Cách đây không lâu, tôi đã viết bài “Chụp Chim Không Dễ” (GNA kỳ 6) có đăng trên báo Trẻ toàn miền. Một trong những độc giả của Trẻ Virginia đã liên lạc với tôi về khóa tu nghiệp nhiếp ảnh (chuyên về chụp chim). Ba tháng sau, chúng tôi đã thực hiện xong chuyến đi “học và làm” đầy thú vị. GNA kỳ này sẽ được dịp chia sẻ cùng quý độc giả quá trình của chuyến đi đó.
My “Canon 400 Squad”
(Tiểu đội Cà-Nông 400 của tôi)
Các anh chị trong nhóm này mặc dù mang tiếng là “học trò” nhưng cũng đều ngang tuổi hoặc lớn hơn tôi; họ đã từng nhiều năm kinh nghiệm chụp ảnh các thể loại khác, giờ chỉ cần học thêm vài “độc chiêu” chụp chim. Tất cả những thành viên của nhóm đều được trang bị với đồ nghề của Cà-Nông (Canon), nói rõ là máy DSLR loại 7D và ống kính zoom loại 100-400mm. Xin tạm gọi là “Tiểu đội Cà-Nông 400 của tôi”.

Wild Wings Photography workshops
(những khóa tu nghiệp nhiếp ảnh cầm điểu)
Một số các vị độc giả biết Andy Nguyễn qua những bài viết trên Góc Nhiếp Ảnh. Ngoài chuyện viết bài, “nghề tay phải” của tác giả là nghệ sĩ nhiếp ảnh hoang dã, và là chuyên viên hướng dẫn về kỹ thuật nhiếp ảnh cầm điểu. Đa số khách của tôi là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đến từ nhiều nơi trên thế giới (Úc, Nhật, Anh Quốc, Hòa Lan, Ấn Độ, Canada, Brazil, Pháp…, và từ nhiều tiểu bang của Mỹ). Đôi khi có vài người Việt cùng học chung với nhóm, nhưng ngôn ngữ chỉ dẫn vẫn phải là tiếng Mỹ để mọi người cùng hiểu.
Riêng với khóa workshop lần này hơi đặc biệt vì các anh chị đều là người đồng hương. Đối thoại, chỉ dẫn đều có thể tiến hành bằng tiếng Việt, không cần ngại ngùng khi có mặt người ngoại quốc.
Tại sao Florida?
Florida là thủ đô giải trí của mấy chục triệu khách du lịch hàng năm. Ngoài những chỗ ăn chơi ồn ào nổi tiếng thế giới, Florida cũng là một tiểu bang có nhiều loài chim đẹp nhất, và khi đúng mùa có rất nhiều chim để chụp ảnh.
Là một người dân ở ngay trung tâm Florida (Orlando), tôi có điều kiện khám phá được nhiều điểm tụ tập của các loài chim. Hàng ngày tôi vẫn thường tận dụng mọi cơ hội để khai triển tối đa những kỹ thuật chụp chim để có được những hình ảnh tốt nhất.
Có nhiều trường hợp những gia đình đi nghỉ mát ở Florida, trong khi người vợ và các con đi chơi ở Disney hoặc đi tắm biển thì người đàn ông gia nhập nhóm học trong vài ngày đó. Đúng là “everyone is happy!”
5 Ngày ở Bang Nắng Đẹp
(5 Days in Sunshine State)
Chuyến đi vừa học vừa săn ảnh của chúng tôi kéo dài 5 ngày qua nhiều vùng xuyên tiểu bang Florida. Mặc dù có tên gọi Sunshine State, không phải lúc nào thời tiết Florida cũng có nắng; chúng tôi cũng phải khuất phục sự thiếu sáng đó.

Tôi dắt “Tiểu Đội Canon 400” đi sâu vào những khu hoang dã, lội sình, lội nước, lội cát, và nhất là… lội bộ. Đường dài nhưng thời gian qua mau. Xen kẽ với những “bài học” trao đổi kỹ thuật, chúng tôi có những giây phút đùa giỡn để quên mệt, quên ngứa ngáy, quên đau do côn trùng chích. Vài thành viên đã bị “đụng độ” trực tiếp với vài ổ kiến lửa, bầy bù mắc quỷ quái, và… cả con cá sấu khổng lồ dài 12 feet.

Và trước mặt, có những cây trắng xóa “chim mọc trên cây”. Ở góc cạnh khác, bầy cò nhởn nhơ lội trước các ống kính. Và trên bãi cát ven biển, chúng tôi gặp được cặp Chim Bắt Sò (Oystercatcher) màu sắc rất sặc sỡ. Để có được những góc cạnh hấp dẫn, các anh chị đã phải “chịu dơ” quỳ, bò, và nằm trên đất. Hàng loạt tiếng cửa chập (shutter) kêu lia lịa nghe như cả chục cây đại liên bắn cùng lúc, âm thanh nghe thật “đã tai”. Tôi lại càng vui mừng khi được biết ai trong nhóm cũng chụp được những tấm hình thật đẹp.

Chim Oystercatcher bắt được con sò nhỏ. Qua ống kính của Andy.