nghe đồn đại…
– Tại sao anh cứ phải nghe người ta! Anh nấp vào tủ áo một lần là sẽ biết người đó là ai.
Dung Vũ (email)
Xui
Một người bị mất ví tố người lượm được ví của họ. Đại diện Toà án Nhân Dân tỉnh hỏi bị cáo:
– Anh bảo chiếc ví đó anh nhặt được, sao không mang đi nộp cho công an?
– Vâng, tôi nộp ngay mà! Nhưng lúc đó họ đang đánh bài.
– Thế sao hôm sau không quay lại.
– Tôi quay lại nhưng trong ví chẳng còn đồng nào.
Hoa Đăng (Huntsville, AL)
Dài
Hai cô gái tâm sự:
– Mình định kể cho anh ấy nghe hết những sai lầm của mình trong quá khứ.
– Thế bạn kể chưa?
– Chưa. Chắc không kịp vì tháng sau là đám cưới rồi!
Thật
Một người nói với bạn là hoạ sĩ:
– Hôm qua đi xem triển lãm tranh. Chỉ mỗi bức của bạn là tớ xem được thôi!
– Những bức của hoạ sĩ khác thì sao?
– Đông người xem quá, tớ đâu có chen vào nổi!
Hồ lô ông tạ (email)
So

Bảo Huân
Trời đẹp, hai ông lão rủ nhau ra công viên. Cả hai mua bắp cho chim ăn. Một ông nói:
– Lũ chim này giống các chính trị gia, ông nhỉ?
– Là sao?
– Khi nó ở dưới đất, mình cho gì nó cũng ăn. Khi bay lên rồi thì nó ị cả trên đầu mình.
Dũng đầu đinh (Wichita, sưu tầm)