Ấn độ, có thể xem là một đất nước có sự phát triển kỳ dị nhất thế giới. Ở đây tồn tại song song những sự trái ngược: nghèo đói và giàu sang, phát triển và lạc hậu, huyền bí và hiện thực. Bổ sung cho điều lạ lùng này là một con lừa được chính phủ trả lương cao hơn một người có bằng cấp. Thu nhập của con lừa… khá giả hơn một người bảo vệ (security guard), thậm chí một y tá hay chuyên viên điện toán!

Đây là mức lương do chính phủ Ấn ấn định, cấp cho lừa 250 rupees/ngày (khoảng $5.50 đô la). Trong khi mức lương cho y tá, bảo vệ, chuyên viên điện toán trung bình 210 rupees/ngày. Theo họ, con lừa làm việc mệt nhọc nhưng không biết… nói để đòi quyền lợi. Do vậy chính phủ có nhiệm vụ phân phát sự công bằng.
A lô! Ai kiu tui đó?

A lô! Ai kiu tui đó?
Trong khi đó, những con người lương thấp hơn lừa ấy lại là những người tích cực ứng dụng “hi-tech” nhất thế giới. Một nửa dân chúng Ấn Độ có “cell phone”, khoảng 564 triệu điện thoại cầm tay trên tổng số 1.2 tỉ người.
Zafar Adeel, một viên chức về nhân sinh Ấn cho biết sự tiêu xài của người Ấn rất vô lối, trong khi họ ở nấc tận cùng của mức nghèo khổ thì lại chi không tiếc tiền cho những dịch vụ xa xỉ. Nếu cần $300 là xây được một nhà vệ sinh sạch sẽ thì nước Ấn cần đến $358 tỉ để mang lại tiện nghi tối thiểu này. Hiện nay chỉ hơn một phần tư người Ấn là không phải cắp mông ra đồng khi… hữu sự.
Chuyện không bao giờ trễ

Ông Ramajit Ragha, 94 tuổi và con trai đầu lòng
Người Ấn khá sốt sắng trong việc tiếp thụ những trò xa xỉ nhưng không phải lãnh vực nào họ cũng nhanh nhẹn. Cụ thể là ông Ramajit Ragha, 94 tuổi, vừa nhận chức làm cha trễ nhất thế giới. Ông sống tại làng Kharkhoda, phía Bắc thành phố Haryana, Ragha, Ấn, là một phú nông khá rủng rỉnh với thu nhập $70 đô la/tháng. Tuần qua vợ ông, bà Shakuntla đã hạ sinh cho ông đứa con đầu tiên. Chấm dứt 94 năm chờ đợi. Sự chờ đợi của ông không uổng công khi phá luôn kỷ lục thế giới trước đây của một người làm bố lần thứ 22 ở tuổi 90.
Rượu chuột

Khi phóng viên hỏi, ông Ramajit Ragha cho biết ông có một thực đơn “đặc biệt” để giữ sức khoẻ là “… uống sữa, ăn hạt quả, dăm miếng bơ…”. Không nghe đến việc ông uống rượu… chuột. Một loại nước uống được xem như thần dược tăng cường thể lực, “trị” hen suyễn, bệnh gan… bán nhan nhản khắp Trung Quốc và Nam Hàn. Đây là những chú chuột con còn sống chưa mở mắt được nhồi vào hũ rượu. Người Tây phương trông thấy xanh mặt, nghe nói mùi vị giống như dầu gasoline.
Hai cây chụm lại trở thành… quá cao!
Nếu không có nhu cầu chữa bệnh gan thì bạn có thể lưu tâm một việc khác, có lẽ “sạch sẽ” hơn ở Trung Quốc. Là theo dõi hành trình của người cao nhất và thấp nhất nước trong chiến dịch gây quỹ cho trẻ tàn tật.
Xu Guoyuan cao 7 feet, 10 in. (khoảng 2 mét 1) và Zhang Huan, 3.4 ft. (1 mét 04). Không chỉ chiều cao trái ngược mà họ còn diễn hài, ảo thuật… trong chuyến lưu hành này. Xu cho biết, mọi chuyện có đôi chút phức tạp vì cả hai phải mang đồ dùng riêng từ toilet, bồn rửa mặt, bếp… Chỉ tiện lợi là đôi khi Xu có thể bỏ Zhang trong…. túi khi dạo chơi.

Trong chuyến du hành cứu nhân độ thế.