Có bao giờ bạn nghĩ mình dám mang ghế ra giữa… sông uống cà phê chưa? Dầu muốn, chắc bạn cũng thừa tỉnh táo để hiểu được giới hạn của con người. Dầu vậy, dân Hà Lan không phải là thánh nhân nhưng họ vẫn hì hụi kê bàn nhậu giữa con sông mà không cần đến cầu phao.

Bàn nhậu giữa sông tại Leiden, Hà Lan
Chẳng phải họ có phép đằng vân hay tài nổi trên mặt nước mà mùa lạnh năm nay ở Châu Âu ở mức kỷ lục. Con sông ở Leiden đông cứng như đá. Không chỉ ngồi nhậu mà thậm chí lái xe tăng chạy qua chạy lại cũng khoẻ re!
Nhà bong bóng

Căn nhà bay phỏng theo phim “Up” (người quan sát ngồi ở cửa sổ thứ hai, bên phải)
Trong phim hoạt hình “Up” bạn thấy căn nhà của ông Fredricksen bay lên với chùm bong bóng để thực hiện chuyến viễn du. Các kỹ sư của National Geographic Channel thử làm một mẫu hình tương tự với một căn nhà 16 feet vuông (5 mét), cao 18 feet (khoảng 5.5 mét) tại Los Angeles và một chùm bong bóng to tướng. Kết quả tương tự, giúp họ giữ luôn kỷ lục thế giới về bóng bay.

Nếu run khi ngồi trong căn nhà bay của các kỹ sư Nationl Geographic Channel thì bạn có thể thử tìm cảm giác ở cõi… trên qua chuyến thăm ngọn Aiguille du Midi ở Pháp. Đây là ngọn núi cao đến 3,842 mét có cáp treo. Mùa này băng phủ kín, dẫu vậy không cản được bước chân hí hửng của du khách. Cáp treo này được xây dựng năm 1955 và giữ kỷ lục cáp treo cao nhất thế giới. Kết cấu núi Aiguille du Midi (Needle of the South) khá đặc biệt, cả ngọn núi khổng lồ giống như một khối xi măng đặc, chắc chắn, đồ sộ và hùng tráng. Gần đỉnh, người ta khoét ruột để bắc xuyên những chiếc cầu băng qua. Nếu yếu tim bạn đừng nhìn xuống dưới, bởi thử tưởng tượng bạn ở một độ cao gấp 36 lần chiều cao tượng Nữ thần Tự Do tới mặt đất!
Chiếc cầu ngoạn cảnh tại núi Aiguille du Midi treo ở độ cao 3,400 mét